Tiệm mì Đài Loan này chọn cho mình phong cách kiến trúc đương đại
pha lẫn một chút hơi hướng cổ điển
|
Trong một không gian tương đối thoáng đãng, tiệm mì Đài Loan này chọn cho mình phong cách kiến trúc đương đại pha lẫn một chút hơi hướng cổ điển. Các loại bàn ghế cũng khá đa dạng bao gồm bàn riêng và những băng ghế dài phục vụ cho nhóm khách. Nhưng độc đáo nhất có lẽ là mảng tường lớn đính lên vô số những mẫu chén dĩa với mọi kích cỡ.
Ánh sáng được tận dụng từ những ô cửa lớn hướng ra công viên bên cạnh. Hệ thống chiếu sáng được tinh giản nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ điện năng. Hình ảnh những thanh kim loại trong phong linh (chuông gió) cũng được áp dụng khéo léo vào hệ thống chiếu sáng như một cách gợi nhớ về văn hóa phương Đông. Tất cả tạo nên một không gian ẩm thực thật thú vị và cuốn hút thực khách ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Độc đáo nhất có lẽ là mảng tường lớn đính lên vô số những mẫu chén dĩa với mọi kích cỡ
Các loại bàn ghế cũng khá đa dạng bao gồm bàn riêng và những băng ghế dài
phục vụ cho nhóm khách
Ban ngày hầu như tiệm mì này chỉ sử dụng nguồn sáng tự nhiên từ những ô cửa lớn
Một góc nhìn về phía công viên bên cạnh
Khu vực phục vụ cũng được chăm chút về hình thức
Hình ảnh những thanh kim loại trong phong linh (chuông gió) cũng được áp dụng
khéo léo vào hệ thống chiếu sáng như một cách gợi nhớ về văn hóa phương Đông
Cận cảnh những chén, dĩa, tô... với đủ mọi kích thước được đính lên tường
như một điểm nhấn thật độc đáo
|
Nguyên Anh (theo ArchDaily)