Nỗi buồn của người mẹ mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối

Dân trí "Nếu em chết, anh cố gắng nuôi 2 con ăn học". Đó là lời “trăng trối” của người vợ trẻ nói với chồng – khi chị đang mang căn bệnh suy thận giai đoạn cuối khiến cả căn phòng bệnh nhân ai cũng rớm nước mắt.

15.5958

 Chị không thể tự chăm sóc bản thân nên mọi sinh hoạt đều phải dựa vào một tay người chồng.

Người đàn bà tội nghiệp mà chúng tôi muốn nhắc tới là chị Lê Thị Cúc, trú tại Khối 2, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An.

Căn bệnh có thể chữa được, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chị Lê Thị Cúc mới 32 tuổi, có thể chết vì không có tiền chạy thận nhân tạo để lọc máu. Ngừng chạy thận là mặt mày, chân tay chị cứ sưng phù, bụng trướng lên, và tiếp theo là chị bị mê sảng. Khi nào tỉnh táo, chi bật tiếng khóc, nước mắt ròng chảy vì nghĩ đến lúc chị sẽ phải chia lìa với 2 đứa con còn nhỏ dại. Chị ao ước tới các tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm sẽ giúp một khoản tiền chữa căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, để chị thoát khỏi lưỡi hái của thần chết.

Chị Lê Thị Cúc bị bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối đã hơn 3 năm nay, hiện chị đang nằm điều trị cấp cứu tại Khoa Nội Tổng hợp và chạy thận nhân tạo tại Phòng hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Gặp chị trong một ngày trời sang thu se se gió ở Bệnh viện Ba Lan, chị nói với giọng yếu ớt khi tiếp chúng tôi, chị Cúc thấy mình như đang tuyệt vọng vì sự sống của mình đang bị đe dọa bởi căn bệnh thận quái ác. Chị có thể chết bất cứ lúc nào nếu không có một khoản tiền để tiếp tục chạy thận nhân tạo.

Chị Cúc ngày ngày chờ chết, chị cũng "trăng trối" với chồng khi chết đi, anh cố gắng nuôi hai con đừng bắt nó phải bỏ học.

Trên giường bệnh, chị rớm nước mắt tâm sự về cuộc sống của mình: Chị bảo, năm 2002, kết hôn với anh Trương Văn Tuấn và sinh được 2 người con, cô gái đầu là Trương Ngọc Huyền (10 tuổi), cậu bé Trương Ngọc Sơn mới lên 8 tuổi. Chị là người vợ thảo hiền, siêng năng chăm làm ăn, thường ngày ra chợ Vinh để kiếm tiền nuôi con bằng những việc làm cực nhọc. Còn anh Tuấn, chồng chị, không có việc làm ổn định, gần đây anh làm nghề chạy xe thuê kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, kể từ ngày chị phát bệnh nặng, anh phải ở bệnh viện chăm sóc vợ nên chủ xe cũng không thuê anh nữa.

“Mặc dầu bị bệnh, nhưng những lúc cảm thấy đỡ mệt nhọc vợ tôi lại ra chợ Vinh đi làm thuê kiếm tiền nuôi con. Một hôm vừa về tới nhà vợ tôi bị ngất xỉu phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại đây bác sỹ cho biết chị bị bệnh suy thận độ 4. Lúc đó tôi như ngã gục, đau đớn lắm mà không biết phải làm sao”, anh Tuấn chia sẻ.

Thương người vợ thảo hiền, anh Tuấn mang hết tài sản trong nhà đi bán lấy tiền chạy chữa cho chị. Thế nhưng mọi thứ tài sản lần lượt đội nón ra đi, kinh tế gia đình kiệt quệ hết sức khó khăn. Căn bệnh quái ác “ngốn” hết tiền bạc trong nhà, hiện nay các khoản chi trả viện phí, anh Tuấn đều phải đi vay mượn người thân quen nhưng căn bệnh của chị vẫn chưa đến đâu.

Kết luận của Bác sỹ cho thấy tính mạng của chị Cúc hiện đang bị đe dọa từng ngày từng giờ.

Ngồi trên giường bệnh chị Cúc nói giọng ngậm ngùi xót xa cho số phận: “Có lẽ hai đứa con em đến lúc phải bỏ học vì thiếu tiền đóng học phí, cũng phải nhờ ông bà nội, ngoại đã già nuôi cháu từng bữa cơm hàng ngày… mai đây em phải lìa cõi thế sớm, 2 đứa con nhỏ anh nuôi hộ em nhé. Anh nhớ là không được cho chúng bỏ học đâu…”, nói đoạn chị Cúc khóc nức nở khi nghĩ về cuộc sống ở dương gian này chỉ tính bằng ngày.

Biết mình không còn sống được bao lâu, chị Cúc tuyệt vọng đến tột độ nhưng được anh em, bạn bè động viên nên chị gắng gượng để sống qua ngày. Cuộc đời của chị bây giờ là những chuỗi ngày nằm trên giường bệnh, lọc máu, chạy thận triền miên theo lịch chữa bệnh của bác sỹ.

Trước đậy, điều trị ở bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội được một thời gian, chị phải trở về quê vì không có kinh phí để tiếp tục chữa chạy. Đến lúc bệnh quá nặng, chị lại đi bệnh viện Giao thông Vận tải đến bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị cấp cứu.

 Chị Lê Thị Cúc hiện đang điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Cũng từ đó, món nợ ngân hàng, người thân, bạn bè đã tăng lên rất nhiều. Nằm tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị một tháng nay, tuy bệnh có dấu hiệu thuyên giảm nhưng gia đình lại hết nguồn kinh phí để nằm viện. Anh em nội ngoại hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, kiệt quệ tài chính nên gia đình chị giờ không biết nhìn vào nguồn tài trợ nào nữa.

Nuốt nước mắt vào trong, anh Tuấn chồng chị Cúc tâm sự: “Giờ gia đình đã cạn kiệt, hai bé thì quá nhỏ, rồi không biết có thể điều trị cho vợ như thế này được bao lâu nữa. Cha, mẹ đã già yếu và vất vả vì vợ chồng em quá nhiều rồi. Bây giờ em chỉ mong ước Cúc sớm khỏi bệnh để có thể về nhà. Dù yếu ốm nhưng các con em vẫn có người mẹ bên cạnh. Nhưng nếu Cúc không vượt qua được cơn bĩ cực này thì các con em phải bỏ học, em sợ chúng phải mất mẹ khi mới tý tuổi đầu”. Lời tâm sự của anh Tuấn như cứa vào tâm can những người nghe chuyện, cảm thấy đượm buồn thay cho gia đình.

Hiện tại, sức khỏe của chị đang diễn biến bất thường. Khuôn mặt, vùng bụng, tay chân thường xuyên bị sưng phù và nhiều biến chứng khác như suy tim, phù phổi, huyết áp cao, nếu không có kinh phí ghép thận sẽ không sống được bao lâu nữa. Để ghép thận nhân tạo thì gia đình phải bỏ ra một khoản tiền lớn, nhưng với gia đình chị Cúc nay đã khánh kiệt thì biết xoay xở làm sao.

Trao đổi với chúng tôi, các bác sĩ CKII Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị Nghệ An cho biết: “Bệnh nhân Lê Thị Cúc bị suy thận mãn giai đoạn cuối nên phải chạy thận nhân tạo suốt đời để kéo dài sự sống, mỗi tuần 3 lần nếu không có kinh phí ghép thận. Trong khi đó, kinh phí cho một ca ghép thận (nếu đã có nguồn thận) cũng có thể lên tới xấp xỉ 500 triệu đồng. Hiện tính mạng chị Cúc đang bị đe dọa”.

 Đơn xin trình bày hoàn cảnh gia đình có Xác nhận của chính quyền địa phương.

Như vậy, chi phí để thực hiện ca phẫu thuật là quá lớn so với kinh tế của gia đình. Trong khi, gia đình rất nghèo khó và chị vẫn chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế cho người nghèo.

Hàng ngày chị Cúc và gia đình đang rất lo lắng không biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục chạy thận và tiếp đến là thực hiện ca phẫu thuật ghép thận. Rất mong các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội quan tâm, chia sẻ, giúp chị Cúc vượt qua giai đoạn hiểm nghèo của số phận này. Những tấm lòng thơm thảo của mọi người sẽ giúp chị và gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn trong lòng cộng đồng dân tộc Việt.

Không có tiền nằm viện, gia đình đành phải đưa về nhà điều trị để anh chồng đi làm thêm được đồng nào rồi lại đưa chị vào bệnh viện chạy thận cầm cự sự sống.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1517: Chị Lê Thị Cúc, Khối 2, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An hoặc Khoa Nội Tổng hợp và chạy thận nhân tạo tại Phòng hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

ĐT: 0976.042.558 - Chị Hoa em gái chị Cúc

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


Lany Nguyễn



0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]