“Plan” thú vị để chống chọi với ngày thi

Tiin.vn - Háo hức đón Noel về, Tết đến nhưng cũng là lúc teen "bù đầu" với thi cử cuối kỳ. Làm thế nào để kỳ thi "nhẹ như lông hồng" được nhỉ?

15.6121

Đây là một vài kế hoạch thú vị để vượt qua ngày thi căng thẳng của teen nhà mình đấy nhé!

Chia ngày chẵn lẻ

Không quá căng thẳng như các bạn khác, Nguyễn Triệu Tiến (lớp 12, trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, TP HCM) chọn cho mình một “plan” cực ổn với tiêu chí cũng thoải mái không kém. Với Tiến, "học ra học và phân bổ thời gian hợp lý, đừng vùi đầu vào quá vì đầu óc phải được nghỉ ngơi nữa mà".

Phương pháp của bạn í là: "Buổi tối mình chỉ coi sơ qua để nắm ý, sau đó đi ngủ sớm. Bù lại, mình sẽ thức dậy sớm hơn vào hôm sau để tranh thủ dò lại bài vở".

Cậu bạn Triệu Tiến

Ngoài ra, Tiến còn có mẹo rất hay này nữa: "Mình chia các ngày chẵn trong tuần để học các môn tự nhiên, ngày lẻ là các môn học còn lại. Còn Chủ nhật sẽ tụm năm tụm ba đi chơi, đi ăn… Lớp 12 vất vả hơn vì vừa phải ôn thi học kì lại vừa phải ôn thi tốt nghiệp nên vừa học vừa chơi mới thoải mái học tiếp được".

Nhiều teen sợ chơi rồi mải mê mà quên học hoặc làm mất thời gian học hành. Thực tế thì, nếu bạn ngồi lì một chỗ cặm cụi bên đống sách vở, ngập đầu trong hàng mớ công thức mà không cho "em não" thư giãn thì cũng chẳng thể hiệu quả được.

Nhà sách và bạn bè

Khác với ý tưởng vừa chơi vừa học, Hồng Minh (lớp 11, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM) lại nghiêm túc lập cho mình một "plan" đặc biệt.

Hồng Minh

Bạn bật mí với chúng tớ rằng, vì không yên tâm bỏ bài vở để đi chơi nên: "Mình lập hẳn một kế hoạch ôn thi hoành tráng luôn, quyết tâm phải giành điểm thật cao". Vì mục tiêu đó, bí kíp của Minh là "dành khoảng 2-3 giờ để tự học, sau đó, lân la nhà của mấy bạn học giỏi trong lớp để học cùng". Theo kinh nghiệm của bạn í, học như vậy vừa có thể cùng nhau trao đổi dò bài, lại có thể làm thêm nhiều bài tập nâng cao, chứ học một mình hoài buồn lắm!

Trong kế hoạch của Minh, vào ngày thứ Bảy hay Chủ nhật sẽ đóng đô ở nhà sách để đọc thêm kiến cũng là tìm thêm tài liệu ôn tập.

Học nhóm và nhà sách cũng là một ý tưởng không tệ đấy chứ?

Ôn luyện và "măm măm"

Học cùng trường với Tiến, Như Huỳnh (lớp 11) lại khá từ tốn với một "plan" rất chi là đơn giản. Nghe cô nàng chia sẻ mới thấy kỳ thi cũng "phình phường thôi": “Mình thấy không có gì phải căng thẳng cả, vẫn học như bình thường là ổn. Cứ làm hết bài tập, học hết bài thầy cô giao là đảm bảo rồi."

Kỳ thi khiến chúng mình tiêu tốn không ít calo nên bù đắp dinh dưỡng cũng nằm trong kế hoạch của bạn ấy. Huỳnh kể: "Khi tới thời gian ôn thi, mình dặn mẹ mua thật nhiều thức ăn bỏ vào tủ lạnh. Học tới đâu ăn tới đó, vừa bảo đảm sức khỏe lại rất mau thuộc bài nha". Chà chà, xem ra cô nàng này rất khoái ăn uống mà không sợ béo, teen nhỉ?

Như Huỳnh

Điều thú vị là với Như Huỳnh, "mỗi món ăn đại diện cho một môn học để nhắc nhở mình ngày nào sẽ học tập trung hơn vào môn nào. Mình học ở mức vừa phải nếu thấy mệt thì dừng lại. Cứ từ từ rồi khoai cũng sẽ nhừ mà".

Qua ba "plan" trên, các ấy đã rút ra được ý tưởng hay nào để bổ sung vào "plan" ôn thi của mình chưa? Xắn tay áo lên để cùng bắt đầu vạch kế hoạch cho ngày thi của mình thật tốt nào!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]