1 - view
Tôi và cô ấy có với nhau 1 bé trai 9 tháng tuổi, nay chúng tôi muốn ly hôn.
1 - view
Mới sáng sớm, tôi có điện thoại. Hóa ra là chị, vợ anh đồng nghiệp của tôi.
1 - view
Tôi đề nghị sẽ giúp vợ gặp và nói chuyện với người thứ 3 thì cô ấy không cho. Tôi bảo ly hôn cô ấy cũng không chịu. Vậy xin chuyên gia giúp...
2 - view
Tôi đã dằn vặt mình bao lần vì anh có gia đình, còn tôi thì có bạn trai. Nhưng sao tình yêu của tôi giờ chỉ để nơi anh. Yêu anh thật...
8 - view
Tôi cao 1,66 m, còn bà xã cao hơn… 1,7m. Hồi mới biết nhau, tôi nghĩ, anh nào xui xẻo lắm mới lấy phải “cây sào” ấy về làm vợ. Không ngờ “ghét của...
4 - view
Anh khinh nhà tôi "tiểu thương" như vậy nhưng lại không ít đêm dựng cổ tôi dậy bàn chuyện "phi thương bất phú".
1 - view
Tôi phát hiện mình bị viêm gan B cách đây 4 năm, có phải khi mắc bệnh này thì tôi không nên lấy vợ?
5 - view
"Tôi đủ tiền để thuê đầu bếp, song nếu người đó là một phụ nữ thì rất có thể, chồng tôi sẽ phải lòng cô ta. Bởi vậy, việc đầu tiên tôi phải học...
1 - view
Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra với em nhưng tuyệt nhiên không hề hỏi vợ một câu bởi chính lòng tôi cũng đang quặn thắt, đau đớn như bị ai giằng da, xẻo thịt.
12 - view
Vì cho con bú mà ngực vợ tôi chỉ còn bên 5 bên 10. Có cách nào giúp vợ tôi lấy lại sự cân bằng ở hai bên ngực hay không.
1 - view
ANTĐ - Tôi lập gia đình đã được 4 năm và có một con gái. Tôi luôn tự hào về vợ mình vì cô ấy không chỉ đẹp mà còn là người...
0 - view
Chồng tôi có quan niệm, phụ nữ là người xây tổ ấm, còn đàn ông thì chỉ… xây nhà thôi. Anh tuyên bố, tôi không phải phấn đấu nhiều....
3 - view
Tôi tin chắc vợ mình không còn trong trắng, làm sao để cô ấy thừa nhận sự thật.
3 - view
“Hai vợ chồng tôi già cả rồi, làm chẳng đủ ăn mà ai cũng bệnh nặng. Tôi thì bị ung thư dạ dày còn ông ấy bị tiểu đường, căn bệnh này đến nhà giàu...
4 - view
Lâu lắm rồi tôi không ủi cho chồng một bộ quần áo, không nấu một bữa cơm ngon bằng tình cảm của mình. Tôi vẫn làm những việc đó nhưng làm với trách...
64 - view
Hỏi: Tôi chuẩn bị lập gia đình nên đang chuẩn bị cho việc trang trí ảnh cưới. Tôi băn khăn treo ảnh cưới ở đâu trong phòng cũng như bố trí gương trong phòng...
9 - view
Xin chào chuyên mục và các bạn độc giả!Tôi đang gặp vướng mắc chuyện tình cảm, mong được sự chia sẻ, góp ý từ mọi người!
5 - view
Bạn nhớ nhất điều gì khi xa nhà, riêng tôi mỗi khi đi công tác gia nhà tôi nhớ nhất những bữa cơm có ba có mẹ, có những…
1 - view
5 năm chung sống với nhiều sóng gió, có lúc đã viết đơn ly hôn nhưng các con là món quà vô giá chúng tôi được bù đắp.
0 - view
8 - view
20 - view
Tôi quyết định ly hôn, đã quá đủ để chịu đựng, giờ tôi quá mệt mỏi, cũng chẳng ghen, chẳng muốn trách, cũng không thèm dằn vặt hai người đó làm gì....
2 - view
(Phòng the) - Có những hôm, tôi thèm đàn ông thực sự quá đến nỗi tôi biến anh thành một đồ vật để tôi được thỏa mãn. Anh không thể giúp...
2 - view
(ĐSPL) – Hậu scandal vỡ nợ, diễn viên Nguyễn Chánh Tín lạc quan cho biết cuộc sống của ông đã ổn định và ông cũng trở lại màn ảnh.
1 - view
Tôi nhớ cái ngày vét hết tất cả những thứ có giá trị trong nhà, kể cả cặp nhẫn cưới đem bán lấy tiền cho anh đi thành phố làm ăn, anh ôm tôi...
3 - view
"Michael chỉ muốn sinh thêm một thằng cu nữa nhưng tôi nghĩ như thế vẫn chưa đủ. Do vậy, nhất định sẽ phải thuyết phục anh ấy vì Dylan cần có hai đứa em để làm bầu bạn"....
1 - view
“Tôi luôn nổi tiếng, ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Chỉ có điều, tôi là người duy nhất biết điều đó”, tác giả "Trăm năm cô đơn" khẳng định trong một...
1 - view
… tôi không thể nào quên anh để tiếp nối cuộc sống của mình một cách bình thường. Mẹ chồng tôi bảo: “Nó đã căn dặn như vậy thì con cũng đừng bận tâm...
3 - view
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và viết như thế nào nữa, lúc này trong tâm tôi thật nặng trĩu… Tôi phải làm sao để bố mẹ tôi được hạnh phúc?
41 - view
Tâm Phan như một người đàn bà mang nhiều khuôn mặt. Trong những tác phẩm của chị, ta có thể gặp một cô gái vô cùng thông minh, trí thức nhưng...