Nước mắt người mẹ nghèo có con ung thư máu

Nước mắt chị giàn giụa khi kể về quá trình chữa bệnh cho đứa con của mình. Mặc dù hai vợ mới có một đứa con nhưng khi gặp khó chị vẫn không thể nào lo nổi cho con. Nếu như không có đủ tiền chữa bệnh cho bé chị cũng không biết bé sẽ ra sao.

15.6125

Một mình nuôi con trong bệnh viện, thiếu thốn đủ thứ nhưng với chị có thể thu xếp nhưng thiếu tiền thuốc cho con chị lại thấy mình có lỗi.

Bé Bùi Văn Đủ (5 tuổi 46/4/2 ấp 1, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) bị căn bệnh bạch cầu lympho cấp đang mong chờ sự chia sẻ của độc giả.

Kinh tế gia đình còn khó khăn nên hai vợ chồng chị Nga chưa muốn sinh thêm con vì muốn chăm sóc tốt cho bé Đủ. Ước nguyện của chị mong sao tương lai của con sẽ đỡ vất vả hơn cha mẹ chúng.


Nếu không có tiền chữa bệnhnh thì bé Đủ sẽ ra sao?
Mong mỏi của chị chưa được thực hiện thì bé Bùi Văn Đủ bị bệnh. Căn bệnh quái ác khiến gia đình chị đã phải bồng bế con đi nhiều nơi nhưng cũng không rõ nguyên nhân.

Thời gian đầu thì là những cơn sốt bất chợt, cứ uống thuốc thì bớt, ngưng thuốc lại tái lại. Sau đó, bé bị nhức tay chân lại bị cha mẹ mắng oan tưởng do ban ngày bé đùa nghịch nhiều.

Sau khi nhận thông tin từ bác sĩ về căn bệnh của con chị đã khóc rất nhiều. Chị biết rằng, nếu bằng chính thực lực của mình, chị khó lòng có thể giúp con vượt qua được khó khăn bệnh tật.

Chị Nga và mẹ gần như phải túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho bé Đủ. Một mình anh Bùi Tấn Đầy không thể nào kiếm đủ tiền cho con chữa bệnh. Với nghề chạy xe ôm và làm thuê, khi bé Đủ chưa bị bệnh cuộc sống gia đình anh đã khó nay lại càng cùng quẫn thêm.

Chia sẻ với chúng tôi người mẹ trẻ không cầm nổi nước mắt: “Chẳng hiểu sao bé Đủ còn rất nhỏ mà lại mắc phải căn bệnh nguy hiểm thế này. Mỗi lần cháu vô thuốc mệt mỏi không ăn không uống, tóc rụng hết trơn xót ruột lắm.

Bác sĩ nói bệnh của cháu phải kể năm chứ không kể tháng được. Mới nuôi cháu ở bệnh viện chưa được một năm mà gia đình em đã nợ nần chồng chất. Nợ mỗi ngày một nhiều lên mà không thể nào trả được.

Cứ nghĩ đến lúc không có tiền phải đưa con về là em lại khóc. Cha cháu kiếm được hơn trăm bạc một ngày mà ngày có ngày không. Vậy mà có ngày tiền thuốc của cháu cả triệu bạc thì không thiếu sao được”.

Bé Bùi Văn Đủ mới 5 tuổi còn quá nhỏ mà đã phải chịu cảnh đớn đau giành giật sự sống, ranh giới sinh tử rất mong manh nếu như bé không có tiền chữa bệnh. Cha mẹ bé cũng đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn túng quẫn. Hy vọng bằng tình thương và sự chia sẻ của mạnh thường quân sẽ giúp bé vượt qua được bạo bệnh.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Bùi Tấn Đầy (46/4/2 ấp 1, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM. ĐT: 0909 128 873)

2. Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ bé Bùi Văn Đủ con anh Bùi Văn Đầy

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Han//oi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]