2 - view
Chẳng cần đợi khuyến cáo của Liên Hiệp Quốc về việc nên tích cực ăn côn trùng, từ lâu, những loài bọ cạp, bọ xít, ve sầu, nhộng, bướm, dế, trứng kiến... đã...
3 - view
Thịt heo bệnh được ngâm hóa chất để “phù phép” thành đặc sản. Vú heo chết thì biến thành vú dê, chim cút chết biến thành động vật hoang dã...
5 - view
Đó là cách gọi vui của nhiều người khi nói tới bà cụ Trần Thị Diều ở Hương Thủy - Thừa Thiên Huế, người gắn bó hơn 30 năm qua với vai trò hướng dẫn viên du...
1 - view
1 - view
1 - view
Trong những ngày Tết cổ truyền, mứt gừng là món được nhiều người lựa chọn để tiếp khách. Mứt gừng vốn dễ làm nhưng ngon và nổi tiếng hơn cả phải kể đến mứt gừng Kim Long.
1 - view
VTV.vn - Ngoài lợi thế về du lịch, Sơn La còn được nhiều người biết đến với nhiều món ăn bình dị nhưng mang đậm hương vị núi rừng như rau cải mèo rất nổi tiếng.
8 - view
(PL)- Dưa hấu hình thỏi vàng có chữ “Tài, Lộc” bằng lối viết thư pháp tiếng Việt nổi lên bề mặt trái dưa giá 3,5 triệu đồng/cặp; bưởi hồ lô 700.000 đồng/trái.
1 - view
Nếu chỉ một lần tận mắt chứng kiến các loại “đặc sản” bình dân như: khô tẩm gia vị, da heo phồng, bì heo, tóp mỡ... được chế biến ra sao thì hẳn nhiều người sẽ tởn tới...
12 - view
Những món đặc sản hiếm có ở Việt Nam không phải ai cũng có gan để thử, chỉ cần nhìn hình dạng bên ngoài nhiều người đã khiếp vía.
1 - view
(VTV.vn) - Món đặc sản núi rừng có tên gọi khiến không ít du khách phải ngần ngại, nhưng nếu vượt qua nỗi sợ đó để thưởng thức, Sâu măng Mường Lát lại...
83 - view
Vài năm trở lại đây, mỗi dịp Tết đến, việc “săn” các loại đặc sản vùng miền trở thành “mốt” của nhiều người tiêu dùng ở Hà Nội lẫn TP.HCM. Từ hàng “xách...
8 - view
Đầm Ô Loan (Tuy An, Phú Yên) không chỉ nổi tiếng là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia mà còn là đầm nước vốn có nhiều loại đặc sản khoái khẩu như hàu,...
1 - view
2 - view
Nhiều loại đặc sản mới, lạ phục vụ Tết đã đổ về TPHCM chờ người mua
2 - view
Những cơn mưa đầu mùa ùa về tưới mát vùng Bảy Núi. Trên non cao, màu xanh đã lún phún đâm chồi.
6 - view
Đi du lịch Brunei bạn nên thưởng thức món ăn ngon nào? Cùng Du Lịch Việt Nam tìm hiểu những món ăn ngon không thể không nếm thử khi đặt chân đến nước Brunei.
1 - view
Tôm hùm, cá mú, cua Cà Mau, những món đặc sản vốn chỉ quen có mặt trong các nhà hàng, quán ăn sang trọng, thời gian gần đây bỗng dưng được bày...
0 - view
Ít có tính cách nào riết róng, thâm thúy, bực mà thương, cười mà giận... đến mức thành "đặc sản" của một tính cách như chuyện...
0 - view
Ít có tính cách nào riết róng, thâm thúy, bực mà thương, cười mà giận... đến mức thành "đặc sản" của một tính cách như chuyện...
1 - view
Tại nhiều tỉnh, thành, nhất là các tỉnh miền Tây, từ người già đến trẻ em xem ốc ma là món ngon, chữa được nhiều chứng bệnh nên thoải mái bắt "nướng trui"...
0 - view
Không “sang cả” như cua biển, những món ăn từ cua đồng giản dị và mộc mạc, lại dễ tiêu hóa, đặc biệt chứa nhiều canxi, giúp xương cứng cáp và phát triển, nên...
1 - view
Suối Tía là một con suối chảy qua hai huyện miền núi Sơn Hòa và Đồng Xuân của tỉnh Phú Yên. Dòng suối này dài chừng vài mươi km, nước trong vắt....
4 - view
1 - view
Dù bánh canh Trảng Bàng hay bánh tráng cuốn thịt đã xuất hiện ở nhiều nơi nhưng hãy về tận Tây Ninh để thưởng thức hương vị miền Đông Nam Bộ đúng điệu.
1 - view
Đến với mảnh đất Lạng Sơn, du khách không chỉ mãn nhãn với cảnh sắc hùng vĩ, thả hồn cũng sông núi, mà còn được thưởng thức những đặc sản mang đậm hương vị...
1 - view
Thời điểm này năm trước, các cây đặc sản như cam Canh, bưởi Diễn không còn để bán, nhưng năm nay, dù Tết sắp đến gần, nhưng những người trồng các loại cây này...
2 - view
Một vài mặt hàng đang tự cho mình “hot” dựa hơi Tết để tăng giá. Đặc biệt là các loại đặc sản dùng làm quà biếu đang “chạy nước rút” hét giá cao.
0 - view
Dân trí Văn hóa xe ở mỗi vùng đất đều có một dấu ấn riêng. Nếu Australia đặc trưng với chiếc đầu kéo road-train dài dằng dặc, Philippines ấn tượng với những chiếc...
1 - view
Đến với Bến Tre, khi về, trong lòng còn nhớ mãi hình ảnh những vườn dừa trải dài, mùi dừa ngào ngạt trong các món đặc sản từ kẹo, bánh cho đến vị đuông...