Trang Pháp: “Luôn coi sự nổi tiếng là con dao hai lưỡi”

Trái với vai diễn Uyên-cô nàng đỏng đảnh, xấu tính trong

15.6061
Ảnh do nhân vật cung cấp

“Nhật ký Vàng Anh,” ngoài đời, Trang Pháp là một cô gái vô cùng dễ gần, thu hút người đối diện với giọng nói dễ thương và sự nhí nhảnh đáng yêu đúng lứa tuổi.

Sở hữu vẻ mảnh mai, nữ tính, Trang Pháp mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng hơn bề ngoài, đặc biệt là cô có khả năng sáng tác, đóng phim, làm mẫu ảnh, hát và giờ đây cô đang thử sức mình trong lĩnh vực kinh doanh. Ít ai ngờ, cô bạn mới bước qua tuổi 24 lại có thể đa năng đến thế.

Lồng đam mê vào những gì đã học

- Trang Pháp thân mến, là một trong những ca sỹ/nhạc sỹ trẻ nhất trong làng âm nhạc Việt Nam đồng thời sở hữu trong tay khá nhiều vai diễn cũng như công việc stylist... nay Trang Pháp lại thử sức mình trong lĩnh vực kinh doanh. Bạn có nghĩ còn quá sớm để dấn thân vào công việc kinh doanh hiện tại?


Trang Pháp: Thực ra, trước khi bước vào nghề, Trang tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế nhưng sau đó, Trang lại theo đuổi nghệ thuật. Trang luôn hối hận mình đã không học về âm nhạc sớm hơn. Từ đó, Trang luôn nghĩ sẽ là quá muộn nếu không bắt đầu một công việc gì đó khi ta có thể, khi ta mong muốn. Vì thế, Trang quyết định lấn sang công việc kinh doanh để có thể kết hợp những gì đã học với đam mê âm nhạc.

- Bạn dự định kết hợp hai yếu tố đó như thế nào?

Trang Pháp: Trang đã thành lập một công ty sản xuất âm nhạc. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực âm nhạc, trong đó có sản xuất âm nhạc (quảng cáo, nhạc phim, single, album dành cho ca sĩ…), các dịch vụ giải trí về âm nhạc cho trẻ em như thu âm, làm album, quay MV. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh-người điều hành về âm nhạc cùng với nhạc sĩ Hoàng Huy Long và nhạc sĩ trẻ Duy Anh là những người đang hỗ trợ cho Trang.

- Thành lập một công ty sản xuất âm nhạc khi mới 25 tuổi? Phải chăng bạn có "mạnh thường quân" đứng sau?

Trang Pháp: Trang chưa từng có một “mạnh thường quân” nào đứng sau. Tất cả công việc kinh doanh xây dựng được nhờ những cố gắng của Trang trong vai trò ca sĩ/nhạc sĩ và một phần do ba mẹ giúp đỡ. Bên cạnh Trang còn có những người đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ, hợp tác với Trang trong công việc.

Mới đây, công ty của Trang vừa sản xuất các ca khúc cho mini album mới của ca sĩ Thảo Trang có tên “This love” với 2 ca khúc do Trang sang tác. Ngoài ra, Trang đang sáng tác ca khúc mới cho ca sĩ Văn Mai Hương, Maya, Mia… và nhạc phim cho các bộ phim truyền hình như "Cha và con" của HTV9, "Cưới chạy ngày Xuân"

- Với công việc bận rộn như vậy thì thời gian bạn dành cho đam mê âm nhạc như thế nào đây?

Trang Pháp: Công việc hiện giờ là nguồn cảm hứng để Trang viết nhạc cho chính mình. Sáng tác, sản xuất nhạc phim giúp Trang có nhiều trải nghiệm hơn. Trang cũng dự định sẽ làm hai công việc song song cùng lúc vì kinh doanh có liên quan nhiều tới công việc nghệ thuật của Trang.

“Dám làm, dám chịu”


- Tôi thấy bạn khá kiệm lời với truyền thông, đến nay bạn vẫn giữ được hình ảnh trong sáng, "sạch sẽ," bạn nghĩ sao về việc nhiều bạn trẻ đang biến mình thành "tai tiếng" chứ không phải nổi tiếng một cách đúng nghĩa?

Trang Pháp: Các bạn trẻ thường nhắc tới chữ “dám.” Khi lớn hơn một chút, họ sẽ học được cách “tiết chế” và khi có trải nghiệm hơn một chút, con người sẽ thấu được chữ “nhẫn.” Trang nghĩ, trong showbiz có lẽ chữ “dám” vẫn có sức nặng nhất. Nếu không “dám” thì không thể thành công nhưng cần dám làm, dám chịu.

Dám đưa hình ảnh của mình ra để công chúng đánh giá, làm “dâu thiên hạ,” đó là sự dũng cảm. Là nghệ sỹ, đôi khi chỉ muốn sống là chính họ nhưng vì sự quan tâm của khán giả, họ bị đánh giá, bị “soi” nhiều hơn. Nhưng không thể phủ nhận, trong trường hợp khác, một số bạn trẻ đẩy chữ “dám” đi hơi xa. “Dám” quá nhiều mà chưa biết “tiết chế.”

Mỗi người có quyền lựa chọn con đường đi cho mình. Trang không nhìn vấn đề này quá tiêu cực. Trang nghĩ giới showbiz nào cũng có một vùng sóng gió với các scandal và một vùng phẳng lặng của những nghệ sĩ chân chính.

- Tôi thấy Trang có suy nghĩ già dặn hơn lứa tuổi của mình. Sự nổi tiếng đối với Trang có ý nghĩa như thế nào?

Trang Pháp: Có nhiều người nghệ sĩ chỉ làm nghệ thuật cho riêng mình và như thế là đủ với họ. Đối với các nghệ sĩ biểu diễn như Trang, sự yêu mến của khán giả chính là nguồn năng lượng đem cảm hứng.

Với Trang, sự nổi tiếng giống như con dao hai lưỡi. Khi người nghệ sĩ coi sự nổi tiếng là thành quả của sự cố gắng của họ thì họ là người cầm chuôi chiếc dao, còn khi đó là cái đích phải đạt được thì chúng ta lại cầm đằng đầu chiếc dao.

Ảnh do nhân vật cung cấp

“Nhớ nhất Tết Hà Nội


- Năm mới sắp tới, Trang đang chuẩn bị cho những dự định gì?

Trang Pháp: Trang dự kiến sẽ ra mắt 4 mini album với 4 MV khác nhau. Ngoài ra, Trang sẽ tập trung nhiều hơn vào công việc sang tác, sản xuất nhạc cho các ca sĩ.

Trong công việc kinh doanh, Trang đang có dự định lấn sang một số lĩnh vực khác, cho phép Trang được bật mí khi kế hoạch đã hoàn thành.

- Là một doanh nhân, hẳn bạn cũng có một chút duy tâm về sự thành bại trong một năm. Bạn nghĩ thế nào về năm Giáp Ngọ sắp tới?

Trang Pháp: Trang tin rằng mỗi năm mới đều mang lại sự măy mắn. Dù ít dù nhiều thì sẽ luôn luôn có những điều tốt đẹp xảy ra. Trong những năm “tam tai,” Trang luôn nhìn vào những điều tốt đẹp thay vì những điều kém may mắn.

- Được biết, Trang sinh ra ở Hà Nội, là người con Thủ đô nhưng lại ít có thời gian gắn bó nơi này. Bao lâu rồi bạn không đón Tết ở Hà Nội?

Trang Pháp: Đã 2 năm rồi Trang không đón Tết ở Hà Nội. Cứ mỗi dịp Tết, Trang lại qua thăm ba mẹ tại Bỉ. Trang rất nhớ Hà Nội và nhớ nhất có lẽ là Tết năm 2000, khi Trang còn có ông bà nội ở bên cạnh. Hà Nội thực sự là ngôi nhà yên bình đối với Trang, là nơi Trang luôn mơ ước tới sau công việc.

Mỗi lần ra Hà Nội, Trang sẽ đi qua hồ Gươm ngắm cảnh đầu tiên. Có lẽ vì từ nhỏ, Hà Nội đối với Trang luôn gắn liền với Hồ Gươm và Trang sẽ thưởng thức món phở đặc trưng Hà Nội. Không nơi nào có phở Bắc ngon như Hà Nội cả. Trang còn nhớ cả cái lạnh thấu xương và cái Tết trầm lắng của Hà Nội. (Cười)

- Thật tiếc khi năm nay bạn lại không thể đón Tết ở Hà Nội. Bước sang năm mới, bạn gửi gắm điều gì tới những người hâm mộ?

Trang Pháp:Sang năm mới, Trang xin chúc khán giả thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và nhiều măy mắn. Trang cũng muốn gửi lời tri ân chân thành tới những khán giả đã ủng hộ cho Trang trong những năm đầu tiên của sự nghiệp. Nếu không có những sự ủng hộ đó, Trang đã không có động lực để thể theo đuổi nghệ thuật đến giờ. Chúc mừng năm mới!

Cảm ơn bạn và chúc bạn luôn thành công!

 


Trang Pháp tên thật là Nguyễn Phạm Thùy Trang, sinh năm 1989, tại Hà Nội. Trang Pháp bộc lộ tài năng âm nhạc từ nhỏ khi cô bắt đầu viết nhạc từ năm 10 tuổi. Mặc dù là một cử nhân chuyên ngành Quản lý kinh tế-trường Đại học quốc tế Pháp Lyon 2 tại Hà Nội nhưng cô lại quyết định theo đuổi âm nhạc.

Trang Pháp đã từng tham gia diễn xuất trong series truyền hình dành cho tuổi teen "Nhật ký Vàng Anh" (2007), các phim: “Những người độc thân vui vẻ” (2008), “Bà nội không ăn pizza” (2009), “Có lẽ bởi vì yêu” (2010). Bên cạnh đó cô còn làm MC cho một số chương trình.

Hiện giờ, ngoài ca hát, Trang Pháp được biết đến nhiều hơn với vai trò sáng tác nhạc phim. Tiêu biểu: “Xin đừng quay bước”“Phiên bản khác” trong phim “Scandal” được xếp vào danh sách Top 10 bản nhạc phim hay nhất năm 2012. Trước đó là ca khúc “Như là mơ” trong phim “Long Ruồi” cũng là một hit đình đám. Ngoài nhạc phim điện ảnh, Trang Pháp còn có những sáng tác thành công trong những bộ phim truyền hình ăn khách như: “Đến bên em” trong “Ba đám cưới một đời chồng,” “Nếu chưa từng quen” trong “Vợ tôi là số một,” “Giấc mơ vội tan” trong “Có lẽ bởi vì yêu” và mới nhất là soundtrack trong phim “Cha và con,” “Cưới chạy ngày xuân.”/.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]