Sách hay: Yêu đi để còn... chia tay

Tiin.vn - “Anh này, mình yêu nhau anh nhé. Yêu đi để còn chia tay chứ bây giờ chưa yêu thì khi nào mới chia tay được”.

15.6

Tôi đã bật cười cho cái tư tưởng của Uyển Quân khi cô tỏ tình với Thiên, chàng trai đã bước vào cuộc đời cô, cho cô lần đầu tiên biết đến những rung động của yêu thương.

Xuyên suốt câu chuyện, tôi ấn tượng nhất với hình ảnh Uyển Quân. Một cô gái trẻ không ý thức được sự cô đơn của bản thân và sống cuộc sống như người đã chết. Hình ảnh ấy, tôi đọc có chút gì đó giật mình. Có lẽ không ít những bạn trẻ hiện tại cũng đang chênh vênh như thế. Trong đó có tôi. Lúc này đây, tôi nghĩ đến câu nói “con người ai cũng sẽ chết đi nhưng không phải ai cũng thật sự sống”.Tuy nhiên, Quân lại là cô gái liều lĩnh. Dám yêu, dám mất.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Yêu đi để còn chia tay" - Mới nghe như một gáo nước tạt vào niềm tin của người yêu nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy đó là cả sự dũng cảm lớn. Người ta thực hiện cả hành trình từ người dưng, yêu nhau rồi lại quay về là người dưng cùng với những vết thương lòng. Nhưng khi được chọn lại, họ vẫn chọn sẽ yêu người làm mình đau thêm một lần nữa. Dù biết, có yêu thì cũng sẽ có chia tay nhưng vẫn muốn yêu, vẫn muốn ở bên người ấy để hoàn thiện cuộc đời mình.

Tôi tự hỏi, tại sao Quân lại gặp Thiên, yêu và mất rồi sau đó mới hạnh phúc viên mãn bên Đăng. Nhìn lại mình, tôi cũng như thế và chắc cả các bạn cũng không ngoại lệ. Chúng ta lần lượt trải qua từng mối tình, nâng niu những hồi ức nhức nhối và chấp nhận những tổn thương. Tôi và bạn đều không biết đâu mới là bến đỗ cuối cùng của mình. Nhưng chúng ta sẽ yêu những người chúng ta gặp dù là mất đi vì họ là những mảnh ghép trong cuộc đời ta và là cầu nối dẫn đến mảnh ghép cuối cùng. Không có Thiên, Quân vĩnh viễn không thể cùng Đăng xây một hạnh phúc.

“Yêu đi để còn chia tay” - nghe cái tên như một lời nói đùa nhưng lại gợi lên nhiều suy nghĩ

Tôi thật sự bị lôi cuốn khi đọc đến câu: “Mất anh từ lúc nói yêu anh”. Thế nên lại càng phải nâng niu trân trọng cái mong manh mình đang nắm trong tay.

Đọc “Yêu đi để còn chia tay”, có lúc tôi mỉm cười hạnh phúc như đó chính là niềm vui của mình. Cũng có lúc từng giọt nước mắt lăn trong đêm qua từng câu chữ gột tả nỗi đau của nhân vật. Cảm xúc lên xuống như cơn thủy triều. Nhưng, tôi thích nhất vẫn là câu nói cuối: “Cưới đi để khỏi chia tay". Một cái kết nhẹ nhàng, có chút tinh nghịch hóm hỉnh nhưng làm người đọc nhớ mãi.

Trong một ngày, trên thế giới có vô số các cặp đôi chia tay nhau, nhưng số cặp đôi kết hôn cũng ngang ngửa. Vậy thì bạn sợ gì mà không dám yêu? Tình yêu không hề đảm bảo sẽ không có đau khổ và nước mắt, nhưng người thật sự yêu bạn thì dù có đau khổ thế nào cũng sẽ không buông tay bạn.

Thông tin về cuốn sách Yêu đi để còn chia tay

Tác giả: Quái Vương
Nhà xuất bản: NXB Văn Học - Văn Việt
Số trang: 260
Ngày xuất bản: 15/11/2012

 
Tiin.vn trân trọng gửi tặng 5 cuốn sách Yêu đi để còn chia tay dành cho 5 độc giả đăng ký nhận sách sớm nhất. Để đăng ký, các bạn hãy gửi thư về địa chỉ mail: [email protected], trong thư ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Tiin.vn sẽ liên hệ và trao sách cho các bạn may mắn.
 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]