China phone có thật là không tốt?

Mình mong muốn chia sẻ với các bạn yêu công nghệ một trải nghiệm khác về điện thoại Trung Quốc.

15.5981

Cái Nokia E71 fake của mình. Ảnh: Nad.

Thân chào tất cả các bạn.

Mình viết bài này với mong muốn chia sẻ cho các bạn yêu công nghệ một trải nghiệm khác một chút so với những gì các bạn đã từng biết. Mình muốn nói đến China phone, hay còn gọi với đủ các loại tên là di động Hồ Cẩm Đào, hàng fake...

Chuyện là thế này, mấy ngày trước, khi lang thang trên Mua Re để tìm một cái phone 2 SIM, 2 sóng dùng chống cháy. Mình đã mua một chiếc E71 fake của một anh trên diễn đàn. Khi đến kiểm tra thì cảm nhận đầu tiên là thấy một cái fake gần giống như thật (phải đến 90%). Tin rằng các bạn nếu chỉ cầm ở tay mà không đụng đến giao diện, sẽ rất nhiều người bị nhầm. Bỏ qua vấn đề hình thức, vì ai cũng biết Trung Quốc làm nhái tốt như thế nào, tuy chất liệu thì hơi ọp ẹp và dễ xước. Mình muốn đề cập đến tính năng thôi. Chắc hẳn các bạn đã nghe đến quảng cáo điện thoại Trung Quốc 2 SIM, 2 sóng, TV, Wi-Fi Java? Mình đã tự review và đưa ra ý kiến như sau (chiếc điện thoại mình review có tên và nhà sản xuất giống hệt với hình).

- Có thể nói China phone là một cái máy All-In-One thực sự. Đơn cử như cái E71 fake của mình. Nghe nhạc, xem phim, chụp ảnh, FM, Wi-Fi, TV, ghi âm, ghi hình. Có lẽ nó chỉ có thiếu GPS mà thôi. Còn về chất lượng mình không phải nói vì ai cũng biết, âm thanh vẫn quá to và quá chói tai. Ghi nhận một điểm tiến bộ là màn hình đã có thay đổi về độ phân giải và phông chữ đã không còn nhà quê như trước.

- Về hệ điều hành, nếu các bạn nói điện thoại Trung Quốc không có hệ điều hành thì có lẽ các bạn đã nhầm, vì đại đa số các loại China phone đều có một cái lõi rom đơn giản gọi là S1 (giống với các loại MP3, MP4 Trung Quốc nhưng có bổ sung tính năng). Hệ điều hành này độ tùy biến không cao và chỉ có thể thay đổi một số những đặc điểm cơ bản (hình nền, nhạc chuông..) và tất nhiên là không có một file phần mềm định dạng riêng nào cả, ví dụ như alx và cod ở BlackBerry hay sys và sysx của Symbian. Tuy nhiên, nếu nói cho công bằng thì hệ điều hành này khá nhanh và thân thiện, đa dạng, thích hợp với nhiều người dùng. Chỉ đôi lúc nó tỏ ra hơi "ngu" mà thôi.

- Về Wi-Fi, mình tin chắc các bạn sẽ bất ngờ với chức năng Wi-Fi của máy Trung Quốc, chẳng lẽ lại nói nó còn tốt hơn so với nhiều hãng nổi tiếng khác? Thực sự shock khi dò Wi-Fi chưa đến một giây, kết nối cực nhanh, tốc độ ổn định (xem trực tuyến You Tube và download nhạc số). Một điểm rất đáng ghi nhận của máy.

- Về TV, cái này mình cũng thấy khá ổn. Dùng ăng-ten đi kèm của máy cho hình ảnh chấp nhận được. Dễ thao tác và tìm kênh, khá tiện lợi. Một điểm nữa cho ai thích mày mò là nếu bạn nối hai cực của chân ăng-ten vào đầu dây cáp truyền hình và dò thử xem điều gì sẽ xảy ra. Điện thoại truyền hình cáp?

 

- Về Java, có lẽ cùng với Wi-Fi, đây là điểm nhấn xứng đáng nhất. E71 fake hầu như install được tất cả các file java thông dụng (jad, jar). Bạn chỉ cần chọn đúng độ phân giải màn hình (của mình là 320 x 240 pixel). Bất ngờ hơn là các game và ứng dụng chạy rất mượt (ngoại trừ một số game 3D). Mình đã cài Opera Mini bản 4.2, chạy rất tốt, thậm chí chạy mượt cả bản 5.0 và tất nhiên là điều tương tự cũng xảy ra với Kimkim chat, Vitalk, Sh messenger, điều mà cái BlackBerry 8800 của mình không làm được. Một điểm cộng nữa là có thể chạy đa nhiệm bằng cách sử dụng chức năng Minimize. Shock hơn là có cài đặt sẵn Google Maps định vị bằng BTS, đứng trong nội thành, chắc chắn nó sẽ chỉ được vị trí của bạn.

- Và một số tính năng khác, như đèn flash, tai nghe 3,5 mm, sạc chân nhỏ Nokia, Plug and Play, khi kết nối PC, pin dung lượng cao (BL 4U giống E71 zin). Chức năng Accelerometer một tính năng chỉ xuất hiện trên một số model đời cao của Nokia, cũng hiện diện ở đây! Xoay ngang điện thoại, màn hình xoay theo, lật úp tắt chuông, lắc tay đổi nhạc, hình nền. Hỗ trợ font tiếng Việt đầy đủ. Chương trình xem file phim flv trực tiếp, hỗ trợ thẻ nhớ tới 4 GB (chưa thử lắp 8 GB xem thế nào). Bluetooth đầy đủ. Bàn phím Full QWERTY với độ trễ cực nhỏ (khác hoàn toàn với mấy em Q-Mobile, rất chậm). Cuối cùng là việc kết nối mạng GPRS khá đơn giản, bạn cần biết một chút thông số của các nhà mạng là có thể tự cài đặt thủ công được. Tốc độ các bạn có lẽ đã đoán được, là EDGE chứ không phải GPRS thông thường.

Kết luận, đây chỉ là một số trải nghiệm nho nhỏ của mình với cái máy ở dưới "đáy" của các dòng điện thoại. Kết quả là mình hoàn toàn bị bất ngờ. Nó thực sự quá đáng so với số tiền mình bỏ ra (mình mua lại là 450.000 đồng, có lẽ máy mới rơi vào khoảng hơn một triệu). Theo cảm nhận riêng, chiếc điện thoại fake này ăn đứt khá nhiều máy đắt tiền hơn nó rất nhiều (đặc biêt là các loại của LG hay Samsung không có hệ điều hành, hay ngay cả dòng S40 của Nokia).

Vấn đề của China phone có lẽ chỉ còn là độ bền mà thôi.

Các bạn có thể góp ý với mình để đưa ra được một lời kết chuẩn nhất cho dòng China phone được không? Đáng hay không đáng mua ?

Cám ơn

Nad
a.ducnguyen87@...

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]