Trang phục kỳ lạ của VĐV trượt băng nghệ thuật

Không chỉ gây ấn tượng bởi những màn trình diễn đẹp mắt mà các VĐV tham dự Olympic mùa đông còn để lại dấu ấn qua trang phục.

15.5977
Trang phục của cặp đôi người Thụy Sĩ không có vẻ cổ điển truyền thống. Ảnh: Reuters.

Dẫn đầu trào lưu ăn mặc phá cách năm nay là đôi VĐV người Thụy Sĩ, Antoine Dorsaz (20 tuổi) và Anais Morand (16 tuổi). Cặp trai tài gái sắc chọn trang phục với họa tiết lấy cảm hứng từ thương hiệu Burberry. Trong khi Anais chọn chiếc quần short rất ngắn thì đồng đội của cô diện chiếc quần dài cùng thiết kế.

Cặp VĐV Tatiana Volosozhar (trái) và Stanislav Morozov. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, cặp VĐV tới từ Ukraina, Tatiana Volosozhar và Stanislav Morozov, lại chọn bộ trang phục bóng bẩy màu xanh. Trông họ như những người ngoài hành tinh tới thăm Trái đất hoặc tựa các siêu nhân xuất hiện trên mặt băng. Quá nổi bật ở bài biểu diễn ngắn nhưng ở bài tự do, đôi VĐV này lại giản dị quá mức với trang phục màu đen.

Hai VĐV Ukraina trong bài biểu diễn tự do. Ảnh: Reuters.

Chuyện trang phục của các nghệ sĩ sân băng không chỉ dừng lại trong phạm vi thi đấu. VĐV Johnny Weir, người Mỹ, cho biết, anh bị các nhà hoạt động chống sử dụng lông thú "đe dọa". Bởi vậy, anh quyết định ở trong làng Olympic thay vì ra khách sạn bởi lo cho an toàn của bản thân. Anh cũng quyết định không mặc trang phục có lông cáo đó nữa.

Theo Daily Mail, nghệ sĩ 25 tuổi này mặc trang phục này tại giải vô địch quốc gia Mỹ. Lúc đầu, anh không muốn ở trong làng Olympic bởi ở kỳ Thế vận hội cách đây 4 năm, anh cảm thấy không thoải mái. Sau đó, Weir buộc phải ở chung phòng với đồng đội ở tuyển Mỹ là Tanith Belbin.

Weir phải từ bỏ trang phục có gắn lông cáo để tránh phiền toái. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, Weir vẫn bảo vệ quan điểm của mình: "Tôi thích đồ lông thú và các sản phẩm làm từ nó. Tất cả chúng ta đều đi giày làm từ da bò đấy thôi. Nếu tôi cảm thấy trang phục của mình cần có lông thú, tôi sẽ vẫn lựa chọn. Nếu còn có những lời đe dọa, tôi sẽ cần có vệ sĩ".

Ban Mai

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]