Nhà hát phục vụ bệnh nhi

Chiều 16/1, hơn 200 trẻ mắc ung thư dường như quên cơn đau thể xác khi hòa mình vào không khí vở "Cô bé lọ lem", suất diễn đầu tiên tại nhà hát của Bệnh viện Ung bướu TP HCM.

0

Với hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, Hội trường Bệnh viện Ung Bướu vốn dành cho các buổi họp chuyên môn của bác sĩ trở thành một sân khấu hoành tráng, mang đậm tính nghệ thuật

Nhiều bệnh nhi ung thư giai đoạn cuối không còn khả năng nhìn, chăm chú nghe, gương mặt ánh lên niềm vui. Đây cũng là lần đầu tiên nhiều cháu bé mắc bệnh nan y bẩm sinh được xem rối trên sân khấu thật.

"Con thích lắm. Tối qua nghe mẹ nói được xem múa rối, con cứ hồi hộp khó ngủ", bé Châu, quê ở Đồng Nai, nói.

Bệnh nhi ung thư lần đầu tiên được chơi với các nhân vật rối. Ảnh: Thiên Chương.

Theo ông Nguyễn Chấn Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Ung Bướu, mục đích của "nhà hát - bệnh viện" là mang lại niềm vui cho trẻ em bị ung thư vốn không có cơ hội rời bệnh viện để xem các chương trình nghệ thuật.

Còn ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Công ty sân khấu nghệ thuật Thái Dương, chịu trách nhiệm chính về nội dung chương trình, cho biết, chương trình hoàn toàn mang tính từ thiện, người thực hiện cũng như nghệ sĩ tham gia đều không nhận tiền thù lao.

Cũng theo ông Tuấn, các vở kịch, rối, ca nhạc sẽ thay đổi để bệnh nhi không nhàm chán. "Nếu mô hình này thành công tại Bệnh viện Ung bướu, chúng tôi sẽ phối hợp với các bệnh viện khác và hướng đến phục vụ bệnh nhân người lớn", ông Tuấn nói.

Thiên Chương

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]