Em yêu anh, chúc anh ngủ ngon!

Mình tên là Thu Ngân, chồng mình là Trọng Hiếu. Bộ ảnh này mình chụp ngày 30/11/2011 tại Hà Nội. Chúng mình sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 11/3 tới.

15.599

>> 

Các đôi khác đều đặt một tên gì đó cho bộ ảnh, còn mình đặt tựa đề bộ ảnh là những điều mà mình muốn nói với người sắp tới sẽ là chồng của mình.

"Mình cũng yêu nhau được gần 4 năm rồi anh nhỉ. Bốn năm trôi qua không phải là dài nhưng cũng là một quãng thời gian đủ để mình chia sẻ những vui buồn và khó khăn, đủ để cảm thấy muốn gắn bó dài lâu và đi chung với nhau trong cuộc sống này.

Em cảm thấy rất hạnh phúc vì anh luôn biết chăm lo và trân trọng từng cảm xúc của em. Đó là một điều rất tuyệt vời mà em cũng không biết diễn đạt như thế nào. Bốn năm yêu nhau, tối nào anh cũng chúc em ngủ ngon và nói lời yêu em thật nhiều. Em nghĩ rằng nhờ đó mà em thấy rất thoải mái và luôn được ngủ ngon mỗi ngày.

Nhưng ngược lại, em chẳng bao giờ dám nói rằng "Em yêu anh" hay "Chúc anh ngủ ngon" cả. Mỗi lần như thế em lại chuyển sang chế độ nhắn tin. Buồn cười thật, anh bảo yêu nhau 4 năm rồi mà còn xấu hổ sao? Nhưng em hứa rằng sau này mỗi ngày em sẽ nói: "Em yêu anh, chúc anh ngủ ngon!".

>> Xem tiếp

* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 1 và 2 với phần quà là bộ dầu gội đầu của Goldwell (gội và xả) hoặc mỹ phẩm Bella Pierre (tẩy trang và tẩy da chết). Xem chi tiết thể lệ tại đây.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]