Thanh Thúy - Thanh Vân: Ganh đua để cùng tốt hơn

Sự trở lại của Thanh Thúy không ồn ào như nhiều nghệ sỹ khác, nhưng cô chẳng vội vàng vì đang cảm thấy viên mãn với tổ ấm nhỏ hạnh phúc.

15.5995

Gặp lại Thanh Thúy khi gần đến ngày thôi nôi bé Cà Phê, bà mẹ trẻ này không còn dáng vẻ bầu bĩnh như trong những tấm ảnh xuất hiện trên báo chí gần đây. Cô thanh mảnh quá mức cần thiết, trẻ trung và tươi rói.

Đã thỏa thuận không nói tới Cà Phê, vì gần đây bài báo nào viết về Thanh Thúy cũng đề cập đến bé, thế mà quay đi quay lại, Thúy vẫn nói về con trong niềm say mê không giấu giếm: “Có con đi rồi bạn sẽ biết. Có khi cả đêm tôi không ngủ được vì mải ngắm con ngủ, cứ nằm nhìn nó ngủ say, không dám thở mạnh sợ con tỉnh. Quay qua quay lại, thêm một lần cho con bú nữa rồi trời sáng lúc nào không hay”.

Là nghệ sỹ, phải đẹp

Mất hơn một năm cho việc sinh con, khi Thúy trở lại với công việc, khán giả chưa thấy cô rực sáng trên sân khấu như thời còn độc thân. Không ai muốn dừng một bước dài trong sự nghiệp, Thúy cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, sinh con, ổn định gia đình với Thúy lại là chuyện lớn, vì thế, Thúy dành thời gian nhiều cho chuyện này. Nấn ná ở với con mãi đến khi bé được sáu tháng rưỡi, cứng cáp, có thể nhờ bà ngoại chăm giúp, Thúy mới quay lại với công việc.

Hiện tại, Sân khấu Kịch Phú Nhuận vắng bóng Thúy. Tập kịch thường mất nhiều thời gian, mà Thúy thì không muốn xa con, không muốn đắm chìm vào lịch diễn suốt ngày suốt tháng, cho nên Thúy đành ngậm ngùi nhìn các vở mới không có mình tham gia. “Đành vậy thôi, mình phải chấp nhận lùi một bước”, Thúy nói.

Bé Cà Phê giờ đã được một tuổi, Thúy đang quay lại với nhiều phim truyền hình. Thúy thích đóng kịch hơn, nhưng hoàn cảnh không cho phép cô sống đúng sở thích của mình. Dạo này, Thúy đắt sô quảng cáo lắm. Cô đang là gương mặt đại diện của một số nhãn hàng, nên xuất hiện nhiều ở các sự kiện là chuyện bình thường. Tôi nhìn Thúy, thầm nghĩ chân cô không dài, mặt không quá xinh, đắt sô vậy chỉ có thể là do niềm tin cô tạo được với khách hàng khi làm việc cùng họ.

Thúy sinh con xong, thấy không còn vẻ quê mùa, trong sáng như các vai diễn trước đây nữa. Cô xuất hiện với những bộ trang phục lộng lẫy và hình ảnh cô trên báo chí cũng rất long lanh. Thúy thừa nhận mình đang đổi khác.

Trước kia khi nhắc đến Thanh Thúy, người ta nghĩ ngay đến cô diễn viên ăn mặc khá đơn giản và không có gu lắm. Thúy thú thật, lúc ấy, cô không có thời gian và tâm sức để chăm sóc bản thân. Nhà chỉ có một mẹ một con, ba mất, mẹ ở vậy nuôi Thúy khôn lớn. Lúc nào Thúy cũng tâm niệm trong đầu, phải lo được cho mẹ, phải ổn định kinh tế, phải vững vàng. Chính vì thế, cô lao vào làm việc. Là phụ nữ, ai chẳng thích mặc đẹp. Thấy đồ đẹp, Thúy cũng muốn mua lắm. Nhưng sau đó cô nghĩ, cũng số tiền ấy, mình có thể làm được cái này cái kia cho gia đình, nên lại rụt tay.

Đến bây giờ, sau nhiều năm lăn lộn, tích lũy, Thúy và anh Đức Thịnh có thể mua được nhà, xe, xây sửa nhà cho mẹ… cô mới dám “bung” ra. Từ giờ trở đi, mọi người sẽ thấy Thúy luôn mặc đẹp, biết chăm sóc bản thân, vì đã đến lúc cô muốn sống cho mình. Hơn nữa, làm nghệ sỹ thì phải đẹp, phải cầu kỳ ở những nơi mình đến, như thế cũng là tôn trọng khán giả. Vì vậy, Thúy không thể mãi trong sáng và giản dị được nữa.
 

Hạnh phúc vuông tròn

Cuộc sống hiện tại của Thúy bận gấp ba lần một bà mẹ bình thường, xoay như chong chóng với con, với công việc. Hồi mới đi làm lại, cứ về đến nhà là Thúy ôm riết lấy con, giành làm mọi việc với mẹ. Sau rồi Thúy nhận ra, mình cũng phải lo cho mình, vì nếu ôm đồm nhiều việc quá, tới lúc gục thì còn khủng hoảng hơn.

Thấy Thúy trả lời báo chí về chuyện gia đình rất vuông tròn, cứ phô ra một thứ hạnh phúc l‎ý tưởng, không ít người nghi ngờ cô “diễn” như nhiều nghệ sỹ khác, hôm nay còn nói hạnh phúc, mai lại lòi ra là đã rạn nứt từ đầu.

Thế nhưng, Thúy gặp được Đức Thịnh, cả hai đều hiểu và chân thành với nhau. Cuộc sống của họ cũng từng có lúc gặp vấn đề như nhiều cặp đôi khác, nhưng quan trọng là hai người yêu nhau đủ để ngồi lại bàn bạc, nói chuyện thẳng thắn, giải quyết vấn đề triệt để. Tuy ai cũng bận rộn nhưng người này vẫn biết người kia đang làm gì, vẫn có thể quan tâm, nhắn tin, gọi điện thoại, theo dõi công việc của người kia để biết và san sẻ.

Mong gia đình mãi ấm êm

Thúy thực sự thấy mình không thông minh, không nổi bật. Có những việc một người thông minh, xông xáo, có bản lĩnh sẽ làm khác. Còn Thúy hiền, không thích va chạm, cái gì cũng muốn vo lại cho tròn, cho mọi người vui vẻ. Vì thế, Thúy có được ngày hôm nay là do chăm chỉ và làm việc hết mình. Cô cảm thấy mình may mắn vì có được người chồng yêu và hiểu mình, có người mẹ thương mình, có một đứa con khỏe mạnh, có đồng nghiệp yêu thương, có khán giả ủng hộ.

Gia đình yên ấm, hạnh phúc là sự hỗ trợ tinh thần rất lớn đối với Thúy, có hạnh phúc gia đình thì dù thất bại trong công việc, về nhà vẫn thấy ấm áp, còn nếu không thì dù có nổi tiếng, có thành công vẫn thấy cô quạnh. Đấy là lí do vì sao mà thời gian này, Thúy nghiện nói về gia đình. Cô sẽ cố gắng để làm cho cuộc sống của mình tiếp tục đẹp như thế.

Thanh Thúy vs. Thanh Vân: Đề tài không còn hot

Lại đề cập đến chuyện so sánh Thanh Thúy và Thanh Vân mà mọi người đã nói từ lâu. Thật ra, Thúy và Vân khá thân nhau, Thúy thường là nơi để Vân trút bầu tâm sự. Trước đây, Thúy, Vân và diễn viên Như Cầm từng có ‎ý định thành lập nhóm hát. Giữa Thúy với Vân cũng có sự ganh đua ngầm, nhưng là ganh đua để cùng nhau tốt hơn.
 
Thúy tự nhận cô kém Vân ở chỗ không được tự tin và khéo léo như Vân, vì tính Thúy vốn dĩ hòa vi qu‎ý. Thúy thấy mừng vì trong nghề nổi lên một diễn viên có tâm có tài như Vân. Đó là động lực cho Thúy phấn đấu, bắt kịp đường đua, không ngủ quên với những gì đã đạt được.
 
Theo Herworld
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]