Gia đình và cộng đồng đang
quyên góp giúp cô thực hiện ước nguyện
kết hôn với
bạn trai.
|
Ảnh: Express.
|
Đây không phải lần đầu tiên Sarah đương đầu với căn bệnh ung thư. Hai
năm trước, các bác sĩ đã cắt bỏ một khối u ở tai Sarah khi nó ngày càng
to, ngứa ngáy và dễ chảy máu. Lúc đó cô đang mang thai đứa con thứ hai
và giờ đây khối u trở lại di căn đến não, gan, phổi và xương sống. Sarah
nói: “Chỉ cần cười là tôi cảm thấy như có ai đó đang bắn vào xương sống
của mình, thật đau đớn”.
Cô đã phẫu thuật để điều chỉnh lại xương sống bằng cách sử dụng thanh
kim loại để cố định. Sarah sau đó chữa trị đặc biệt hai lần một ngày với
hy vọng các bác sĩ sẽ thu nhỏ được các khối u và ngăn chặn chúng di căn
thêm.
Sarah chia sẻ: “Khi bác sĩ báo khối u trở lại, mọi thứ xung quanh tôi
mờ đi, tôi không tin đó là sự thật. Bác sĩ không cho biết là căn bệnh vô
phương cứu chữa nhưng tôi hiểu điều đó ngay khi họ nói với tôi khối u
đã di căn như thế nào”.
“Các bác sĩ không nói tôi còn lại bao nhiêu thời gian nên tôi chỉ biết
cố gắng tạo ra những kỷ niệm hạnh phúc với gia đình nhiều nhất có thể.
Kế hoạch đầu tiên là kết hôn với bạn trai - Lee Effemy. Nó luôn là giấc
mơ của chúng tôi và cả hai đã quyết định tiến hành lễ cưới ngay lập tức
sau khi tôi được chẩn đoán bệnh”, người phụ nữ nói.
Cả gia đình cô đang kêu gọi quyên góp để giúp Sarah có thể thực hiện
ước nguyện cuối cùng của mình là kết hôn cùng người đàn ông tuyệt vời
của cô. Sarah nói thêm: “Tôi đã lưỡng lự bởi cảm thấy không thoải mái
khi nhận hỗ trợ của người khác. Nhưng họ nói rằng, bất cứ ai nhận hỗ trợ
để được hạnh phúc bên gia đình thì đều xứng đáng và tôi đã vô cùng hạnh
phúc khi được mọi người quan tâm, giúp đỡ”.
Theo Thu Hiền - VnExpress