Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin trong bài (số báo ngày 12-10), Nguyễn Vinh Phú (học sinh lớp 11 Toán-Tin, Trường THPT chuyên Bến Tre) là học sinh giỏi suốt 10 năm liền, từng giành nhiều giải thưởng quốc gia,… Chẳng may Phú bị bệnh ung thư máu, phải nhập viện để điều trị. Chi phí chữa trị rất lớn, gia đình Phú nghèo (cha làm phụ hồ, mẹ đau yếu chỉ làm việc nhà) nên dù đã vay mượn cũng không đủ chữa chạy cho em.

Sau khi báo đăng, hàng trăm cá nhân tổ chức đã đến thăm, giúp tiền, đăng ký sẵn sàng hiến máu với hy vọng sẽ cứu sống được em. Chỉ trong vòng nửa tháng nay, tổng số tiền đóng góp giúp Phú chữa bệnh đã là  800 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền đó vẫn chưa đủ sức ngăn chặn căn bệnh hiểm nghèo. Các y, bác sĩ  hiện vẫn đang nỗ̉ lực điều trị; các nhà  hảo tâm, những tổ chức thiện nguyện vẫn đang tiếp tục cố gắng chạy đua với thần chết để cứu sống em học sinh giỏi này.

Nhiều cá nhân, tổ chức quyên góp

Từ ngày biết tin Phú nhập viện, tám sinh viên (SV) tại TP.HCM là cựu học sinh Trường THPT chuyên Bến Tre đã lập Ban vận động quyên góp, tài trợ Nguyễn Vĩnh Phú (gọi tắt là ban vận động - PV) cùng kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp, giúp đỡ lâu dài cho Phú. Tính đến thời điểm 12 giờ 30 ngày 24-10, số tiền mà ban này vận động được đã là hơn 500 triệu đồng. Lê Thanh Phong, SV năm 2 Trường ĐH Việt-Pháp, Trưởng ban vận động, cho biết: “Trong một lần cà phê “bệt”, nhóm biết được thông tin về Phú. Các thành viên mỗi người chỉ góp được một chút tiề n. Thấy số tiền ít quá không thể phụ gia đình Phú về lâu về dài được nên nảy ra ý định này. Những ngày đầu mới đi vận động cũng hơi khó bởi cá c nhà hảo tâm chưa tin tưởng. Nhóm phân nhau mỗi người một việc, người đưa thông tin lên các trang web cộng đồng, vận động SV trong các trường ĐH mà thành viên đang theo học, người xin xác nhận của bệnh viện về  tình trạng sức khỏe của Phú, người về trường chuyên Bến Tre xin thư ngỏ. Có thư ngỏ của nhà trường, lại được cô Trần Thị Trúc Đào và thầy Đoàn Xuân Nhựt tham gia, nhóm hoạt độ ng hiệu quả hơn. Nhiều nhà hảo tâm vừa cho tiền vừa kêu gọi thêm những nhà hảo tâm khác. Cứ người này vận động người khác, giống như hiệu ứng lan truyền. Tất cả cùng chung tấm lòng muốn góp tay cứu sống cậu học trò đặc biệt này” - Thanh Phong tâm sự.

Nguyễn Vĩnh Phú trong phòng điều trị cách ly. Ảnh: THANH HƯNG

Mặc dù lịch học khá dày nhưng Nguyễn Thụy Chúc Cầm, SV năm 2 khoa Y tế công cộng Trường ĐH Y Dược TP.HCM, vẫn sắp xếp thời gian đi vận động giúp Phú. “Mỗi lần nhận được sự đồng ý, cái gật đầu chấp nhận giúp của các mạnh thường quân là mình vui lắm. Có thêm sự đóng góp nào là có thêm niềm tin cứu sống được Phú. Mình hy vọng Phú có điều kiện chữa trị để sớm trở lại theo học, thự c hiệ n giấc mơ trở thành kỹ sư tin học” - Chúc Cầm chia sẻ.

Cho tiền, sẵn sàng hiến máu

Tương tự, gần 200 thành viên của Hội Những bạn trẻ yêu thiện nguyện tại TP.HCM cũng đang đóng góp, hội thu tiền và thẻ hiến máu để giúp Phú. Hội vận động các thành viên có nhóm máu O, B tự nguyện đi thử máu, hiến máu giúp Phú khi cần. Theo anh Nguyễn Công Chánh - Hội trưởng, tính đến ngày 24-10, hội đã giúp đỡ gia đình Phú được hơn 100 triệu đồng và gần 50 người có nhóm máu phù  hợ p sẵn sàng hiến máu. “Mình nghĩ nếu cộng đồng cùng quyết tâm chắc sẽ không khó để giúp Phú trở lại trường học” - anh Chánh bộc bạch.

Anh Trang Minh Hà, đại diện nhóm từ thiện Vô thường tại TP.HCM, cho biết ngoài việc quyên tiền, nhóm đã tiếp nhận khoảng 50 thẻ hiến máu của các thành viên để giúp Phú. Cùng với đó, gần 30 người đã sẵn sàng hiến máu tươi. Ngoài ra, nhóm cũng đã liên lạc với BV Mount Alvernia hostpital (Singapore) về phương pháp điều trị bệnh của Phú. Theo anh Hà, cuối tuần tới Mount Alvernia hostpital sẽ cử đại diện sang thăm và trao đổi trực tiếp với gia đình Phú. Nếu được, bệnh viện này sẽ nhận tài trợ chữa trị và trích quỹ từ thiện của bệnh viện để giúp đỡ Phú.

Mong tiếp tục giúp đỡ

Sáng 24-10, Nguyễn Vĩnh Phú đã chuyển sang điều trị đặc biệt trong phòng cách ly. Sức khỏe của em đã đỡ hơn trước đôi chút, có thể tự ngồi ăn cơm, đọc sách. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, Phú vẫn phải nằm phòng cách ly thêm nhiều ngày nữa để theo dõi. Quá trình điều trị cho em sẽ kéo dài 5-7 lần (mỗi lần khoảng hơn một tháng). Ước tính số tiền giú p đỡ hiệ n nay vẫn chưa đủ để điều trị lâu dài. Vì thế gia đình em vẫn rất cần thêm sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng.

Hiện tại cha mẹ Phú vẫn ngủ ngoài hành lang bệnh viện, tiết kiệm từng đồng mà các nhà hảo tâm gửi tặng để  điề u trị  cho con. Quý mạnh thường quân muốn giúp đỡ xin liên hệ:

- Ông Nguyễn Văn Nguơn - số nhà 25 ấp Thái Hòa, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Điện thoại: 01698.125.316. Hoặc tài khoản: Nguyễn Văn Nguơn - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bến Tre, số tài khoản: 72110000471498.

- Cô Trần Thị Trúc Đào, giáo viên Trường THPT chuyên Bến Tre. Điện thoại: 01265.006.334.

- Em Nguyễn Vĩnh Phú, phòng 206, khoa Cấy ghép tế bào gốc - BV Huyết học TP.HCM (201 Phạm Viết Chánh, quận 1, TP.HCM).

_______________________________________

Hằng ngày tôi nhận được rất nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ. Nhiều người không quen biế t đã  đến bệnh viện thăm Phú. Không ít người đã vượt cả trăm cây số đi từ Bến Tre lên thăm và cho tiền. Nhiề u người ở xa gọi điện rồi chuyển khoản tiề n giúp chữa trị cho Phú. Anh Mỹ, ở  phường 12, quận 11, TP.HCM, sau khi đọc báo đã xin nghỉ việc một ngày để đến thăm và trao tặng em 20 triệu đồng. Một nhóm SV Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM đã  “mổ heo đất” được 4,36 triệu đồng mang giúp đỡ Phú… Theo danh sách những người giúp đỡ cháu Phú mà tôi ghi chép lại, trong 10 ngày qua đã có tổng cộng khoảng 300 cá nhân, tổ chức.

Gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Tôi hy vọng cháu Phú sẽ vượt qua, tiếp tục đi học thành tài để không phụ lòng mọi người. Tôi mang ơn mọi người nhiều lắm.

Ông NGUYỄN VĂN NGUƠN, cha của Phú

THANH HƯNG


Video đang được xem nhiều