Sau khi cấy titan để chữa bệnh ung thư xương, Turner đã trở thành một người mẫu xinh đẹp
Cuối cùng, cô học sinh vùng Hastings, East Sussex, Anh, đã được các
bác sĩ cấy titan để thay thế phần xương chân bị ung thư. Cô khỏi bệnh hoàn toàn và tiếp tục thực hiện ước mơ thành người mẫu.
“Khi bác sĩ nói tôi bị ung thư, tôi nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tôi thấy nó đáng sợ vô cùng. Tuy nhiên, khi biết tin về ca phẫu thuật cấy titan, tôi không thể tin được, đó là cả một phép màu”.
Turner phát hiện mình bị ung thư xương vào khoảng tháng 6 năm ngoái. Theo đánh giá của bác sĩ, Turner phải thay xương đầu gối,
xương đùi và phần trên phía xương bánh chè. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6h đồng hồ và đã thành công tốt đẹp.
Turner cho biết, ngay sau ca phẫu thuật, cô thấy chân của mình có một vết khâu dài thật xấu xí. Nhưng ít nhất, chân cô đã nhỏ hơn trước rất nhiều.
Turner sau ca phẫu thuật
Sau ca phẫu thuật, Turner vẫn phải tiếp tục
trị liệu tập đi để làm quen với đôi chân giả mới của mình. Đây cũng là khoảng thời gian cô đọc được thông tin về Diversity - một công ty đào tạo người mẫu
khuyết tật.
"Tôi luôn nghĩ rằng mình hơi thấp để đáp ứng tiêu chuẩn một người mẫu, nhưng tôi có đọc thông tin về Diversity. Vì thế, tôi quyết định tham gia để thực hiện giấc mơ của mình", Turner nói.
Turner đã phải luyện tập rất nhiều để trở thành người mẫu
Tất nhiên, Turner được lựa chọn vào công ty. Cô trở thành một người mẫu khuyết tật xinh đẹp. Đặc biệt, Turner được lựa chọn trở thành gương mặt đại diện cho một chiến dịch tuyên truyền vì người khuyết tật.
Bên cạnh công việc người mẫu, hiện Turner cũng đang hỗ trợ cho tổ chức nghiên cứu bệnh ung thư xương.