Trọng Hoàng vỡ mộng làm "sao"

Chỉ một năm trước, CĐV sân Vinh xem Trọng Hoàng người kế thừa chiếc băng đội trưởng từ trung vệ Huy Hoàng. Nhưng thời thế đổi thay, Trọng Hoàng giờ đang có nguy cơ thất nghiệp vì yêu sách đòi 9 tỷ tiền lót tay của mình trong thời gian vừa qua.

0

Tin liên quan

Chỉ một năm trước, CĐV sân Vinh xem Trọng Hoàng người kế thừa chiếc băng đội trưởng từ trung vệ Huy Hoàng. Nhưng thời thế đổi thay, Trọng Hoàng giờ đang có nguy cơ thất nghiệp vì yêu sách đòi 9 tỷ tiền lót tay của mình trong thời gian vừa qua.

 



Trọng Hoàng sẽ không còn ở lại SLNA ở mùa sau? Ảnh: VSI



Đã từ lâu, sân Vinh  là "cái nôi" sản sinh ra rất nhiều cầu thủ giỏi cho bóng đá xứ Nghệ lẫn nước nhà. Ở nơi được xem là ''địa sinh nhân kiệt'' ấy, SLNA luôn sở hữu một cầu thủ được xem là thủ lĩnh về chuyên môn và tinh thần để dẫn dắt đội nhà. Đấy là luật bất thành văn từ đàn anh Hữu Thắng cho đến người kế nhiệm là Huy Hoàng trong suốt những năm qua.



Kể từ lúc tiếp nhận tấm băng đội trưởng, Huy Hoàng trở thành chỗ dựa của cả lãnh đạo đội bóng cũng như cầu thủ đàn em trong 10 năm qua. Kể cả lúc SLNA mất máu hàng loạt, có lúc rơi vào khủng hoảng trầm trọng, trung vệ có lối chơi máu lửa này vẫn trung thành với chiếc băng đội trưởng đeo nơi tay trái của mình.



Dù có những lúc mắc lỗi lầm ở ngoài đời, như vụ dính nghi án phê thuốc gây tai nạn ở Thanh Hóa vừa qua, Huy Hoàng vẫn là tấm gương tận tụy, hy sinh ở sân Vinh khi xét đơn thuần về khía cạnh chuyên môn.



Cổ nhân xưa có câu: "Tre già măng mọc". Ngày Huy Hoàng bước đến cuối ngưỡng sự nghiệp, Trọng Hoàng nổi lên như người thay thế xứng đáng. Cùng sức mạnh, lối đá càn lướt, Trọng Hoàng thực sự bùng nổ trong vai trò tiền vệ công ở SLNA. Ở chiến tích vô địch V-League 2011 của SLNA, công của Trọng Hoàng chỉ xếp sau bộ ba ngoại binh Kavin-Fagan-Ansah.



Và bản thân lãnh đạo đội SLNA lẫn HLV Nguyễn Hữu Thắng đều xác định Trọng Hoàng là tân đội trưởng của đội nhà, khi Huy Hoàng chính thức rút lui vào cuối mùa giải 2012. CĐV xứ Nghệ cũng xem tiền vệ này là thần tượng mới ở sân Vinh, bởi nhìn đi nhìn lại, không có ai nổi trội hơn Trọng Hoàng vào lúc này.

 

Nếu Trọng Hoàng cũng có được sự kiên trì, tận tâm như Huy Hoàng, ngày ấy không quá xa. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ này dường như lại sớm bị phân tâm bởi không ít lời đường mật từ bên ngoài. Việc Trọng Hoàng đòi giá lót tay lên đến 9 tỷ/3 mùa để tái ký với đội bóng quê nhà đã khiến lãnh đạo SLNA bị sốc.



Có thể Trọng Hoàng là trụ cột nhưng vẫn không thể vượt trên hình ảnh của đội bóng. Việc Trọng Hoàng đòi mức giá trên trời ấy đã làm thất vọng cả lãnh đạo đội nhà cũng như CĐV ở sân Vinh.



Có lẽ Trọng Hoàng nuôi mộng tìm một bến đỗ vinh quang, giàu có để vừa có tiền bạc lẫn thành công. Nhưng người tính cũng không bằng trời tính, khi hàng loạt đội bóng ở ta giải thể do khó khăn về tiền bạc. Kết quả chẳng còn đội bóng nào mặn mà mua sao như cũ, khiến những đồng đội ở tuyển của Trọng Hoàng là Công Vinh, Thành Lương, Quang Hải... cũng có nguy cơ thất nghiệp.



Chơi mờ nhạt tại AFF Cup 2012, Trọng Hoàng càng khó làm giá với các đội bóng sẵn tiền của ở V-League, chứ đừng nói gì với SLNA. Vẫn lầm lũi cùng đồng đội tập luyện suốt cả tháng qua, nhưng cánh cửa để Trọng Hoàng ở lại và tiếp nhận tấm băng đội trưởng của SLNA bây giờ là quá nhỏ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]