Tôi nên làm gì bây giờ?

Đa số phụ nữ đều mong muốn có được một cuộc sống gia đình yên ấm, hạnh phúc. Với tôi cũng vậy, thế nhưng gia đình nhỏ của tôi đã và đang bị hủy hoại bởi người chồng vô tâm, bạo lực và người mẹ chồng quá quắt. Tôi chưa thể đưa ra quyết định ly hôn vì lo cho các con.

15.6079

Có lần tôi bị đánh đập khi vừa mới bị sẩy thai

Tôi lập gia đình từ mười năm trước đây. Đến nay, chúng tôi đã có hai cô công chúa. Chúng tôi là người làm công ăn lương nên không dám sinh nhiều. Vì vậy, tôi đã phải nạo hút thai rất nhiều lần vì sơ suất của chồng.

Trong mười năm qua, tôi cảm thấy chồng tôi là một người vô tâm, thích chơi bời, bài bạc và nhậu nhẹt, ít quan tâm đến gia đình. Gia đình nhà chồng cũng đã nhiều lần đem đến cho tôi những nỗi buồn. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, dù tôi phải chăm sóc bà khi gãy chân ngồi một chỗ mà bà vẫn khinh miệt tôi và cả gia đình bố mẹ đẻ tôi. Mặc dù bố mẹ đẻ giúp đỡ vợ chồng tôi nhiều hơn bà. Dù vậy nhưng tôi cố nhịn nhục. Cứ tưởng tôi cố gắng nhịn nhục để chồng tôi hiểu, thương tôi và gia đình, chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Nhưng không, chồng tôi vẫn bỏ bê gia đình, ăn chơi, bài bạc, nhậu nhẹt về khuya hoặc đi thâu đêm. Có nhiều lần đi về còn đánh đập tôi. Có lúc tôi vừa bị sẩy thai xong mà hắn cũng đánh. Hắn cầm tóc tôi kéo mạnh và đấm vào mặt tôi túi bụi, tôi tránh không kịp bị sưng mặt với những cú đấm của hắn. Tôi cảm thấy tình cảm của mình dành cho chồng đã chết từ lâu lắm rồi nhưng tôi chưa ly hôn vì tôi sợ một trong hai đứa con của tôi phải sống với một người cha như vậy. Lúc đó, nó sẽ rất khổ sở. Giờ này tôi rất buồn và bối rối. Tôi phải làm gì bây giờ?

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]