Tận cùng tuyệt vọng, cô gái 5 lần mổ tim chưa hết bệnh

Hồng Ngọc nằm trên giường, thân hình èo uột và mảnh khảnh với một đống mũi tiêm và ống dẫn. Ngọc đã trải qua 5 lần mổ tim nhưng biến chứng ở lần mổ cuối đã làm cô gái đang tuổi thanh xuân trở thành èo uột…

15.5758

TIN BÀI KHÁC:










Cô gái trẻ đã 5 lần mổ tim

Nhà Ngọc ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thế nhưng, không phải nhà ở thủ đô mà giàu, gia cảnh của gia đình Ngọc được những y tá của Bệnh viện Tim Hà Nội xác nhận: "Mẹ Ngọc làm công nhân đã về hưu, bố làm xe ôm. Mổ tim 5 lần, nhà có gì đã bán hết. Chúng tôi đến thay bông băng cho bệnh nhân tại nhà, thấy cảnh khổ, rớt nước mắt, còn không dám lấy tiền".

5 lần mổ tim… Ngọc vẫn chưa thể hết bệnh. Đôi môi em vẫn tím tái, khi em nói là nước mắt trào ra

Ngọc là cô gái mới 19 tuổi, là con út trong gia đình đông anh, chị em. Cô Đỗ Thị Hồi, mẹ của Ngọc kể lại: "Lúc sinh ra, Ngọc sinh non, bị chuẩn đoán là tim bẩm sinh dạng phức tạp. Gia đình định đặt tên cho cháu là Hoài nhưng bác sĩ nói "đặt tên là Hoài thì sợ vì “hoài là mất” nên đặt tên là Hồng Ngọc, có nghĩa là viên ngọc quý không mất".

Thế nhưng, đời em không tròn trịa, đẹp đẽ như cái tên. Số em khổ, từ khi sinh ra, mẹ Hồi kể rõ rành: "Từ bé đã ở viện suốt ngày. Đến năm 2002 bắt đầu ca mổ ở Bệnh viện Việt Đức. Đến năm 2008, 2011, 2012 chữa bệnh ở Viện Tim Hà Nội. Khi được ra viện, ở nhà thể trạng của Ngọc cũng rất yếu, môi tím tái, chân tay gầy guộc và run.

Thời gian gần đây, hai mẹ con Ngọc phải ở viện nhiều hơn ở nhà. Lần mổ tim thứ 5, Ngọc gặp phải tai biến.

Mẹ không dám cho Ngọc biết tin em bị tai biến và có nguy cơ liệt nửa người. Bất kể đêm hay ngày, mẹ ngồi cúi xuống bóp chân, tay cho con với hi vọng hồi sinh từng tế bào bệnh tật...

Những ngày này, Ngọc phục hồi chậm, chán nản khiến em nằm èo uột trên giường. Lần đầu gặp em, em không thèm nhìn người lạ. Đôi mắt ngước ra ngoài bức tường trắng như thể một cô gái đang đếm những chiếc lá cuối cùng. Một đôi mắt mong chờ vô vọng, trên một cơ thể thảm thương.

Hỏi Ngọc: “Em có trách hờn số phận vì đời mình quá khổ sở?" Ngọc nói thều thào “Em không trách số phận vì em nghĩ mình sẽ chết”. Mẹ Ngọc ở bên cạnh, vì thế mà rớt nước mắt, cô nài nỉ: "Mẹ bóp chân tay cho con để xương không nhức, không tê, máu không tím. Con đừng nói thế, cố lên!"

Giúp Ngọc nối cây cầu sống

Bác sĩ Nguyễn Đăng Hùng là người trực tiếp theo dõi ca bệnh của Ngọc. Cầm trên tay tập bệnh án dày, anh chia sẻ: "Bệnh nhân Chu Hồng Ngọc bị tim bẩm sinh phức tạp (teo van ba lá, tâm thất độc nhất, thông liên thất, hẹp mạch máu phổi). Ngọc đã mổ tim nhiều lần, đợt này là lần thứ 5.

Cả đêm lẫn ngày, cô Hồi ngồi bên cạnh an ủi, nắn chân tay cho con mong hồi sinh từng tế bào nhỏ...

Sau mổ, Ngọc bị tổn thương trên não, cụ thể là xuất huyết não. Chính vì thế bệnh nhân bị liệt nửa người và co giật mạnh mỗi khi có tác động từ bên ngoài.

Hiện tại, Ngọc phải vừa điều trị về bệnh tim, vừa điều trị thần kinh. Sau khi phục hồi, phương án tiếp theo là lại phẫu thuật tiếp (liên quan đến tim).

Bệnh của Ngọc nếu ghép và thông được một đoạn mạch nhân tạo (gọi là cầu Fontan - chiếc cầu này thay thế cho động mạch phổi và tim phải bị hỏng) thì Ngọc có thể phục hồi được 90%. Thế nhưng để phẫu thuật được đoạn cầu này đòi hỏi kĩ thuật phức tạp và thể trạng của bệnh nhân tốt.

Thể trạng của bệnh nhân Ngọc kém, thêm vào đó cấu tạo phần phổi (tuần hoàn phụ ở phổi nhiều) gây khó cho ca mổ.  Lần tới, các bác sĩ dự định phải tiến hành thông tim, bít những mạch máu phụ ở phổi để thông cầu trên.

Bác sĩ Hùng cũng cho biết thêm: "Trường hợp bệnh tim phức tạp như Ngọc ở bệnh viện từng mổ chỉ có 7 người. Thế nhưng trường hợp gặp biến chứng nghiêm trọng thì chỉ có riêng Ngọc".

Bác sĩ cũng nhấn mạnh: "Chi phí và nguy cơ cho lần phẫu thuật tiếp theo của Ngọc tốn kém không khác gì một ca mổ tim, bệnh nhân lại bị dạng bệnh phức tạp nên cần giúp đỡ.

Gặp Ngọc 2 lần, thấy em lúc nào cũng nhiều cảm xúc, chúng tôi an ủi: “Vì bố mẹ đã mỏi mệt lắm rồi, cố gắng của bên báo là kêu gọi bạn đọc giúp gia đình em một chút tiền. Qua trao đổi với bác sĩ, nếu đợt phẫu thuật này thuận lợi, em sẽ phục hồi được 90%, em hãy cố lên ”.

Ngọc vừa khóc, vừa nở một nụ cười. Nước mắt có tràn ra trên khóe mắt đỏ, mọng nước… Mong rằng bạn đọc gần xa tiếp sức thêm cho Ngọc.
Mọi sự giúp đỡ cho Ngọc xin gửi về:

1. Trực tiếp bệnh viện: Chu Hồng Ngọc - Khoa điều trị, Bệnh viện Tim Hà Nội.
hoặc cô Đỗ Thị Hồi, số nhà 381, ngõ 379, tổ 3 phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ Chu Hồng Ngọc)
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:
- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX
3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
-Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
-Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: [email protected]
  • Tú Anh
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]