Bị chồng phụ bạc ngay sau khi con gái Đoàn Thị Bé Cẩm (1988) chào đời, chị Út Em phải một mình vượt khó nuôi con. 10 năm sau lại phải cưu mang thêm 2 cháu ruột là Đoàn Thị Kiều Loan (1997), Đoàn Văn Bảo (1998) sau khi em trai và em dâu tử vong trong lúc làm thuê. Một mình nuôi 3 “con nhỏ” quả là gánh nặng với người đàn bà “mua gánh, bán bưng”. Tuy nhiên chị Út Em vẫn cố gắng gặng chắt lo hai cháu Loan và Bảo học cái chữ với hy vọng sẽ có vốn kiến thức để thoát nghèo.

 Bố mẹ Đoàn Văn Bảo sớm qua đời, để lại 2 chị em Bảo côi cút, giờ Bảo không may mắc căn bệnh ung thư

Thế nhưng khi Loan vào học nghề tại trường Cao đẳng nghề An Giang thì chị phát hiện bị ung thư tử cung. Để tập trung trị bệnh, chị cầm căn nhà tạm bợ để lấy 10 triệu đồng để trang trải chi phí điều trị và chi xài tối thiểu trong gia đình. Nhưng đúng 1 tháng sau, Đoàn Văn Bảo cũng bị phát hiện mang căn bệnh ung thư máu.

“3 năm nay tôi và Bảo sống ở Trung tâm Ung bướu TP.HCM nhiều hơn ở nhà”, chị Út Em tâm tình: “Mọi chi tiêu chỉ trông chờ vào nghề bốc vác lúa của Bé Cẩm”. Tuy nhiên do phần lớn các nhà máy xay xát đã cơ giới hóa công việc vận chuyển lúa, gạo nên công việc khuân vác của Bé Cẩm rất bấp bênh. “Nhiều khi nghỉ 5 ngày, tuần lễ mới có việc làm 1 ngày với thu nhập trên dưới 100 ngàn đồng/ngày, lại phải chi phí ăn uống, sinh hoạt cho đứa em học nghề nên cố gắng lắm, mỗi tháng cũng chỉ gởi cho mẹ 1 triệu đồng”.

 

Bé Cẩm chia sẻ: “Nhiều lúc em muốn kiếm nghề ổn định hơn, nhưng không chuyển được”. Tôi xúc động mạnh khi nghe chị Út Em cho biết lý do lớn nhất là Bé Cẩm không biết chữ. “Hồi nhỏ gia cảnh khó khăn, nó không được đi học. 10 tuổi phải đi bán vé vé số phụ mẹ nuôi các em…”, giọng chị Út Em rung lên: Bây giờ nợ lên đến vài chục triệu đồng. 30 triệu đồng vay cho cháu Loan đi học, rồi 10 triệu đồng tiền cầm căn nhà và tiền vay bên ngoài chi phí đi- đứng, thuốc thang…”.

Vừa mang trong mình chứng nan y, vừa lo cho căn bệnh thập tử nhất sinh của đứa cháu tội nghiệp sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại phải canh cánh khoản nợ lên đến hàng chục triệu đồng mà khả năng hoàn trả gần như không còn, khiến cho khó khăn thêm chồng chất… Rất mong các nhà hảo tâm gần xa mở rộng từ tâm để “người đàn bà đau khổ” Đoàn Thị Út Em có thêm điều kiện gánh vác cả gia cảnh vượt qua khốn khó đầy nợ và bệnh tật.
Toàn cảnh căn nhà tạm bợ đã được cầm cố 10 triệu đồng từ nhiều năm nay  

Chương trình "Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư" xin tiếp nhận mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Đoàn Thị Út Em tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: [email protected]; Hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn.

Hoặc liên hệ trực tiếp với chị Đoàn Thị Út Em. Đ/c: Số 8/15 khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hoặc điện thoại cháu Đoàn Thị Bé Cẩm: 01699.958.73.