Nói về tần suất "chuyện ấy" của đàn ông, có người bị liệt vào hàng yếu sinh lý, còn có người thì lại có nhu cầu cao. Người phụ nữ trong thời đại hiện nay có vô vàn thứ để họ quan tâm, do đó họ thường bỏ qua chuyện chăn gối. 

Tuy nhiên, đối với đàn ông đó là nhu cầu không thể thiếu. Một đàn ông mới lấy vợ gửi về cho chuyên mục tâm sự: "Tôi mới lấy vợ, thời gian này, tôi thấy mình cứ bị ám ảnh bởi tình dục. Hầu như là ngày nào tôi và vợ cũng "ân ái". Nhiều lúc, tôi muốn ngủ nhưng cứ nằm gần vợ là tôi không thể kìm nén được".

Cùng là chia sẻ về "chuyện ấy" nhưng với một người đàn ông đã lấy vợ được 6 năm lại khác. Anh ta chia sẻ: "Về nhà, lại nhìn thấy vợ luộm thuộm là tôi chán lắm. Trước đây, chúng tôi thường dành thời gian nhiều cho nhau nhưng giờ vợ tôi cũng chẳng có thời gian cho tôi nữa. Theo thời gian tôi cũng chán. Một lần tôi đã thử "bóc bánh" và rồi từ đó, tôi luôn thích ra ngoài để giải quyết nhu cầu, thi thoảng quan tâm đến vợ. Với vợ tôi như thế là đủ, tôi cũng cho vợ thấy là mình luôn tròn trách nhiệm với gia đình, với vợ."

Đàn ông và "chuyện ấy" thường muốn được tách bạch. Như trong bài viết Phụ nữ nên học cách tách bạch tình yêu và tình dục như đàn ông?. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được điều đó bởi họ không coi tình dục như là "sợi dây" để buộc chặt hạnh phúc.

Có người nói: "Tôi luôn lo chu toàn cho gia đình. Với tôi, sợi dây để nối hạnh phúc chính là trong nhà có một người vợ đảm đang. Còn về tình dục, với tôi, nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống."

Về vấn đề này, một bạn đọc giấu tên chia sẻ: "Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, chiều về tôi lại tất bật với việc nhà cơm nước rồi tắm cho con. Chồng tôi không có khải niệm sờ tay vào việc nhà nên chẳng giúp gì được cho tôi, anh chỉ về nhà nghỉ ngơi và chờ cơm nước. Tối đến, tôi chỉ kịp vệ sinh cá nhân xong là cho con đi ngủ. Sau đó, trước khi đi ngủ tôi lại mở máy tính ra làm nốt chỗ việc còn dở dang ở cơ quan. 

Cứ như vậy, ngày nào tôi cũng bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống. Lên giường đi ngủ là tôi đã mệt nhoài. Chồng có quờ tay sang ôm hay có ý định muốn "yêu" là tôi lại hất ra vì lúc đó chỉ muốn yên tĩnh để ngủ. Đã 4 năm nay, từ khi con chào đời, một tháng chúng tôi chỉ quan hệ được 1-2 lần.

Thời gian gần đây, tôi thấy anh thường đi về muộn, cũng chẳng mấy khi chạm vào người tôi. Cũng đã có lúc tôi nghĩ, có khi nào chồng mình có chỗ để "giải khuây" rồi không? Hay anh đúng là anh đang tất bật với dự án mới như anh trả lời tôi."