Bố giả làm phụ nữ, bán băng vệ sinh nuôi con

Vì để có tiền cứu con gái mắc bệnh ung thu máu, người cha đã không ngần ngại giả trang làm phụ nữ ngồi vỉa hè bán hàng xin quyên góp

15.5724

Người cha này cho biết, anh tên là Vương Hải Lâm, 32 tuổi, quê ở Tứ Xuyên. Tháng 3 năm nay, con gái anh là Vương Nhã Tịnh bị bệnh viện Sơn Đông chuẩn đoán mắc căn bệnh ung thư máu. Anh đã từng đưa con đi chữa trị ở các bệnh viện khác nhau. Trước mắt, vì để làm hàng loạt hóa trị, anh đã tiêu hết 200.000 NDT. Hiện tại trên người anh chỉ còn lại vài trăm đồng. Mẹ của bé hiện tại đang làm ở trạm xăng tỉnh Sơn Đông. Thu nhập của cô cũng chính là nguồn kinh tế duy nhất trong gia đình. Thế nên, hai vợ chồng đã bàn bạc với nhau, trong lúc đợi cô trở về, anh sẽ ra ngoài làm việc, cố gắng kiếm thêm tiền chữa bệnh duy trì cuộc sống cho con.

Tấm bảng viết: “Bán băng vệ sinh 20 tệ/1 bao để gom tiền chữa bệnh bạch cầu cho con gái 2 tuổi rưỡi, mong các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ con gái tôi, vô vàn cám ơn”. Phía trên còn dán kèm CMND, thẻ ngân hàng, phương thức liên hệ cùng giấy tờ xác nghiệm của bé gái.

Họ hàng của anh Vương đều ở ngoài quê, gia cảnh cũng khá khó khăn. Ông bà của bé Nhã Tịnh đều là nông dân, đã hơn 70 tuổi, vì kiếm tiền chữa bệnh cho bé mà đã chạy vạy mượn tiền khắp nơi đến mức không thể vay thêm từ ai được nữa. Anh cho biết chỉ cần có một tia hi vọng, anh đều tình nguyện nắm lấy

Vì lo lúc buôn bán đông người sẽ lạc mất con, nên anh đã dùng một sợi dây buộc bé lại ở gần mình

Khi kí giả hỏi vì sao lại bán băng vệ sinh, anh Vương cũng thật thà cho biết: “Trong nhà tôi chẳng còn thứ gì có thể bán được nữa, chỉ còn một ít băng vệ sinh khuyến mãi ngày trước được người quen cho dùng nên đành lấy ra bán”. Anh cũng bày tỏ, ban đầu anh vẫn bán bình thường, chẳng có giả trang gì cả, nhưng không hiểu vì sao rất ít người mua. Sau đó có một dì bảo anh rằng, đàn ông ngồi bán thứ này mọi người đều e ngại nên sẽ rất khó bán, bảo anh nên thử giả trang làm phụ nữ xem sao. Mặc dù rất khó xử nhưng dù có khó đến đâu anh vẫn quyết làm thử. Quả nhiên là sau khi giả làm phụ nữ, cũng ít gặp phải cái nhìn e ngại từ mọi người xung quanh hơn.


Anh cho biết bé Nhã Tịnh rất ngoan ngoãn đáng yêu, thích nghe nhạc và nhảy múa

Được biết, anh Vương đã ngồi bán ở ngoài được hơn 6 ngày qua. Do thiếu tiền thuê nhà, sợ rằng đi xa sẽ bất tiện nên cha con anh Vương chọn bán ở chỗ gần công viên, đến tối có thể mắc võng ngủ tạm.


Anh tranh thủ chợp mắt trong lúc vắng khách. Kế bên là túi hành lý của hai cha con.


Có nhiều người đọc được tấm bảng, dù không mua băng vẫn để tiền lại quyên góp giúp cho hai cha con.

Kí giả cũng đã liên hệ với bệnh viện huyết học Hoa Tây, tỉnh Tứ Xuyên. Phía bệnh viện xác nhận, quả thật có bệnh nhân tên là Vương Nhã Tịnh. Khi loạt ảnh này được đưa lên mạng đã khiến dư luận xứ này xôn xao. Hiện tại, mọi người đang tổ chức quyên góp giúp đỡ cho hai cha con anh.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]