1 - view
"Con gái yêu bằng tai"... vì thế đôi khi những lời chúc đẹp đẽ, ngọt ngào còn quý giá hơn những món quà giá trị.
2 - view
Sau khi chia tay tình yêu, với đàn ông bị tổn thương 1 thì phụ nữ sẽ bị đau đớn gấp 10 lần. Và sẽ rất khó khăn để họ nghĩ tới việc yêu lại một lần nữa.
9 - view
Tiin.vn - Bạn có biết rằng mỗi loại trái cây mà bạn thích ăn sẽ nói lên tính cách của bạn trong tình yêu?
8 - view
Phải làm gì khi nhận lời yêu rồi mới biết là chàng cũng có những khuyết điểm to đùng mà bạn không biết nhỉ?
1 - view
4 - view
1 - view
Bạn trai em mắc căn bệnh thích nói đi nói lại một vài câu chuyện tự cho là hay ho thú vị. Với người mới gặp lần đầu thì không sao, nhưng em lại hay phải đi...
4 - view
TriThứcSống.com - Những lời nóng bỏng hiển nhiên có tác dụng khêu gợi ghê gớm trên giường. Song hiệu quả đạt được tới mức nào thì còn cần phải học, nếu...
1 - view
Hãy “Thay lời muốn nói” với sự trợ giúp của các đầu bếp danh tiếng tại nhà hàng Nineteen, tầng trệt của Khách sạn Caravelle! Vào Chủ Nhật, 11 tháng Năm, ngày...
3 - view
Các bạn đã quen nhau một thời gian, nói chuyện, đi chơi, ăn uống và xem phim nhiều lần. Bạn có cảm tình với chàng, tuy nhiên, bạn vẫn không chắc tình cảm...
0 - view
Con bạn được dạy cư xử lễ phép đúng cách một bé ngoan. Nhưng điều đó không có nghĩa bé sẽ biết “tế nhị” giữ lại lời chê “cô kia nhuộm tóc xấu ị!”...
2 - view
Khi bé đi học mẫu giáo, bé đã sẵn sàng để được nghe trả lời về những câu hỏi liên quan đến giới tính. Thông thường, bé không cảm thấy mắc cỡ khi hỏi...
1 - view
Trong ký ức của mỗi người hầu như ai cũng có một vài (hay nhiều) món ăn gắn với kỷ niệm nào đó trong gia đình. Đã xưa lắm rồi cái thời một ảng cơm đầy, canh...
11 - view
Khi chúng ta nói, có những kích thích tác động vào các bộ phận cảm thụ của lưỡi, môi, má và thanh quản. Các kích thích đó theo...
1 - view
Thấy vợ giận mặt lạnh te, anh Bằng lục tung tủ quần áo, bới được cái quần đùi sứt chỉ, anh mang tới chỗ vợ, cười hề hề: "Giúp tớ khâu lại với".
4 - view
Trong suy nghĩ cũng như công việc tôi luôn nghĩ đến chồng, mọi vấn đề lớn nhỏ đều bày tỏ, trao đổi với anh. Đến giờ ký ức người yêu cũ đối với tôi thật xa vời.
4 - view
Dân trí Bài viết đưa ra cho bạn những hình thức chia tay hợp lý để đối phương ít tổn thương nhất khi tình yêu đã hết
1 - view
(PLO) – Điều này ở phương Tây không có gì là lạ lẫm, song với truyền thống kín đáo của người Việt thì người ta thường e ngại và thường “đánh trận”...
11 - view
Để đến được trái tim con gái chẳng dễ tẹo nào. Và khi 2 người đã là một cặp, phải làm sao để khiến nàng luôn mỉm cười ?
4 - view
Tình yêu giống như một bụi hoa hồng mỏng manh. Nếu bạn chăm chút, nó sẽ nở hoa năm này sang năm khác với vẻ đẹp vượt trội. Ngược lại, bạn chỉ nhận được một chậu hoa héo...
12 - view
Hãy Áp dụng logic của CEO: Không chùn bước trước thất bại, cần coi đó như cơ hội học hỏi cho chính mình. Ngay cả trong hoàn cảnh bi đát nhất, bạn nên nghĩ:...
4 - view
Rất khó để thay đổi người khác, bạn chỉ có thể tự thay đổi mình. Nếu muốn giữ được nàng thì bạn không nên hy vọng nàng thay đổi, thay vì đó bạn hãy...
0 - view
2 - view
Những cô gái phương Đông có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương chọn bạn trai như thế nào? Họ nhìn vào phần eo của các chàng khi nó vô tình...
0 - view
Màu sắc không chỉ trở thành biểu tượng vẻ đẹp của một bức tranh. Được biết, màu sắc có thể hàm ý thị hiếu và cách bạn phản ứng với tình dục.
23 - view
Ngoài trang phục quần áo, mùi hương trên cơ thể, giày dép cũng góp phần “bật mí” tính cách vốn có của mỗi người...
240 - view
Một ngày nào đó bạn bỗng cảm thấy trái tim mình "loạn nhịp" trước người bạn trai thân bao năm gắn bó. Tuy nhiên, bạn lo sợ nhỡ "người ta" không...
4 - view
Một người đàn ông sẽ luôn yêu thương và tôn trọng người phụ nữ khi người phụ nữ biết tôn trọng và yêu thương họ.
6 - view
Tay trong tay, mắt trong mắt hay siết chặt bờ vai người tình, mỗi khoảnh khắc âu yếm của ngôi sao phim "Friends" đều tiết lộ "tâm trạng khi yêu" của cô.
3 - view
"Yêu" sai cách dễ bị...táo bón? Thứ Sáu, ngày 18/10/2013 15:07 PM (GMT+7)Sự kiện: Em bị táo bón cả tuần nay rồi, không biết có phải là vì...