Kinh nghiệm xương máu cô gái bị ung thư vì làm đẹp

(Kiến Thức) - Cô gái bị ung thư kể lại bài học xương máu trên trang làm đẹp của mình để cảnh báo những tín đồ làm đẹp khác.

31.1953
Lisa Guthrie, 33 tuổi, đã bị chẩn đoán ung thư da vì tắm nắng bằng giường tắm nắng một tiếng/ngày. Căn nguyên khiến cô gái bị ung thư bắt đầu từ khi cô 16 tuổi. Năm đó, cô được cha mẹ mua tặng một chiếc giường tắm nắng và cô đã nhanh chóng bị nghiện tắm nắng, tới mức ngày nào cũng nằm trên giường ít nhất 1 tiếng.

 Cô rất tự hào khi mình có được làn da rám nắng.

 Thậm chí, trong các kỳ nghỉ, để có được làn da rám nắng, Lisa Guthrie chỉ sử dụng những loại kem chống nắng hàm lượng thấp, hay thậm chí là không hề bôi kem. 

 Do trên cơ thể có rất nhiều mụn ruồi, Lisa thường xuyên phải tới kiểm tra ở chỗ bác sĩ da liễu.

 Kết quả sinh thiết hàng năm cho thấy các mụn ruồi của cô hoàn toàn lành tính và do đó, Lisa không hề nghĩ rằng mình có thể bị ung thư da. Cô cũng từng phải loại bỏ khá nhiều mụn ruồi trên cơ thể.

 Cho tới một ngày, các bác sĩ nhận thấy có dấu hiệu bất thường nơi 2 mụn ruồi cô mới cắt bỏ. Mụn ruồi bị đổi màu, dù nó không khiến cô cảm thấy ngứa, chảy máu hay đau. Các bác sĩ cho biết cô có các khối u sắc tố ác tính (bị bệnh ung thư da).

 Sau đó, Lisa phải trải qua một cuộc phẫu thuật nữa để kiểm tra xem tế bào ung thư đã di căn chưa.  Thật may mắn, kết quả có được sau 5 tuần cho thấy bệnh tình cô đã thuyên giảm. Tuy nhiên, Lisa vẫn có nguy cơ bị ung thư lại rất cao.

 Hiện Lisa đang sử dụng trang làm đẹp của mình để cảnh báo các cô gái trẻ về nguy cơ ung thư da khi tắm nắng.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]