Thương bé 9 tuổi bị ung thư máu vẫn muốn về chăm bà ốm

Dân trí Gấp cuốn chuyện tranh Đôrêmon lại, Minh Chiến mơ màng nhìn ra ô cửa sổ bệnh viện. Em đang thầm ước giá như có cánh cửa thần kỳ của bạn Đôrêmon ở đây, em sẽ chạy ngay qua để về nhà bóp tay cho bà nội và ôm có em gái 20 tháng tuổi vào lòng.

15.6051
Đỗ Minh Chiến năm nay 9 tuổi, em là con trai duy nhất trong gia đình thuần nông mấy đời độc đinh tại khu 6 thôn Hạ Nung, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Chiến có 2 chị và 1 em gái. Tháng 7/2012 sau những lần sốt âm ỉ và đau bụng kéo dài nửa tháng, Chiến được gia đình đưa xuống Hà Nội khám. Tại bệnh viện nhi TW em được kết luận ung thư máu rồi chuyển sang huyết học điều trị từ đó đến nay.
 

Chị Phan Thị Đào, mẹ của cậu bé Chiến khóc hết nước mắt trước tình cảnh nguy nan của con trai
Cái đầu trọc lốc, thân hình Chiến gày gò chưa nổi 20kg, nhưng mỗi khi được về nhà em đều nhận phần chăm sóc bà. Bàn tay em nhỏ bé gầy gộc cố hết sức bóp tay chân cho bà nội ốm liệt giường từ khi em bị bệnh. Chiến bảo: “ Con thương bà lắm, vì con bệnh nên ông bà mới suy sụp đến vậy, bây giờ ông mất rồi, bà lại bị ốm không dậy được, những ngày ở viện con rất nhớ bà…”. Nói đến đây, Chiến vội lẳng lặng chạy ra góc sân chùi đi những giọt nước mắt mặn chát đang thi nhau rơi trên má.
 

Niềm vui của cậu bé là đọc truyện tranh Đô rê mon

Từ ngày em mắc bệnh, ông bà nội em vì bị sốc trước cái án tử của đứa cháu trai duy nhất nên ngày càng suy sụp. Rồi ông mất, còn bà thì nằm liệt giường, Chiến vẫn phải đều đều lên Viện huyết học TW điều trị. Nhìn Chiến đang cố gắng bế cô em gái út, dỗ dành xúc cho em từng thìa cơm với vài cộng ra bí khiến người đối diện không sao cầm được lòng. Mới 9 tuổi, em đã ý thức được trách nhiệm của bản thân, biết được cả cái án tử của mình đang treo lơ lửng trên đầu.

Chiến rất thích đọc truyện tranh Đôrêmon, mỗi lần lên viện em đều qua phòng đọc mượn rất nhiều truyện Đôrêmon về đọc. Chiến thích nhất chiếc cửa thần kỳ là bảo bối của bạn Đôrêmon, em nói em rất muốn có chiếc cửa thần kỳ đó để buổi tối sau khi truyền thuốc xong em có thể về nhà với bà nội và em gái.
 

Những lúc xuất viện về nhà, Chiến lại cõng đứa em gái mới 20 tháng tuổi của mình đi chơi
 
Bố mẹ Chiến đều làm ruộng, trước đây nhờ chăm chỉ làm ăn nên gia đình Chiến chưa bị cảnh túng thiếu. Nhưng từ khi em mắc bệnh, ông bà suy sụp đau ốm liên miên, mẹ em vì thương ông bà nên cố sinh thêm em bé nữa khiến gia đình em lâm vào cảnh nghèo đói nợ nần. Mẹ phải đi viện chăm sóc Chiến, em út cai sữa sớm gửi bà ngoại, bố quần quận đi phụ xây, hai chị mới hơn 11 tuổi phải vừa đi học vừa lo cơm nước dọn dẹp nhà cửa. Gần đây vì không vay mượn đâu được tiền nữa nên những lần đi viện của em cứ bập bõm. Biết vậy nhưng Chiến vẫn nén chịu đựng cơn đau trong người đang hành hạ, chẳng bao giờ kêu ca gì cả, em tâm sự: “ Tại con bị bệnh nên cả gia đình con mới vất vả vậy, con thương cả nhà lắm, bố mẹ bảo con là niềm hy vọng của cả nhà…”
 

Mấy chị em tranh thủ nhặt rau nấu cơm giúp mẹ

Trao đổi với bác sĩ Dương Thị Hưng người trực tiếp điều trị bệnh cho Chiến tại Viện huyết học TW cho biết: “ Chiến bị ung thư máu thể L2, hiện tại con đang điều trị duy trì. Con ở viện rất ngoan, rất có ý thức và đặc biệt dù tiêm rất đau nhưng chẳng bao giờ khóc…”

Nhìn dáng vẻ đượm buồn của Chiến, ánh mắt em đang nhìn xa xăm ra ngoài ngõ. Thì ra đã sắp đến ngày hẹn em phải nhập viện, mấy ngày nay mẹ em đang tất tả chạy đi vay tiền khắp nơi nhưng chưa được. Biết căn bệnh của mình đang là gánh nặng của cha mẹ, nhưng em không thể buông xuôi được vì em còn sống ngày nào còn là niềm hy vọng vô bờ bến của cả gia đình.
 

Sức khỏe của cậu bé Chiến bây giờ đang ở giai đoạn nguy kịch
 

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1.  Mã số 1477: Chị Phan Thị Đào, Khu 6, thôn Hạ Nung, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

 

ĐT: 01677143828

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 
Hương Hồng
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]