Đã có mấy cái tên được đường đường chính chính xướng lên trong các cuộc thi người mẫu có uy tín trên thế giới? Không nhiều nhân vật được đánh giá cao, đã đi vào quá khứ như Xuân Lan, Trương Ngọc Ánh, Ngô Mỹ Uyên... Còn hiện nay, nhiều cô gái, chàng trai chỉ đua nhau tìm một giải thưởng nhằm thăng hạng, tăng cátsê. Người có tiền thì mua giải, người eo hẹp về kinh tế thì “trao đổi”...

Không ít cuộc thi người mẫu đang đà rơi tõm trong tay thâu tóm của các đại gia. Để rồi, chữ “siêu” trong giới người mẫu bị lạm dụng vô tội vạ. Ai cũng có thể là “siêu” và không theo một chuẩn mực nào. Nếu không chấn chỉnh ngay, đến một lúc nào đó, chính các cuộc thi người mẫu chỉ còn là “bàn đạp” cho các cô gái muốn đổi đời và dần dà mất đi tính chất các cuộc thi cần có.

Cuộc thi Siêu mẫu VN, với thâm niên tổ chức đã tạo ra không ít cái tên nổi trội như Hồ Ngọc Hà, Trương Nam Thành... nhưng mỗi năm chất lượng thí sinh lại kém đi, vì vậy, trao giải thường gượng ép. Có thể kể về hai “siêu” gần đây nhất là Ngọc Bích và Vương Thu Phương. Ngọc Bích không có chiều cao lý tưởng cũng như sắc diện cá tính của siêu mẫu, vì thế ì ạch bao năm nay cũng không được chú ý nhiều.

Vừa khép lại cuộc thi, cô “siêu” họ Vương lại dính nghi án đã lập gia đình trước khi tham gia thi. Chuyện riêng - chung của giới người mẫu ngày càng khiến người ta bàn tán, bình phẩm. Bởi lẽ, chính người trong cuộc đã không trung thực ngay từ đầu.

Chỉ cần danh để hoạt động, hay vì mục đích khác, cho nên không ít người mẫu sau khi đoạt giải cao thường không chú trọng phát triển nghề, mà “leo” sang làm giám khảo, đóng phim... và cả làm “gái gọi”. Rõ ràng, các cuộc thi siêu mẫu đôi khi không thể kiểm soát phẩm chất đạo đức của các thí sinh, sau khi cuộc thi kết thúc. Trong khi đó, “scandal” xuất hiện liên tục trong làng thời trang, khiến hình ảnh của họ càng tệ hại trong mắt dư luận.

Những người đẹp - siêu mẫu như Thanh Hằng, Thái Hà, Ngọc Quyên... đều dính scandal vài lần trong quá trình hành nghề của mình. Đương nhiên, đã sống trong giới showbiz khó thể tránh những sự cố ngoài ý muốn, những mưu đồ ám hại, hay chính họ cũng mong muốn được ám hại bằng scandal “khủng”, mới mong  được chú ý nhiều hơn. 

Hoa hậu người Việt toàn cầu Ngọc Trinh chính là tiêu điểm cho cái gọi là “hiệu ứng scandal” cực kỳ hiệu quả. Với người mẫu, có đủ các loại scandal, từ “lộ hàng” (tất cả các phần trên cơ thể), cho đến hút thuốc phì phèo khi trình diễn, rồi những phát ngôn gây sốc về tình yêu, giới tính, cả chuyện nâng sửa vòng 1...

Những kiểu nói thách thức như: “Yêu tôi tốn kém lắm, gái ngoan là chỉ cần lấy khăn cho người khi đi tắm, ham tiền đến đâu cũng chừa một phương để lấy chồng, ai có thể chứng minh tôi sửa ngực...” dường như được thốt ra mỗi ngày từ một số người mẫu. Họ không ngần ngại nói cho thỏa những ngày sống trong bóng tối một cách lặng thầm.

Thật không công bằng khi thiếu cái nhìn toàn diện, nếu chỉ dựa vào hiện tượng để đánh giá toàn bộ những người mẫu trong hoạt động lĩnh vực thời trang hiện nay. Nhưng trên thực tế, chưa có nhiều những “chân dài” có đủ sức sống với nghề, mà không liên quan gì đến “siêu – scandal – sốc”. Đó chính là những gì chúng ta cảm nhận được qua một số hiện tượng cụ thể. Biến chất tha hóa, hay không có nền tảng tri thức đạo đức trước khi bước vào nghề?

Điều này cần được đánh giá để hiểu đúng hơn về hiện tượng một số người mẫu tha hóa.