Xúc động bức thư Khánh Thi viết gửi con trai

Khánh Thi vẫn còn rất tự ti về cơ thể sau sinh của mình nhưng khi ngắm nhìn con trai là mọi lo lắng của cô hoàn toàn tan biến.

15.6084
Có con ở tuổi 34 là niềm hạnh phúc vô bờ bến của Khánh Thi nhưng kèm theo đó là vô vàn những lo lắng của 1 người lần đầu được làm mẹ. Dù khó khăn vất vả nhưng Khánh Thi vẫn động viên mình rằng sẽ cố gắng vì gia đình cô nay đã có thêm 1 thiên thần nhỏ ở bên cạnh. 



Trên trang cá nhân của mình, Khánh Thi vừa viết những dòng chia sẻ rất cảm động gửi tới con trai giúp mọi người cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng của 2 mẹ con. Khánh Thi viết: "Gửi Kubi iu thương của mẹ! Đến hôm nay con mới tròn được 8 ngày. Con ăn ngủ tốt và luôn làm cho mẹ cảm thấy phát cuồng vì con. Mẹ thì đã đi lại rồi nhưng vết mổ còn đau lắm con ạ. Vòng eo của mẹ giờ to như lúc mang Kubi 6 tháng vậy. Da dẻ không mịn đẹp và chỉ xuống được 4 kg. Mẹ lúc này thật xấu xí và tàn tạ. Nhưng chỉ cần ngắm con là mẹ quên hết mọi sự trên đời. Bỗng dưng ai động vào con, mẹ cũng sợ làm con đau. Cảm giác này sao chưa bao giờ mẹ có. Và mẹ biết, Mẹ không còn đẹp như trước khi con ra đời nhưng mẹ còn có gia đình và Ba Kubi biết thương mẹ. Mẹ khóc vì cảm ơn con đã ra đời bên cạnh mẹ!".


Phan Hiển "xỉu lên xỉu xuống từ khi Khánh Thi sinh con

Từ khi bạn gái sinh, Phan Hiển phải thức khuya và túc trực để chăm sóc “Kiện tướng Dancesport”. Chia sẻ trong 1 cuộc phỏng vấn mới đây, Phan Hiển chia sẻ về sự vất vả khi chăm con nhỏ: "Không có áp lực nhưng hơi mất ngủ. Nhiều khi đi làm 11 - 12 giờ khuya về nhưng bé thức thì phải thức đến 4 giờ sáng và hôm sau 9 giờ đã phải đi làm. Từ khi có em bé thì xỉu lên xỉu xuống". Trước đó, Khánh Thi đã phải đưa con trai vào khoa cấp cứu chỉ sau 2 ngày về nhà vì bé có biểu hiện lạ. May mắn là con trai Khánh Thi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng và gia đình đã đưa bé trở về nhà. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]