Theo The Sun, Couthi Bai - một phụ nữ ở làng Kilchu thuộc bang Rajasthan, miền bắc Ấn Độ, đang cho con bê 46 ngày tuổi bú 3-4 lần một ngày.
Ở các làng quê Ấn Độ, bò được coi là động vật linh thiêng, và bà Couthi Bai cho rằng "thần thánh sẽ hài lòng khi tôi chăm sóc con bê này".
Bà cho biết, sau khi mẹ con bê chết, bà đã bế con vật nhỏ trong tay và cho nó bú.
|
Mỗi ngày, bà Couthi Bai cho con bê bú 3-4 lần. Ảnh: The Sun. |
"Tôi đã nuôi nó bằng dòng sữa của mình. Nó còn quá nhỏ. Tôi cho nó ăn 3-4 lần một ngày, tương tự như nuôi một em bé sơ sinh vậy. Thỉnh thoản,g tôi cho nó ăn thêm bánh, uống nước và con bê lớn dần lên với chế độ ăn này", bà Couthi Bai thuật lại.
Một người cùng làng với bà cũng cho biết: "Đây là lần đầu tiên trong làng có chuyện này. Bà ấy nuôi con bê nhỏ bằng sữa của mình và đi đâu cũng dẫn nó theo, y như người mẹ chăm lo con vậy".
Vương Linh