Cách "trả đũa" của Hà Hồ sau mỗi thị phi

(Tin tức giải trí) - Đối mặt với những lời dị nghị, nhiều lần thay vì lựa chọn cách im lặng, Hà Hồ lại có những "phản pháo" rất sâu cay và thâm thúy...

15.6555

Sống và trưởng thành từ showbiz, Hà Hồ thừa hiểu phải làm gì thì mới có thể tiếp tục tồn tại ở thế giới khắc nghiệt này. Tuy nhiên, vẫn có những lần Hà Hồ trả đũa. Đã hơn một lần, Hà Hồ chọn cách dùng trang cá nhân để đáp trả lại những thị phi chĩa  vào mình.

Bức ảnh làm dấy lên tranh cãi Hà Hồ cầm ly rượu kém sang.

Trong lần gặp mặt gần đây nhất tại Nhật Bản khi Hà Hồ cùng đoàn nghệ sĩ Việt được mời đến dự buổi tiệc thân mật cùng Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2007 Riyo Mori, bức ảnh cô cầm ly rượu ở phần bầu ly chứ không phải chân hoặc đế ly như mọi người đã gây nên nhiều tranh cãi.

Để đáp trả lại dư luận, trên trang cá nhân của mình, Hà Hồ đã đăng tải hình ảnh Tổng thống Obama cầm ly rượu, giống như cách cô cầm ở một bữa tiệc ở Nhật Bản tuần trước từng bị chê tơi tả vì "kém sang". Thậm chí nữ ca sĩ còn dẫn chứng thêm rất nhiều hình ảnh nữ hoàng Anh Elizabeth và Cựu tổng thống G.Bush cầm ly rượu tưng tự.

"Đêm trước khi nhắm mắt, và sáng khi vừa mở mắt. Đời còn nhiều thứ để làm thay vì cố tình đi hạ bệ người khác để bảo vệ bản thân. Chúc những ai luôn nói xấu người khác vui vẻ. Chúc những người luôn yêu thuơng nhau bình an".

Trước đó vào năm 2012, trong chương trình truyền hình thực tế Giọng hát Việt mùa đầu tiên, sau câu phát biểu của Thanh Lam: "Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng gì?", khán giả chờ đợi phản hồi của 2 nhân vật chính.

Trong khi Mr Đàm tuyên bố thẳng thắn không nhìn mặt Thanh Lam thì Hà Hồ thay vì lên báo nanh nọc phản bác lại ý kiến của đàn chị Thanh Lam, lại chỉ đăng mấy dòng đơn giản dạy con trên trang cá nhân của mình kèm chiếc mông con trai mặc chiếc quần có hình superman màu xanh lam một cách thâm thúy, sâu sắc: “Luôn dạy con rằng đừng bao giờ làm tổn thương người khác dù là điều nhỏ nhất. Ai cũng có quyền yêu thương, ghét bỏ nhưng hãy sống đúng với nó: Yêu thì thổ lộ, ghét thì bỏ qua. Hãy nhìn điểm mạnh và tốt của người khác để hoàn thiện bản thân. Ai cũng đáng để mình học hỏi không phân biệt già trẻ, lớn bé, màu da, ngôn ngữ nhé Subeo”.

Dù không điểm mặt đặt tên, nhưng vào thời điểm đó, ai cũng hiểu cô đang muốn thông qua bé Subeo để "phản pháo" ai.

Bức hình đính kèm ghi chú vào thời điểm đó khiến nhiều người hiểu Hà Hồ đang nói ai dù cô không điểm mặt đặt tên.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, Hà Hồ khiến nhiều người không tán thành vì cách cô mang con vào cuộc tranh luận là khá trẻ con. Chỉ một thời gian ngắn, những dòng status trên được Hà Hồ gỡ bỏ.

Một lần khác, khi hình ảnh của cậu con trai Subeo đang chơi đùa với những đứa trẻ khác được một người thân của Hà Hồ tung lên mạng, bên cạnh hàng ngàn lượt like, bức ảnh cũng nhận được không ít những lời chê bai rằng bé Subeo không sở hữu nét đẹp lung linh từ mẹ. Tuy không nói thẳng nhưng ai cũng ám chỉ rằng Hà Hồ và Cường Đô la là một đôi đũa lệch.

Hà Hồ và Subeo.

Dù đang bận rộn với chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ nhưng khi đọc những lời chê bai thiếu thiện chí, một lần nữa Hà Hồ viết tâm thư dài trên trang cá nhân. Ngoài nỗi nhớ con, cô mượn cách nói chuyện với con để giãi bày tâm tư của một người mẹ: "Họ khuyên nhau sau này lấy chồng, lấy vợ phải nhìn mặt để có con đừng bị xấu xí, mẹ phải công nhận họ hơn mẹ điều này. Mẹ không cần người đó phải đẹp rạng rỡ bên ngoài, mẹ mong con nhìn được trong tâm hồn người đó là cả sự bao dung".

Status này ngay khi đăng tải đã gây "bão" trên facebook với hàng trăm nghìn lượt like và những bình luận tranh cãi người bênh kẻ chê.

Có phải Hà Hồ quá sắc sảo và có phần "đanh đá" khi luôn biết cách "trả đũa" mỗi thị phi ?
H.A
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]