Người đàn ông kể lại 3 năm chống chọi bệnh ung thư vòm họng

Đến nay, anh Trần Quân Vũ, 37 tuổi, trú tại Tân Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn khỏe mạnh. Anh đã từng chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng hơn 3 năm về trước.

15.5939

Tưởng cảm cúm hóa ra bị ung thư

Gia đình anh Trần Quân Vũ ở Bà Rịa – Vũng Tàu luôn tràn ngập tiếng cười. Cô con gái lớn của anh Vũ ôm chặt cổ ba rồi khoe với ba về những bài hát cô bé mới học được. Cô em nhỏ Măng cũng đáo để khi chen chân với cô chị để đòi được ba bế. Anh Vũ cười sảng khoái như quên hết những tháng năm anh đã trải qua bệnh tật.

Anh Vũ sinh ra ở Quảng Trị. Học hết Đại học Bách khoa Đà Nẵng, anh vào Bà Rịa – Vũng Tàu lập nghiệp. Hiện nay, anh đang làm tại công ty Bunge Việt Nam.

Tại đây, anh quen với chị Trang cùng quê Quảng Trị, hai người nên vợ nên chồng. Cuộc sống của vợ chồng anh Vũ khá hạnh phúc. Anh kể “Anh bận lắm, đi làm tối ngày nhưng rất yên tâm vì vợ anh như bác sĩ của gia đình”. Sau đó, anh Vũ kể lại quãng thời gian anh chiến đấu với bệnh ung thư.

Cuối năm 2010, anh Vũ có chuyến công tác Trung Quốc về. Về nhà, anh thấy mình hay bị ho và đau họng. Anh Vũ nghĩ bị cảm cúm thông thường nên mua thuốc về uống. 

“Tôi uống nhiều thuốc lắm, cả tháng trời mà bệnh không khỏi. Đổi các loại kháng sinh. Tôi lên bệnh viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khám, kiểm tra tai mũi họng, bác sĩ thấy có khối u bất thường. Khi đó, bác sĩ giới thiệu lên bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Sau khi làm sinh thiết, các bác sĩ cho biết tôi bị ung thư vòm họng. Các bác sĩ khuyên nên làm xạ trị”.

Anh Vũ và hai cô công chúa của mình

Nghe tin mình bị ung thư vòm họng, lúc đầu anh cũng suy nghĩ và hoang mang. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh và sốc lại tinh thần. Anh Vũ nghĩ về cảm giác lúc ấy: “Ai cũng nghĩ ung thư là chết, tôi đã từng nghĩ thế nhưng khi mình là bệnh nhân ung thư tôi thấy bình thường lắm”. 

Cả gia đình anh Vũ đều khóc khi biết anh bị bệnh, nhất là vợ. Chị Trang kể “Khi nghe tin anh bị ung thư, tôi ngã quỵ ở cơ quan. Chưa bao giờ tôi nghĩ án ung thư rơi vào gia đình mình. Sau này, trong quá trình điều trị bệnh, anh ấy lạc quan trong khi tôi chỉ khóc. Nhưng anh bảo tôi không được khóc vì không có gì phải sợ bệnh tật cả, sinh lão bệnh tử là do số phận”.

Thấy chồng lạc quan nên chị Trang cũng phần nào bớt lo. Nhiều lần, chị giấu chồng khóc nhưng khi thấy anh cười, anh bị bệnh mà lại phải động viên người thân nên mọi người cũng  bớt lo hơn, thoải mái tâm lý.

Giữa lúc đang lo lắng vì bệnh tật ập xuống, chị lại có thai. Chị nhớ rằng “Tôi cảm nhận bụng có tiếng đập của tim thai. Tôi hoảng quá đi siêu âm thì biết đang có bầu 3 tháng. Tôi càng lo hơn vì sợ mình lo lắng thời gian qua, chồng lại đang bị bệnh, sẽ ảnh hưởng đến cháu bé”. 

Nhiều lần thấy chồng đau đớn vì bệnh tật, lòng chị Trang cũng nặng trĩu. Dù đau đớn, nhưng anh Vũ chưa một lần ca thán oán trách số phận. Mệt mỏi vì xạ trị nhưng nghĩ đến vai trò làm cha của hai đứa trẻ, anh Vũ lại cố gắng động viên vợ giữ gìn sức khỏe để em bé trong bụng được khỏe mạnh.

Thời gian điều trị bệnh bằng xạ trị, anh Vũ kể “Tôi yếu lắm, từ 75 kg, xạ trị rồi chỉ còn 60 kg”. Người như anh khỏe mạnh mà còn không chịu nổi các mũi xạ. Lúc đó, sức khỏe vẫn chưa biết thế nào nhưng anh lạc quan coi như mình không bị bệnh. Sau đó, vết viêm do xạ trị cũng khiến anh Vũ mệt mỏi. Anh tìm các bài thuốc thảo dược để trị bệnh ung thư vòm họng.

Bạn bè anh giới thiệu đến bài thuốc thảo dược của một bác sĩ ở Hà Nội. Anh Vũ và vợ đi máy bay ra đó để được bác sĩ tư vấn và sử dụng thuốc. Ngay sau đó, anh Vũ lấy thuốc về uống. Anh kể “Bác sĩ dặn thuốc chỉ là hỗ trợ điều trị, việc khỏi bệnh cũng là may mắn của từng người và anh có niềm tin tuyệt đối với phương pháp điều trị của mình”. Bác sĩ dặn anh không được ăn dầu mỡ động vật, kiêng các loại thịt, anh chú ý làm theo bác sĩ. 

Hai tháng sau khi sử dụng thuốc, anh Vũ đi kiểm tra lại thì khối u đang nhỏ dần. Anh tiếp tục sử dụng thảo dược thêm một thời gian nữa. Đến tháng thứ 6, bệnh của anh đẩy lùi hoàn toàn. Trải qua 2 năm anh tạm ngưng sử dụng thảo dược và sử dụng các biện pháp chống ung thư đã được khoa học công nhận như ngồi thiền và ăn uống.

Ngồi thiền, tập thái cực quyền để chữa ung thư

Sau này, anh Vũ kể rằng mình tuân thủ nguyên tắc trong điều trị bệnh cho mình, uống thuốc đúng giờ, sử dụng thuốc thảo dược vừa đủ. Anh không sử dụng các loại thịt bò, thịt heo, thịt dê, thịt ngựa và các thịt giàu chất đạm khác. Anh chỉ ăn thịt gà, tôm và các loại cá. 

Từ ngày anh bị bệnh, cả nhà đều thay đổi thói quen ăn uống. Ngoài ra, anh Vũ khoe “hàng tháng anh đều nhờ người thân ở quê gửi gạo vào để cả nhà ăn. Gạo ở trong này họ tẩy trắng quá nên không được ăn nhiều và sợ mang thêm bệnh”. Từ ngày điều trị ung thư, cả nhà anh dùng gạo lức và ăn uống theo đúng chỉ định.

Ngoài ra, anh Vũ còn sử dụng cây cần sen để sắc nước uống như một loại trà và sử dụng lô hội. Anh kể bài thuốc này anh được nhiều người mách cho và khi dùng anh hoàn toàn đặt niềm tin vào nó nên có được thành công như anh mong đợi.

Ngoài sử dụng thảo dược, thuốc nam, anh Vũ còn ngồi thiền. Hàng ngày, anh dậy từ 4 giờ sáng đi tập thể dục môn Thái cực quyền, sau đó, anh tập động tác đứng vẩy tay. 6h sáng, anh vào ngồi thiền nửa tiếng rồi mới chuẩn bị đến công ty. 9h tối anh lại ngồi thiền nửa tiếng nữa. Ngồi thiền xong anh cảm thấy không lo lắng hay suy nghĩ gì về bệnh của mình nữa. 

Từ ngày anh khỏi bệnh, nhiều bạn bè đến hỏi anh về kinh nghiệm chiến đấu với ung thư, anh Vũ tâm sự: “Tôi chẳng nhớ mình đã chiến đấu như thế nào nhưng thực sự ung thư không có gì ghê gớm cả. Tôi không sợ ung thư, không suy sụp tinh thần như nhiều người. Đến nay, tôi vẫn nghĩ mình tập thể dục hay ăn kiêng, uống cần sen và lô hội chỉ là một biện pháp tăng cường sức khỏe. Trong đầu loại bỏ hoàn toàn khái niệm ung thư. Mình cứ nghĩ là mình đang có bệnh thì rất khó để khỏi được bệnh đó” 

Cả gia đình ăn cơm theo khẩu phần ăn của anh nhưng anh cảm thấy ai cũng khỏe mạnh. Món cơm gạo lức ngày đầu khó ăn nhưng bây giờ cả nhà nghiện cơm có màu vàng sậm mà không phải cơm trắng như bông.

Nhìn gia đình họ hạnh phúc chúng tôi mới thấm thía câu “ung thư không có gì đáng sợ” như anh đã từng nói. Câu nói mà anh thường chia sẻ với bạn bè “không chỉ trích, oán trách hay than phiền” để cuộc đời luôn tươi vui.

Khánh Ngọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]