Tôi kết hôn đến nay đã được hơn 3 năm, tình cảm vợ chồng vẫn rất nồng nàn. Tôi yêu chồng và hai đứa luôn vui vẻ như thời mới cưới. Ngày tôi sinh con chồng mừng lắm, suốt ngày quấn quýt lấy mẹ con, nhìn anh cười tít mắt với con tôi rất hạnh phúc.

Nhà có 1 cái ti vi to bự, cứ ăn xong vợ chồng lại ôm nhau nằm xem phim. Có hôm cả hai cùng nhau đi phơi đồ rồi nằm ngắm sao trên tầng thượng. Với tôi cuộc sống như vậy là quá hạnh phúc rồi. Nhưng dạo này chồng có 1 sở thích mới khiến anh ấy quên luôn cả vợ con, đó là ra đầu ngõ đánh cờ với mấy ông bạn già.

Tôi cay cú lắm nhưng không làm được gì. Lần nào giữ chân không cho chồng đi, chồng cứ ôm lấy vợ năn nỉ ỉ ôi, nhìn vẻ mặt tội nghiệp quá thôi đành chậc lưỡi cho đi. Nhiều khi nằm nhìn con ngủ mà tủi thân, chẳng có ai chơi cùng. Nhiều hôm ông chồng tôi mê cờ quá 12 giờ đêm mới lóc cóc đi về, lúc đó thì mẹ con đã ngủ từ đời nào rồi.

Mấy hôm nay bị cấm cửa ở nhà nên chồng cứ cầm điện thoại gọi cho mấy ông bạn già nói: “Các bác đánh đi, vợ cháu không cho cháu đi”. Nghe mà điên tiết, chưa gì đã nói vậy làm cả khu phố  ồn ào rằng: “Vợ thằng Đức ghê lắm, quản chồng khiếp”.

Chồng nằm xem phim mà cứ buồn thiu, nhiều lúc lại đi ra đi vào rồi lẩm bẩm: “Không biết hôm nay bác Tuấn hay bác Nam thắng?”. Tôi nhìn ngứa cả mắt nên đành đưa chìa khóa cho chồng đi, rồi dặn: “Anh đi nhớ về sớm đó, 10 rưỡi chưa về em thay khóa luôn”. Chồng vui như vớ được sổ gạo chạy lại hôn vợ rồi nói: “Yêu vợ quá, anh đi tý anh về ngay”.

Cả tháng nay bị bỏ bê rồi, cứ thế này thì đời sống chăn gối của vợ chồng sẽ đi vào quên lãng mất. Vì chồng về tới nhà tôi đã lăn ra ngủ từ đời nào rồi. Tối nay quyết tâm phục thù mới được. Ăn uống xong xuôi, chồng định chạy đi đánh cờ. Tôi cầm chùm chìa khóa rồi nói:

- Tối nay anh ở nhà không đi đâu hết.

- Cho anh đi chút thôi bà xã.

- Không được, ở nhà đi, tý em "đền" cho.

Chồng tôi hí hửng

- Bà xã đền gì cho anh vậy?

- Lên phòng tắm rửa sạch sẽ nằm chờ, hồi sau sẽ rõ. Tối nay anh chết với em.

Chồng cười toe toét hiểu ý, chạy tót lên phòng chơi với con rồi ru con ngủ. Tôi dọn dẹp xong tắm rửa rồi mặc bộ đồ ngủ mà lâu nay bị bỏ quên đi vào. Đó là 1 bộ váy rất đẹp, mỏng manh quyến rũ. Khi tôi bước vào phòng chồng bảo:

- Chà, hôm nay bà xã mình quyến rũ quá.

- Thế có muốn đi đánh cờ nữa không?

- Bà xã thế này anh đi làm sao được.

- Tối nay em cho anh biết tay.

Hai vợ chồng ôm hôn nhau lãng mạn như ngày mới cưới. Sau đó tôi nằm mân mê ngực chồng rồi nói:

- Anh đi đánh cờ suốt không sợ mẹ con em ở nhà buồn à?

- Hôm nay anh ở nhà với bà xã rồi còn gì, đánh cờ cũng vui lắm. Anh đi đâu mới sợ chứ đi đánh cờ bà xã lo gì.

- Nhưng em muốn anh ở nhà với mẹ con em cơ, ở nhà với với vợ thế này không thích hơn à?

- Ừ thích lắm, bà xã hôm nay làm anh bất ngờ quá.

- Tại anh bỏ bê em đấy chứ.

- Hì hì anh xin lỗi, giờ đang sớm hay mình xem phim đi.

- Dạ, anh bật kênh 13 đi nhiều phim hay lắm.

- Ừ, chờ anh chút.

Hai vợ chồng đang xem phim vui vẻ hạnh phúc, bỗng chồng nói: “Không biết hôm nay ai đánh thắng nhỉ?”. Tôi bật dậy mắt trừng trừng: “Anh đi luôn đi”. Nói xong tôi quay đít sang ngủ, đúng là tức lộn ruột: “Chồng ơi đến bao giờ anh mới thôi nghiện cờ hơn nghiện em hả?”.

Min