Bí quyết cho bé ngủ riêng

"Không, con muốn ngủ chung với bố mẹ cơ", bé Thỏ, 5 tuổi, khóc váng lên khi nghe mẹ nói sẽ cho bé nằm riêng. Xót con, chị Phương lại ôm Thỏ vào lòng dỗ dành và bế sang buồng ngủ của mình. Anh Quang, chồng chị, chỉ biết lắc đầu.

15.58

 Ảnh: Fotosearch.com.

 Cho con ngủ riêng thật không dễ dàng

Bé Thỏ là con một, lại hay bệnh vặt nên được mẹ giữ rịt bên người. Dù đã học lớp mẫu giáo lớn nhưng Thỏ vẫn còn ngủ chung với bố mẹ. Tuy thương con nhưng điều này khiến anh Quang cảm thấy không thoải mái. Nhiều lần, anh bảo vợ "tách" Thỏ ngủ riêng.

Không nỡ để con ngủ một mình, chị Phương cứ ừ hử rồi cho qua. Có lẽ Thỏ sẽ ngủ mãi với bố mẹ nếu không xảy ra một "sự cố".

Một lần, đưa Thỏ về quê nội chơi và ở lại qua đêm. Anh chị bảo con sang ngủ cùng các anh chị em họ. Thỏ cương quyết lắc đầu. Bé còn đăm chiêu vẻ người lớn: "Con phải canh chừng bố, để bố lại khều khều, không cho mẹ ngủ".

Mọi người trong nhà ngẩn ra và cố nhịn cười. Anh chị "quê" đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Đến nước này, chị Phương đành để bé Thỏ ngủ riêng. Thế nhưng, mặc mẹ dỗ dành hết lần này đến lần khác, Thỏ vẫn không chịu sang phòng mới.

Hãy tìm cách "dụ dỗ" bé con

Sau nhiều ngày vắt óc, chị Phương nghĩ ra chiêu "dụ" con. Đầu tiên, chị mua một chiếc giường dành cho trẻ con và đặt trong phòng ngủ của anh chị. Sau đó, chị để hết thú bông, búp bê của Thỏ lên giường.

Mỗi tối, lúc bố mẹ bận việc nhà, bé ngồi chơi một mình trên chiếc giường mới và tỏ ra rất thích thú. Khi con đã "quen hơi", đến giờ ngủ chị thủ thỉ: "Thỏ ngủ cạnh bạn gấu Mimi này". Thế là "cục cưng" của anh chị ngoan ngoãn nằm xuống cho mẹ gãi lưng rồi thiếp đi.

Thời gian đầu, bé chưa quen, nửa đêm hay giật mình vòi mẹ. Những lúc ấy, chị Phương phải bế con sang giường mình cho bé ngủ tiếp. Dần dần, Thỏ ít giật mình hơn và ngủ thẳng đến sáng.

Thấy con đã quen với việc ngủ một mình, chị Phương tranh thủ dọn dẹp căn phòng mới, chuẩn bị cho bé "ra riêng". Vào những ngày cuối tuần, chị đưa con đi mua đồ trang trí cho căn phòng. Nào là lịch treo tường hình chuột Mickey, tranh ảnh, thú bông...

Anh Quang hỗ trợ vợ bằng cách mua sơn nước, cùng con trang trí phòng. Anh chị không áp đặt mà chỉ tư vấn cho bé cách bài trí, phối hợp màu sắc. Thỏ rất vui khi được toàn quyền trang trí "nhà mới".

Đi học về, cô bé lại chạy ngay vào phòng riêng của mình, săm soi chỗ này, sắp xếp chỗ kia và tỏ ra rất thích thú.

"Con muốn ra riêng, bố mẹ ơi"!

Gần hai tháng sau, Thỏ mới tạm vừa lòng với căn phòng mới và bắt đầu vòi vĩnh: "Mẹ ơi, cho con sang phòng mới nhé. Con thích quá.".

Sau đó, thỉnh thoảng cô bé cũng "nổi hứng" chạy sang phòng bố mẹ. Tuy nhiên, chỉ được vài ngày, thỏ lại nhớ bạn gấu, bạn Mimi và quay về "thế giới nhỏ" của mình.

Có những đêm, vợ chồng chị "lẻn" sang phòng con. Nhìn Thỏ ôm gấu bông ngủ ngon lành, hai vợ chồng nhìn nhau hạnh phúc.

Muốn con tự nguyện ngủ riêng không khó. Bạn hãy dùng cách "mưa dầm thấm lâu", đáp ứng ý thích của bé và tạo sự an tâm cho con rằng "bố mẹ vẫn ở đây". Điều này vừa tập cho trẻ tính tự lập, vừa giúp vợ chồng bạn tìm lại thế giới riêng của mình.

(Theo Tiếp thị Gia đình)
 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]