Cảm ơn tất cả những gì anh dành cho em

'Chúng mình đến với nhau thật tình cờ phải không anh? Em là giáo viên trong trường, anh là nhân viên kỹ thuật. Mỗi lần lớp em có trục trặc gì, em lại phải chạy đi tìm anh cầu cứu. Rồi những lần gặp nhau bất chợt ở hành lang, sân trường, đến những buổi trưa ăn cơm tại căng tin...'.

15.6037

Bạn Huỳnh Ngọc Thiên Nga tâm sự: "Không biết vô tình hay cố ý mà mình lại có cơ hội để tiếp xúc nhau nhiều như thế và dần dần thì em cũng cảm nhận được cách đối xử khác của anh. Anh quan tâm về lớp của em hơn, anh hay lên lớp em kiểm tra nhiều và anh cũng bắt đầu quan tâm em hơn. Thế là những buổi chiều khi tan trường, anh lại đợi và đưa em về. Cứ thế mà tình yêu của chúng mình đến lúc nào không biết. 

Nhưng việc làm cho em cảm động nhất là khi ba em bệnh cả tháng trời, anh thường xuyên vào bệnh viện chăm sóc ba, có thể nghỉ làm để lo các thủ tục chuyển viện rồi xin cha mẹ anh được ở trong bệnh viện buổi tối để chăm sóc ba khi anh thấy má em đã kiệt sức. Anh lặn lội thức dậy lúc 2h chạy qua bệnh viện khác để mua thuốc vì ba bị đau đầu mà bệnh viện không còn thuốc đó... Anh đối xử với ba em bằng cả tấm lòng mà em biết rằng chưa chắc có người con ruột nào mà có thể làm được như anh. Giờ đây, em viết lại những dòng này mà lòng em vẫn còn xúc động. 

Em cảm thấy mình rất hạnh phúc và may mắn khi gặp được anh. Mọi người trong trường hay đùa rằng: 'Nhờ anh hay lên sửa chữa, kiểm tra lớp em mà cả trường mới được đi ăn đám cưới của chúng mình'. Và mình cũng quyết định chụp hình cưới tại trường - nơi khởi đầu cho hạnh phúc của mình.

Ngày 27/12 này là đám cưới của chúng mình, em hy vọng đây sẽ là món quà nhỏ dành tặng đến anh. Cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho em!"


 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]