5 điều thú vị về chàng trai của 'Những cô gái chân dài'

Chàng trai hay cười đã qua tuổi trẻ con, nhưng lại vô cùng mê truyện tranh. Tủ sách nhà Minh Anh dễ có đến 1.000 cuốn. Bất cứ tập truyện mới nào ra lò, anh cũng sưu tầm bằng được. Hiện Minh Anh sở hữu đầy đủ các tập truyện của bộ "Bảy viên ngọc rồng".

15.5883

Minh Anh và Anh Thư trong "Những cô gái chân dài".

Không chỉ truyện tranh, Minh Anh còn "nghiện" phim hoạt hình đến khó tin, nhất là chàng ngố Shrek và con lừa Donkey lắm chuyện.

Biết hôn từ năm lên... 7 tuổi: Ngày nhỏ, Minh Anh sống ở Hà Nội, cạnh nhà có một cô bé rất xinh. Thế là cậu Minh Anh láu lỉnh tìm cách "dụ dỗ" cô nàng chơi trò người lớn: hôn nhau. Hôn môi đàng hoàng nhé. "Hồi ấy trò chơi duy nhất của hai đứa là... hôn môi. Sau đó Minh Anh theo gia đình vào TP HCM, chuyện hôn nhau từ đó cũng... chấm dứt".

Yêu cơ thể mình nhất: Minh Anh thừa nhận, anh chỉ thấy yêu mình nhất mỗi khi... tắm. Không hiểu sao, mỗi lần vào nhà tắm, anh đều ngắm mình không biết chán, còn khi mặc áo quần vào rồi, thấy mình... bình thường. Hèn chi, Minh Anh đóng nude trong Những cô gái chân dài quá "đã".

Có thể cười cả ngày không mệt. Ai từng đi chơi với Minh Anh mới biết "cơ cười" của anh hoạt động bền bỉ thế nào. Có thể vì thế mạnh này mà đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chọn anh vào vai chính - chàng trai hay cười - trong phim của mình.

Minh Anh cười trong phim nhiều đến nỗi khán giả xem phim muốn... mệt. Duy chỉ có anh xem đó là ... chuyện bình thường.

Mê tâm sự với những phụ nữ xinh đẹp, độc thân và lớn tuổi. "Chẳng hiểu sao những người phụ nữ như thế có sức quyến rũ kỳ lạ, nói chuyện không bao giờ chán".

Hiện "soulmate" của Minh Anh lớn hơn anh một con giáp, đang ở Hà Nội. "Mê chị ấy đứ đừ (chỉ mê nói chuyện thôi nhé). Chị ấy hay lắm, chỉ cần nghe giọng Minh Anh là biết có chuyện gì xảy ra rồi", anh chàng lại cười toe toét.

(Theo Tiếp Thị & Gia Đình)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]