Theo UK News, cô Karen Cooper đang chơi bóng cùng con trai Zac 15 tuổi
trong kỳ nghỉ tại Mallorcathì bị quả bóng ném trúng ngực. Hôm
sau khi bôi kem chống nắng vào khu vực bị chấn thương, cô cảm thấy đau đớn và biết có điều gì đó
bất thường.
Cơn đau kéo dài âm ỉ nên lúc trở về nhà sau khi kết thúc kỳ nghỉ, cô tìm gặp bác
sĩ. Các xét nghiệm và sinh thiết cho thấy cô bị ung thư vú giai
đoạn 3, có thể đe dọa tính mạng.
|
Karen Cooper và con trai. Ảnh: UK News
|
Theo Cooper, cậu con trai 15 tuổi rất
sốc trước kết quả sức khỏe của mẹ. Ban đầu cậu bé cho rằng chính mình khiến mẹ bị bệnh, khiến gia
đình phải trấn an liên tục. "Tôi nói với con trai rằng
chính con đã cứu sống mẹ. Tôi cảm thấy may mắn vì Zac
đã đánh bóng vào trúng ngực tôi, giúp tôi phát hiện ra khối u", người mẹ tâm sự.
Trải qua cuộc phẫu thuật cắt hạch bạch huyết và
rất nhiều lần hóa trị, xạ trị cùng sự sát cánh của gia đình, hiện Cooper đã thoát khỏi căn bệnh ung
thư quái ác.
Trung tâm nghiên cứu ung thư Anh cho biết, chấn
thương ở ngực không phải là nguyên nhân dẫn đến ung thư như các nghiên cứu trước đây.
Các chấn thương vật lý có thể gây ra vết sẹo hoặc khối u, có thể gây nhầm lẫn với bệnh ung thư. Còn
ung thư căn bản gây ra bởi lỗi gene và mất thời gian dài để phát
triển. Thông thường khi bị chấn thương, khối u bộc lộ rõ ràng hơn, hoặc khi đó bệnh nhân kiểm tra
bầu vú chặt chẽ hơn bình thường, nên dễ dàng phát hiện ung thư hơn.
AloBacsi.vn
Theo Lê Phương - VnExpress