Top 10 'Vitamin cho tâm hồn' được thích nhất năm

'Tình yêu - giống như ăn cơm. Ăn một mình thì chán, không đổi món cũng chán, nhưng thiếu thì không thể sống được'.

15.58

6.

Tình yêu đôi khi cần một chút thử thách, điều đó cũng giống như một món gia vị. Nhưng không nên "nêm quá tay" bởi dễ làm "món ăn" mất đi vị ngon, trở nên khó ăn, thậm chí phải đổ bỏ. Khi muốn thử lòng chân thành hay độ chung thủy của nửa kia, bạn nên biết khéo léo lựa chọn "phép thử" thật cẩn thận giống như blogger Mashimay viết trong bài Phép thử tình yêu trong chương trình Vitamin cho tâm hồn ngày 17/7 nhé!

"Có ai từng yêu mà không biết đau khổ?
Có ai từng cười vui sướng mà chưa biết khóc một lần?
hạnh phúc nào được cảm nhận mà chưa từng trải qua khó khăn, mất mát?
Có thành công nào đạt được mà không bỏ công sức để cố gắng?
Có con đường nào mãi bằng phẳng mà chẳng có lúc gập ghềnh?
Người ta thường bảo: "Yêu là khổ, không yêu là lỗ".

Vậy thì sao không thử "khổ" một lần để cảm nhận được tình yêu là như thế nào, hạnh phúc ra sao và giọt nước mắt đau khổ có khiến ta chùn bước?".

7.

Tình yêu có thể mất nhưng những khoảnh khắc và kỷ niệm thời còn mặn nồng sẽ được lưu giữa mãi, đặc biệt, nếu đó là mối tình đầu của bạn. Nhưng trái đất không ngừng quay, bạn vẫn phải tiếp tục sống, vì thế, hãy lưu giữ những gì đã qua vào một góc trong trái tim để mỗi khi chợt nhớ, lại mỉm cười hạnh phúc thay vì ngồi khóc nhé! Giống như bạn Thu Thủy đã nói: "Rồi cơn mưa sẽ tạnh, ngày mai trời sẽ lại sáng, nó sẽ sống thật tốt với những gì mình đang có. Hạnh phúc là khi chúng ta biết cho đi mà không mong nhận lại" trong bài viết Cơn mưa và kỷ niệm thuộc chương trình Vitamin cho tâm hồn ngày 24/7.

"Xa anh, nó thực sự hiểu ra được nhiều điều mà bấy lâu cứ nghĩ mình luôn hạnh phúc và đầy đủ. Thật ra không phải vậy, nó còn quá trẻ con, chưa hiểu hết về cuộc sống này, nó quen được bảo bọc quá nhiều. Giờ xa anh, nó lớn, chín chắn, tự tin hơn rất nhiều và không còn khóc nữa. Anh gọi điện còn hỏi nó: "Sao dạo này em khác vậy?", nó chỉ cười.

Không phải vì anh mà nó thay đổi, vì giờ suy nghĩ của nó lớn rồi, nó cũng cần phải có một gia đình, cần phải tự lập chứ. Giờ Nó đã tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình rồi. Có lẽ khi anh về, anh sẽ thấy nó là một người hoàn toàn khác ngày xưa. Nó chẳng thay đổi gì cả. Nó vẫn là nó, là một đứa con gái ngốc nghếch, luôn quan tâm đến người khác mà thôi. Nhưng nó biết có một người luôn quan tâm, chăm sóc nó và nó cũng cần phải quan tâm đến người đó. Nó sẽ sống tốt hơn dù giờ anh chỉ còn là một kỷ niệm".

8.

Cuộc đời của mỗi người không phải lúc nào cũng bằng phẳng, giống như những con thuyền lênh đênh trên biển vậy. Lúc biển bình yên thì thuyền lướt nhanh và êm, mau tới bến nhưng lúc gặp sóng to, gió lớn, thuyền chao đảo và có khi bị bổ nhào. Điều này chẳng khác gì chúng ta khi thất bại trong công việc, cuộc sống, tưởng như không thể gượng dậy nổi. Nhưng chỉ cần có niềm tin, ý chí vươn lên, chúng ta hoàn toàn có thể làm lại từ đầu. Và chương trình Vitamin cho tâm hồn ngày 4/9 với bài viết Đừng từ bỏ của blogger Hillary Nguyễn sẽ như một "liều thuốc tinh thần" quý giá dành cho những ai đang chùn bước trước con đường gập ghềnh phía trước.

"Nước mắt rồi sẽ khô. Lòng tự nhủ lòng, dù dòng đời xô đẩy về đâu thì sẽ luôn cố gắng đứng vững. Cuộc sống ai cũng chỉ sống một lần rồi chết đi trở về cùng cát bụi thời gian. Cứ sống cho đến khi ta không còn được sống tiếp. Cứ làm như ta có thể làm.

Có thể ta sai nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là ta đã dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận, dám thất bại, dám đối mặt và dám sống như những gì mình muốn cho dù không phải lúc nào muốn là đã được. Vậy nên dẫu đường dài và còn xa lắm nhưng nhất định mỉm cười tự tin để vững bước, để mỗi sớm mai tôi giang rộng đôi tay đón mừng nắng mới".

9.

Có đôi khi nhịp sống tấp nập, bon chen khiến ta quên dành thời gian riêng tư để ngồi ngắm nhìn những cảnh đẹp và bình yên xung quanh mình. Để khi vấp ngã trên đường đời, ta mới chợt nhận ra những thứ thường ngày ta coi là đơn giản và chẳng mấy quan trọng lại trở nên xinh đẹp, gần gũi đến lạ kỳ. Và rồi chính chúng lại là nguồn sức mạnh giúp chúng ta bước tiếp. Đó là một trong những cảm nhận của blogger Trần Bích Thủy với bài viết Kìa em, nắng lên rồi trong chương trình Vitamin cho tâm hồn ngày 27/9.

"Kìa em, nắng lên rồi! Nắng lên sau cơn mưa bởi vì một người sẽ phải đi tìm chính bản thân họ. Không ai sống thay được cho hạnh phúc hay đau khổ của họ. Nắng lên rồi, em phải tìm cho ra một hướng đi và vững bước trên con đường của chính mình. Đi về một phía chỉ có em và lý tưởng em chọn lựa bởi hạnh phúc sẽ là một con đường chứ không phải đích đến.

Ngày hôm nay, em đặt viên gạch đầu tiên trở lại trên con đường em sẽ đi. Em đặt lại viên gạch đầu tiên cho niềm tin của mình. Sẽ có những ngày nắng, những ngày mưa nhưng em cần phải thay đổi mình để nhìn cho được ly nước còn đầy một nửa. Mỗi ngày qua đi chưa phải là ngày tồi tệ nhất cũng chưa phải là ngày hạnh phúc nhất vì đường còn dài. Em sẽ không biết nếu em không đi. Nhất định là như thế. Nhất định cầu vồng sẽ đến sau mưa...".

10.

Khi những cơn gió đầu đông mang theo hơi lạnh về cũng là lúc lòng người se sắt, nhớ lại những gì đã qua trong quá khứ, đặc biệt là với những người đang cô đơn. Đó có thể là những kỷ niệm vui vẻ về một thời thời yêu đương mặn nồng nhưng cũng không thể thiếu những nỗi buồn và cảm giác nhức nhối khi ký ức xưa tràn về. Giống như blogger Thanh Huyền chẳng bao giờ quên được "cái nắm tay đầu tiên" trong bài viết từng được phát sóng trong chương trình Vitamin cho tâm hồn ngày 13/11.

"Nằm ngoan như con mèo nhỏ trong chiếc giường ấm áp, bất chợt mở cửa sổ nhận được một làn gió mang hơi thở của mùa đông. Vài giọt mưa bay bay nhẹ theo gió, nghịch ngợm chui qua khe cửa, chạm nhẹ vào mặt tôi. Một cảm giác lâng lâng, bồi hồi len lỏi trong tim, bỗng chợt thấy nao lòng nhớ về một cơn gió lạnh đầu mùa đã xa...

Yêu nhau 4 năm, anh đi nhận công tác ở nước ngoài. Dần dần, khoảng cách giữa hai chúng tôi quá lớn và chia tay nhẹ nhàng là kết thúc của mối tình đầu của tôi. Dù đã 7 năm trôi qua nhưng ký ức về cái cầm tay đầu tiên đó vẫn luôn hiện lên run rẩy như ngày nào mỗi khi gió lạnh ùa về".

Ban biên tập

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]