Tìm thấy 22.563 kết quả

còn sợ ngủ

Khách du lịch sợ “cái bang”

Khách du lịch sợ “cái bang”

1 - view

Dân trí “Tôi đã đi du lịch ở rất nhiều nơi, cả trong nước và ngoài nước, nhưng chưa ở đâu có đội ngũ ăn xin “hùng hậu” như ở thành phố Huế! Trẻ có,...

Sợ học chuyên ngành bằng tiếng Anh

Sợ học chuyên ngành bằng tiếng Anh

1 - view

Theo lộ trình triển khai Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, đến năm học 2015 - 2016 có 60% sinh viên các trường ĐH, CĐ được triển khai chương trình đào tạo tăng cường ngoại...

Tác hại

Tác hại "đáng sợ" của rau má

1 - view

Rau má quả thực có rât nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng nếu không sử dụng đúng hoặc quá lạm dụng cũng đem lại những hậu quả vô cùng đáng sợ cho sức khỏe.

Guatemala: “Làm sao phải sợ Mexico?”

Guatemala: “Làm sao phải sợ Mexico?”

0 - view

(TT&VH) - Đừng nghĩ rằng Guatemala đang sợ hãi trước Mexico, đó là tất cả những gì mà HLV Ever Almeida của đội bóng nhược tiểu ấy muốn các cầu thủ của ông nghĩ...

Thịt chó: Ngon ít sợ nhiều!

Thịt chó: Ngon ít sợ nhiều!

4 - view

Với người Việt, thịt chó luôn là một món ăn khoái khẩu, phổ biến trên thị trường như hiệu cầy tơ Nam Định, thịt chó Nhật Tân,…nhưng thịt chó liệu có thực...

4 nhóm thực phẩm “sợ” nóng

4 nhóm thực phẩm “sợ” nóng

1 - view

(SKGĐ) Nếu không chú ý đến nhiệt độ nấu nướng, bạn có thể sẽ làm “rơi rụng” khá nhiều dưỡng chất trong quá trình chế biến.

Cận thị - Có thực sự đáng sợ?

Cận thị - Có thực sự đáng sợ?

4 - view

Cận thị - một căn bệnh rất quen thuộc và hiện nay đã trở thành một hiện tượng rất phổ biến, đặc biệt ở các em đang trong độ tuổi đến trường.

Chữa bệnh kiểu... “điếc không sợ súng”

Chữa bệnh kiểu... “điếc không sợ súng”

2 - view

Đấm con bệnh rũ rượi, lể bệnh nhân bằng mảnh chai cho chảy máu, chích một lúc bảy ống thuốc... Đó là cách chữa bệnh “quái gở” của một số thầy lang ở tỉnh Quảng Ngãi....

Sợ độ cao có phải là bệnh?

Sợ độ cao có phải là bệnh?

5 - view

"Không hiểu sao mỗi lần đứng ở một lan can lầu nào đó hoặc cửa sổ không có song là em cứ muốn lao xuống. Em rất sợ cảm giác đó. Giúp em với!".

Nguyên nhân trẻ mắc bệnh sợ

Nguyên nhân trẻ mắc bệnh sợ

12 - view

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là một loại rối loạn lo âu, trong đó có suy nghĩ và lo sợ không hợp lý (ám ảnh) dẫn đến tham gia vào các hành...

Mụn cóc ư?: Có gì mà sợ!

Mụn cóc ư?: Có gì mà sợ!

1 - view

Ở cổ và tay em có mọc những mụn cóc nhỏ. Em ngượng lắm, không biết có chữa được hay không?

5 cách phá thai đáng sợ

5 cách phá thai đáng sợ

3 - view

(Kiến Thức) - Những cách phá thai này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí là gây vô sinh.

Ăn ngon mà không sợ mập

Ăn ngon mà không sợ mập

6 - view

Bạn đau khổ khi phải dẹp hết những món ăn hấp dẫn sang 1 bên và tuân thủ một thực đơn ăn kiêng chán ngắt? Đừng vội buồn vì vẫn có vài mẹo ăn uống an toàn...

Mẹo hay giúp bé không sợ tiêm

Mẹo hay giúp bé không sợ tiêm

0 - view

(Làm Mẹ) - Bố mẹ có thể làm dịu cảm giác sợ hãi của trẻ bằng cách kể các câu chuyện vui, đọc sách cho bé hoặc cho bé mang đến phòng tiêm...

Mẹo giúp bé không sợ tiêm

Mẹo giúp bé không sợ tiêm

1 - view

Một món đồ chơi yêu thích mang theo cũng là liều thuốc ‘an thần’ giúp bé con quên đi sợ hãi và cảm giác đau khi tiêm.

Sợ sữa bột, sữa mẹ

Sợ sữa bột, sữa mẹ "lên ngôi"

5 - view

(Kiến Thức) - Lo sợ sữa bột nhiễm khuẩn, muốn nuôi con bằng sữa mẹ nhưng không có sữa... khiến nhiều người ở Trung Quốc và các nước khác khát khao tìm kiếm nguồn...

Cả ngày chỉ có 2 giờ để ăn và vệ sinh cá nhân, còn lại là… ngủ!

Cả ngày chỉ có 2 giờ để ăn và vệ sinh cá nhân, còn lại là… ngủ!

0 - view

Cô Beth Goodier, 20 tuổi, sống ở Anh, bị bệnh hội chứng ngủ (Kleine-Levin Syndrome), làm mỗi ngày cô phải ngủ đến 22 giờ đồng hồ.

Làm sao quên được, khi tim em còn yêu?

Làm sao quên được, khi tim em còn yêu?

4 - view

Ngốc yêu của em ah.... Hôm nào em cũng ngủ muộn thế này, ukm không biết vì em không ngủ đc hay tại vì em không muốn ngủ? Có lẽ là em không muốn...

Còn đó bài học thuở ấu thơ

Còn đó bài học thuở ấu thơ

1 - view

“Tạm biệt gấu Misa nhé Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh Mai em vào lớp Một rồi Nhớ lắm quên sao được Trường mầm non thân yêu".

Còn chút gì để nhớ (chương 6)

Còn chút gì để nhớ (chương 6)

4 - view

Tối hôm sau, tôi định qua nhà bác Tám chơi.

Còn chút gì để nhớ (chương 8)

Còn chút gì để nhớ (chương 8)

1 - view

Lần đầu tiên qua nhà bác Tám, tôi không dám đi một mình. Dì tôi phải dắt tôi qua.

Còn chút gì để nhớ (chương 2)

Còn chút gì để nhớ (chương 2)

1 - view

Từ quê tôi vô Sài Gòn, xe chạy nhanh hơn hai ngày một đêm.

"Phở" chỉ ngon lúc còn đang "nóng"?

0 - view

Dễ hiểu, bởi vì anh đã có gia đình êm ấm. Có vợ, có con. Và em, chỉ là người tình, yêu anh trong bóng tối của đam mê và tội lỗi.

15.6056

Liên hệ xóa tin: [email protected]