1 - view
(TNO) Bé gái Trần Ngọc Yến (8 tuổi, ngụ xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, An Giang) mang căn bệnh lạ từ nhiều năm qua. Bất cứ ai gặp Yến lần đầu không nén được tiếng thở dài....
3 - view
19 - view
Mẹ chồng tôi bị ung thư và đã cắt vú bên phải do bị ung thư giai đoạn đầu. Hàng năm, mỗi sáu tháng bà đều đi xét nghiệm
0 - view
Những phụ nữ buộc phải dùng thuốc để ngăn ngừa sinh non dễ có cháu gái bị rối loạn hành vi và tâm lý.
1 - view
Một buổi sáng tôi nhận được nhắn tin của cháu gái gửi vào Yahoo Messenger, tôi thấy như nghẹt thở, ngồi chết lặng trên ghế mà không thể khóc nổi. Chồng...
26 - view
(Alobacsi) - Năm nay cháu 23 tuổi, chưa có chồng, cũng chưa quan hệ lần nào. Mong các bác sĩ giúp cháu với.
1 - view
VnExpress kính mến! Cháu là cô gái mới lớn, đang học năm cuối của hệ PTTH tại Matxcơva. Vợ chồng cô ruột của cháu cũng đang làm ăn ở xứ này. Phần cháu...
1 - view
Vợ chồng chị Ngô Thị Tốt (SN 1976 - xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, con trai bị bệnh u não phải điều trị dài ngày...
1 - view
(PetroTimes) - Từ khi lọt lòng Hoàng đã mắc căn bệnh quái ác ly thượng bì bọng nước bẩm sinh. Đã 10 năm nay, cơ thể Hoàng luôn phồng rộp, lở loét, ngón...
2 - view
Con gái nay được 4 tuổi. Trước đây lúc nhỏ đến 2 tuổi cháu hay bị viêm họng 1 năm khoảng 6 - 7 lần và biếng ăn, ngủ ngáy, bác sĩ đã cho nạo VA.
1 - view
Dù giới tính ghi trong giấy tờ là nữ, nhưng trên cơ thể cháu Phạm Thị Quế Trâm (ngụ thôn 3, xã Quảng Phú, H.Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) có...
1 - view
Đó là chị Hoàng Yến, hiện ngụ tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Hơn 3 năm qua, chị đã đưa mẹ đi khắp các bệnh viện từ TPHCM đến Cần Thơ với mong ước có...
0 - view
Vừa mang trong người bệnh ung thư tử cung, vừa phải nuôi 2 người cháu mồ côi, trong đó 1 cháu mắc bệnh ung thư máu, 1 cháu đang theo học nghề với khoản nợ học phí...
0 - view
Khi mới sinh, hai bên mặt, cổ và sau gáy của cháu Linh đã có những mảng da màu đen, có vẩy, dày và cứng, lông mọc dài ra như tóc rất lạ...
1 - view
(AloBacsi) - Có khả năng sau này bạn gái em cũng bị không ạ? Nếu em cưới bạn ấy, sau này con cháu đẻ ra có thể bị không?
5 - view
Con em năm nay 9 tuổi, ngực trái có biểu hiện nhú lên và đầu ngực phải bình thường.
28 - view
Tôi nghe nói biến chứng của bệnh quai bị chỉ ảnh hưởng đến con trai còn con gái không việc gì.
8 - view
Gái tuổi băm thành đạt trốn ế Chủ Nhật, ngày 18/11/2012 10:11 AM (GMT+7)Sự kiện: Nhiều phụ nữ không có ý định lập gia đình dù đã ở tuổi ngoài 30 và...
2 - view
Con gái tôi, sinh năm 1983, đã có chồng, đăng ký HKTT tại quận Hoàn Kiếm, Hà nội. Hai vợ chồng cháu đã vi phạm pháp luật và bị án tù năm...
0 - view
Không họ hàng ruột thịt, nhưng bà Nguyễn Thị Gái (SN 1950, quê tại Mật, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, hiện đang là bảo mẫu trong trung tâm bảo trợ xã...
2 - view
Con gái tôi đã được 36 tháng, thể trạng trung bình, bé nặng 13 kg, chiều cao thì tôi không nhớ nhưng bé hơi lùn. Gần đây bé thường kêu...
5 - view
“Bố cháu ngày bán bánh mì tối đi nướng thịt thuê vẫn không đủ tiền cho cháu chữa bệnh. Nhà cửa ở quê cũng đã bán hết, thậm chí chiếc xe...
1 - view
Dân trí Đó là tâm sự của cô bé Thùy Linh khi bố em mất cách đây ít năm vì bệnh ung thư, nay mẹ em lại mắc căn bệnh tai biến mạch máu não,...
0 - view
Những người đàn ông béo phì có thể di truyền vấn đề về cân nặng của mình không chỉ cho con cái mà cả sang thế hệ cháu, một nghiên cứu y học mới...
1 - view
Hãy cùng xem các em nhỏ sẽ trả lời thế nào khi được hỏi: "Cháu có biết cháu được sinh ra bằng cách nào không?".
6 - view
Bé Hải Yến mắc bệnh tim bẩm sinh, khi cơn đau ập đến, cháu khóc thét lên rồi nằm vật ra giường, thở khò khè, đôi mắt như van lơn, cầu cứu.
0 - view
Câu chuyện tình của “đôi uyên ương” 91 tuổi ở huyện Chợ Lách, Bến Tre vẫn còn là đề tài “nóng” cho nhiều người và càng ly kỳ hơn khi con cháu...
9 - view
Dân trí Do những bất đồng với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi đã quyết định dắt các con rời khỏi nhà họ Tạ và cắt đứt quan hệ với bố mẹ chồng. Sau khi thống nhất chuyện...
8 - view
Chuyên gia ngôn ngữ Phạm Văn Tình cho rằng bỏ xưng hô "chú-cháu", "bác-cháu" nơi công quyền là một điều nên làm trong xu...
1 - view
Vất lắm, khổ lắm… chị cứ lặp đi lặp lại những từ ấy trong câu chuyện. Kể đến đâu, nước mắt chị lại trào ra đến đó. Chị vội lấy tay áo quẹt ngang giọt nước mắt mặn chát.