Mặt thật của "bà lang" "chữa ung thư có bảo hành"

Sau nhiều năm biệt tích, trở về quê, bà bỗng tự xưng là "thần y", có khả năng chữa bệnh ung thư, kể cả đã ở giai đoạn cuối.

0

Xuất thân từ một người bán hàng rong, sau đó chuyển sang nghề gói bánh chưng nhưng đều thua lỗ, bà Nguyễn Thị Dậu (SN 1957, ngụ xã Minh Đức, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) tha phương làm ăn.

Kẻ lừa đảo "châm cứu" không cần kim

Thời gian gần đây, xuất hiện một số người cho rằng từng được chữa khỏi bệnh ung thư, tự nguyện đi phát tờ rơi "làm phúc cứu người", giới thiệu bệnh nhân đến gặp "thần y" để được khỏi bệnh. Trong tờ rơi còn có xác nhận của Ủy ban nhân dân một xã thuộc tỉnh Bắc Ninh, nhưng địa phương này không hề liên quan gì đến địa bàn nơi "thần y" sinh sống.

Trong vai người có thân nhân bị ung thư vòm họng muốn được tư vấn để đến khám bệnh, phóng viên đã được nghe Dậu "nổ liên thanh" về cơ duyên đến với "nghề cứu người" cũng những thành tích "cứu" được nhiều bệnh nhân bị bệnh ung thư.


Những cỏ cây hoa lá tù mù được đối tượng Dậu bán với giá cắt cổ hàng triệu đồng như "hút máu" người bệnh.

Dậu cho biết gia đình vốn có nghề Đông y gia truyền, nhưng bí quyết chữa được bệnh ung thư phải kể đến duyên "trời định": Lần đó, trên một chuyến xe buýt, Dậu "tình cờ cứu giúp một cụ ông người Tàu, không ngờ đó lại là một cao nhân trong nghề Đông y". Để đền ơn, người này đã truyền lại cho Dậu bài thuốc bí truyền?.

Từ đó, Dậu đã chữa cho nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sống được 28 năm, mãi sau mới chết do tuổi già. Dậu còn cung cấp cả số điện thoại của một số bệnh nhân đã khỏi bệnh. Dậu cho biết thời gian điều trị phụ thuộc u nằm ở vị trí nào trên cơ thể, "khối u càng ở thấp thì càng dễ chữa, khối u ở cao khó trị hơn".

Dậu còn giới thiệu cách chữa bệnh bằng châm cứu mà không cần dùng kim như trong châm cứu Đông y thông thường. Thay vào đó, Dậu châm cứu trực tiếp bằng thuốc đốt bên ngoài, chỉ cần đúng huyệt thì ngay lập tức sẽ khỏi bệnh.

Theo ông Lê Đắc Quý, Ủy viên BCH Hội Đông y TP. Hà Nội, mỗi loại bệnh ung thư có một phương pháp trị liệu khác nhau. Một phương thuốc chữa được được bách bệnh kể trên là không có cơ sở.

Việc "bảo hành" chữa bệnh ung thư chỉ là chiêu trò lừa đảo, các bệnh viện lớn trong nước và thế giới chuyên trị ung thư cũng chưa thể khẳng định thời gian sống sót của người bệnh. Điều này phụ thuộc vào diễn biến bệnh cũng như khả năng đề kháng của mỗi người.

Cuối cùng, thuốc Đông y không phụ thuộc vào giá cả để phân loại thuốc tốt. Mỗi vị thuốc có công dụng khác nhau, đặc trị các bệnh khác nhau. Đối với bệnh ung thư, theo các nghiên cứu hiện nay, Đông y chỉ dùng để hỗ trợ điều trị, kết hợp cùng với các phương pháp tiên tiến như xạ trị.
Dậu còn bịa chuyện có khả năng chữa bệnh phong hủi, bệnh hoại tử do nằm liệt một chỗ chỉ bằng những cây thuốc nam. Thứ thuốc này, Dậu khoe cũng được một ông "thần y" ở Trung Quốc truyền nghề, chỉ dạy. "Có bệnh nhân do nằm liệt một chỗ quá lâu nên bị thối 12 mảng thịt ở lưng. Vậy mà chỉ cần tôi cho thuốc đắp, chỉ sau 5 ngày, da dẻ trở lại hồng hào như xưa. Còn bệnh phong hủi chỉ cần đắp thuốc một tuần là khỏi hẳn", Dậu dối trá.

Khi ngỏ ý muốn xem thuốc trước khi đưa người thân tới chữa bệnh, Dậu lập tức dẫn phóng viên đến một căn phòng ở dưới hầm nhà. Chỉ đống thuốc ngổn ngang hỗn độn, Dậu nói rằng đây chỉ là thang thuốc hỗ trợ quá trình điều trị bệnh, còn "thần dược" để chữa bệnh thì đang được cất giữ tại một phòng đặc biệt, tránh bị kẻ gian đột nhập lấy mất phương thuốc bí truyền và "nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ có lỗi với tổ tiên".

Khi hỏi về chi phí chữa trị, Dậu đáp: trước đợt điều trị cần đặt cọc 30 triệu đồng để "nhập thuốc quý bên ngoài. Còn tiền công thì tùy tâm, tôi không đòi hỏi".

Khách tỏ vẻ e ngại vì sợ tiền mất nhiều như vậy, lỡ không khỏi bệnh thì biết làm sao, Dậu lấp liếm trấn an: "Sẽ bảo hành 3 năm cho tính mạng của người bệnh".

Không cứu được anh trai vẫn mạnh mồm bịa chuyện "thần y"

Thực tế, người địa phương ai cũng biết Dậu là kẻ lừa đảo. Chỉ những người ở xa, tin theo đồn nhảm hoặc "tờ rơi khoác loác" mới tìm đến đây. Dậu chưa hề được đào tạo từ trường lớp nào, gia đình không có nghề gia truyền thuốc...

Hơn một năm trước, cùng xóm có một người bị ung thư gan giai đoạn cuối bị bệnh viện K trả về. Dậu sang thăm, ngỏ ý muốn giúp, còn tự tin "bảo hành" cho bệnh nhân sống thêm được 5 năm. Tuy nhiên, người bệnh đã chết ngay sau khi điều trị bệnh tại nhà Dậu vài ngày.


Dậu cho người phát tờ rơi bịa chuyện mình là siêu sao, là chữa khỏi bệnh ung thư cho nhiều người.

Một người hàng xóm cho biết thêm, chính anh trai của "thần y" cũng chết vì căn bệnh ung thư gan cách đây hai năm. "Không biết Dậu dùng cách gì mà người bệnh ung thư vốn rất bí tiện, khi vào tay Dậu thì tự nhiên ăn được, đại tiện được, cứ nghĩ là bệnh đã đỡ nhưng rồi chết rất nhanh. Đến lúc đó thì Dậu đã kiếm được cả trăm triệu đồng rồi", người hàng xóm nói.

Những cây thuốc được Dậu phơi rất cẩu thả, hỗn tạp. Tất cả được thu vào một cái bao tải, ấy vậy mà chỉ cần một nắm những thứ thuốc lá đó, Dậu đã kiếm được vài triệu đồng từ bệnh nhân.

Còn chuyện "bảo hành", theo Dậu giải thích là để "đảm bảo lòng tin của bệnh nhân". Người bệnh cứ bỏ ra khoảng 10 triệu đồng thì được bảo hành một năm, cứ như vậy mà nhân lên số năm bảo hành.

Nhưng theo một số người từng có người nhà chữa bệnh tại đây, "bảo hành" mạng sống chỉ là lời bịp bợm. Vô số trường hợp bệnh nhân chết, Dậu lại đổ tại "số trời định", chẳng chịu trách nhiệm gì.

Dù đã nhiều lần gây ra hậu quả nghiêm trọng liên quan đến tính mạng con người, nhưng Dậu vẫn lén lút hoạt động "chữa bệnh". Người dân ở các nơi vẫn tin theo những câu chữ ghi trên tờ rơi, lũ lượt kéo đến chữa trị, không chút hoài nghi về kẻ bịp bợm.

Trao đổi với Xa lộ Pháp luật, ông Triệu Thế Lực, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết: "Bà Dậu hành nghề chữa bệnh không hề báo cáo gì với xã. Trước đây bà ta từng bị tố cáo vì gây ra cái chết tức tưởi của một bệnh nhân ở Hải Dương, từng bị ngành y tế xử lý, phạt hành chính. Tuy nhiên, sau đó bà ta vẫn chứng nào tật nấy, xem thường pháp luật tiếp tục hành nghề trái phép một cách rất tinh vi, không treo biển khám chữa bệnh nên địa phương cũng rất khó xử lý".

Vị Phó Chủ tịch xã cho biết: "Chỉ có bệnh nhân ở xa mới dại dột tìm đến Dậu, chứ ở địa phương, ai cũng biết Dậu chưa từng tiếp cận với kiến thức y học, trong gia đình cũng không hề có nghề Đông y gia truyền".

Ông cho rằng chính những tờ rơi bịa chuyện khả năng siêu sao của Dậu, những "chim lợn" giả mạo là "những bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh tự nguyện đi phát tờ rơi làm phúc"; là những chiêu trò "câu" bệnh nhân để kiếm tiền bất chính.

AloBacsi.vn
Theo Xa lộ pháp luật

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]