Cách trả ơn của “chúa sơn lâm”

Hình ảnh của một con sư tử đực trưởng thành vươn người trên đôi chân lực lưỡng sẽ khiến không ít người kinh hoàng. Nhưng một nụ hôn và cái ôm ấm áp từ vòng tay to rộng của chú sư tử này lại là phần không thể thiếu trong một ngày làm việc của Ana Julia Torres, 47 tuổi.

15.5589

Ana có tình cảm đặc biệt với “chú mèo khổng lồ” có tên Jupiter được cô cứu từ một rạp xiếc lưu động. Loại dã thú với trái tim ấm áp này thường vươn người ra ngoài những thanh chắn của chuồng để quàng bàn chân khổng lồ ôm chặt Ana và giành một nụ hôn trên môi cô.

Ana và Jupiter là đôi bạn không thể tách rời kể từ khi chú sư tử 52 tuổi này được cứu thoát khỏi một rạp xiếc lưu động vào 12 năm trước. Khi Ana tìm thấy Jupiter, chú sư tử này hoàn toàn kiệt quệ, bị thương và suy dinh dưỡng trầm trọng.

Bằng trái tim nhân hậu, Ana không hề lưỡng lự mang chú sư tử về trại nuôi thú của mình tại Cali, Colombia để cứu chú khỏi cái chết. Hiện nay, Jupiter thích thú bày tỏ lòng biết ơn đối với ân nhân bằng những cái ôm và vuốt ve của một “chú mèo khổng lồ”.

Con thú giàu tình cảm này là một trong 680 con vật đã từng bị ngược đãi và hiện Ana đang nuôi dưỡng ở trại thú Villa Lorena, thuộc một quận nghèo miền Nam Cali. Vào năm 1994, bằng đồng lương còm cõi của một giáo viên gương mẫu, Ana đã xây dựng trại thú Villa Lorena để cứu chữa và nuôi dưỡng những động vật đã phải chịu đựng những hành vi ngược đãi như bỏ đói, đánh đập, cắt các chi hoặc bị bỏ rơi.

Không quản ngại khó khăn, Ana luôn mở rộng vòng tay cứu chữa cho bất cứ con vật nào cần sự giúp đỡ. Những con thú được chăm sóc tại trại thú Villa Lorena đều có xuất thân thuộc quyền sở hữu những chủ tư nhân bất hợp pháp như những tay săn động vật, những kẻ buôn lậu ma túy và các rạp xiếc lưu động. Các con thú ở đây đa dạng từ các loài nhỏ như công, chim hồng hạc, khỉ đến các loại kích thước lớn hơn như lừa, sư tử, voi.

Ana là một người bài trừ các rạp xiếc lạm dụng động vật, vì thế cô từ chối việc mở cửa trại nuôi cho công chúng. Ana cho biết: "Tôi mong muốn những động vật này có thể sống trong sự bình yên. Cả cuộc đời chúng đã bị trưng bày ở các rạp xiếc và các buổi trình diễn. Đây dường như là một thiên đường nơi mà sau cùng, chúng có thể nghỉ ngơi”.

Hiện nay trại thú đang hoạt động rất tốt nhờ vào đồng lương khiêm tốn của Ana và những khoản quyên góp của dân chúng.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]