Sưởi ấm nỗi lòng người mẹ mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối

Dân trí Chiều ngày 15/10, PV báo Dân trí thay mặt bạn đọc báo đến trao số tiền 18.900.000 đồng cho gia đình anh Lê Văn Cường, nhân vật trong bài viết : “Nỗi lòng người mẹ mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối”, tại 219/1, phố Môi, xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

15.5981

Sau một thời gian gặp lại, trông anh Cường già đi rất nhiều, trên khuôn mặt anh luôn biểu hiện nỗi buồn và sự lo lắng về người vợ thân yêu mắc bệnh ung thư xương đang nằm liệt một chỗ, không biết lúc nào sẽ rời xa bố con anh.

“Dạo này tôi thường xuyên phải đi bệnh viện để mua thuốc Morphin về tiêm cho vợ, bệnh cô ấy ngày càng thêm nặng nên phải dùng morphin liều cao, nhưng các bệnh viện chỉ bán theo quy định. Vì vậy, tôi phải đi mua thêm ở ngoài với giá rất cao”, anh Cường chia sẻ.

Với bệnh ung thư xương ngày càng có dấu hiệu xấu đi, chị Nhung chưa một ngày được ngủ ngon giấc. Chị cũng không ăn uống được gì nên sức khỏe ngày càng suy kiệt. Căn bệnh quái ác đang rút dần từng thớ thịt còn lại trên cánh tay, đôi chân của chị khiến tay chân chị teo lại, không cử động được và rất đau đớn.


Số tiền 18.900.000 đồng của bạn đọc báo đến tay gia đình chị Nguyễn Thị Nhung

Khi chúng tôi đến, chị Nhung vẫn nằm trên chiếc giường gấp cũ kĩ đặt trước nhà cùng vẻ mặt đau đớn và những tiếng rên la đang cố kìm nén. Thây chúng tôi, chị Nhung rưng rưng nước mắt: “Đau lắm cô ạ, như có hàng nghìn con kiến đang cắn vào từng thớ thịt của tôi vậy. Thời tiết mấy hôm nay lại thay đổi thất thường khiến cơn đau càng kéo dài. Giờ tôi phải tiêm ngày 3 mũi morphin mới đỡ đau”.

Mấy ngày qua, biết được mẹ đang bị bệnh nặng nên hai đứa con của chị Nhung rất ngoan và chăm chỉ học hành. Nhìn thấy mẹ khóc, em Lê Văn Cao lại gần dỗ dành: “Mẹ ơi mẹ đừng khóc, con sẽ xoa tay chân cho mẹ đỡ đau, mẹ mau chóng khỏi bệnh để chơi với con mẹ nhé”.

Ngồi im lặng hồi lâu, anh Cường cũng chia sẻ, lâu nay anh phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để lo tiền thuốc thang cho vợ nên trong nhà cũng chẳng còn vật gì đáng giá để bán, ngay đến cả tiền học phí đầu năm học của các con anh cũng không biết kiếm đâu nên đành phải khất nhà trường.

Nhận món quà bạn đọc trên tay, chị Nhung xúc động: “Cảm ơn bạn đọc báo, cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ tới gia đình tôi trong thời gian qua. Tôi không biết lấy gì để đền đáp. Giờ sự sống của tôi được tính từng ngày, từng giờ. Nhìn các con mà tôi thấy thương lắm, tôi chưa làm được gì cho con với bổn phận của một người mẹ, giờ lại bệnh tật, không biết lúc nào tử thần sẽ đến. Vì vậy, tôi chỉ biết trông cậy vào những tấm lòng vàng của bạn đọc báo”.

Lan Anh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]