Nghệ thuật ngụy trang của côn trùng

15.5874

Lợi thế về hình dáng, màu sắc hay các đặc điểm riêng biệt sẽ giúp nhiều loài côn trùng ngụy trang để hạn chế nguy cơ bị kẻ thù tấn công.

Thân hình mảnh dài cộng với màu vàng nâu đặc trưng của cơ thể khiến bọ ngựa Deroplatys trigonodera trông chẳng khác nào một chiếc lá khô.

Trong khi một số loài côn trùng phải trốn trong hoa để lẩn tránh kẻ thù thì đặc điểm cơ thể giống với hoa phong lan đã giúp loài loài bọ ngựa Hymenopus coronatus ngụy trang an toàn đồng thời thu hút các con mồi nhỏ khác. Nhờ đặc điểm phần chân giống với cánh hoa, loài côn trùng này còn được gọi là bọ ngựa hoa phong lan.

Thật khó để có thể phân biệt đâu là ruồi Fulgora khi chúng cụp cánh và nằm im trên thân cây. Để phòng thủ, con ruồi sẽ mở đôi mắt to khiến những kẻ săn mồi háu đói hoảng sợ. Trong ảnh là màn ngụy trang của một con ruồi được ghi lại ở Công viên Quốc gia Soberania, Panama.

Côn trùng lá Phyllium giganteum có sự tương đồng gần như hoàn hảo về mặt màu sắc và hình dáng với một chiếc lá.

Bọ cây Lonchodes tự bảo vệ bản thân và hạn chế được nguy cơ bị tấn công nhờ có thân hình mảnh khảnh như những nhánh cây con. Chúng còn có thể di chuyển chậm để bắt chước những cành cây đung đưa trong gió.

Sâu bướm xanh Tanaecia hòa mình khéo léo vào môi trường tự nhiên với hình thù của những chiếc lá xanh.

Bướm Kallima có màu sắc như những chiếc lá úa khiến những kẻ săn mồi không thèm nhòm ngó đến chúng.

Châu chấu Katydid dễ bị nhầm lẫn là những mảng địa y bám trên thân cây.

Ngô Trinh (Theo National Geographic)

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]