Tiểu thuyết, bộ phim,
ca khúc mà bạn yêu thích nhất có thể nói lên ít nhiều về gu thưởng thức nghệ
thuật, về cá tính riêng của bạn. Vậy một tác phẩm hội họa thì sao? Dưới đây là
những tác phẩm hội họa nổi tiếng nhất trong lịch sử mỹ thuật, mỗi bức tranh
đáng giá cả ngàn lời nói và ít nhất nó cũng hé lộ được một vài điều về người
yêu thích nó.
Bức “Nụ hôn” của Gustav
Klimt (1862-1918): Hiển nhiên bạn là một người lãng mạn,
yêu thích du lịch, biết thưởng thức ẩm thực và luôn đòi hỏi một nửa của mình phải
biết yêu một cách… đầy nghệ thuật. Bạn cần những giây phút thăng hoa trong đời
sống. Bạn cũng là một người chuộng hình thức và có thể khá phù phiếm, thích những
gì lấp lánh, bắt mắt, như bức “Nụ hôn” này vốn được dát bằng những lá vàng. Trong
cách phục sức, bài trí, bạn hẳn là người khá cầu kỳ, kén chọn và luôn sở hữu vô
số ý tưởng trong đầu.
Bức “Đêm đầy sao” của
Vincent van Gogh (1853-1890): Bạn là một người
thông minh, hiểu biết nhưng có cách sống thầm lặng. Bạn tận dụng sự im lặng của
mình để quan sát, nhìn ngắm con người, đời sống. Có thể cũng giống như vị danh
họa, bạn yêu thích bầu trời đêm và những vì sao lấp lánh? Trong cuộc sống, có
thể nhiều người hiểu nhầm rằng bạn bẽn lẽn, nhút nhát, hoặc khép kín, nội tâm… Nhưng
đơn giản, chỉ là bạn không thích nói nhiều, không thích thể hiện nhiều, chỉ
thích… quan sát. Trong cuộc sống, bạn không đòi hỏi tình cảm trao đi phải được
đền đáp lại.
Bức “Tiếng thét” của Edvard
Munch (1863-1944): Điềm tĩnh và thư thái chắc chắn không
phải ấn tượng mà mọi người xung quanh nghĩ về bạn. Nhìn thấy bạn là nhìn thấy sự
hối hả, quay cuồng. Người nhà có thường bắt gặp bạn cặm cụi làm việc lúc đêm
khuya? Đồng nghiệp có thường bắt gặp bạn than phiền rằng dạo này bận quá, căng
thẳng quá? Có thể khi đang đọc những dòng này, khuôn mặt bạn cũng… na ná như
nhân vật trong tranh.
Những bức chân dung tự
họa của Frida Kahlo (1907-1954): Bạn là một người có
phong cách và thậm chí còn khá ngông cuồng, phóng túng với phong cách của mình.
Một khi bạn đã cất lên tiếng nói, đưa ra ý kiến, bạn có khả năng chi phối và lấn
át mọi người. Bạn luôn giữ thái độ hăng hái, mạnh mẽ, thậm chí dữ dội trong cuộc
sống. Trước bất cứ sự ngạc nhiên nào của những người xung quanh dành cho mình,
bạn chỉ điềm nhiên đáp: “Sao nhỉ?”, “Tại sao không?”…
Bức “Mona Lisa” của
Leonardo da Vinci (1452-1519): Nhiều khả năng bạn đã
đọc “chán chê” những tác phẩm văn học trinh thám, giật gân, ly kỳ lấy cảm hứng
từ bức tranh này, đến mức dù đây là một tác phẩm đã quá quen thuộc nhưng mỗi lần
nhìn thấy là cảm xúc trong bạn lại bị “kích động”. Bạn là một người hiếm khi
nao núng hoặc nản lòng trong cuộc sống. Điều khiến bạn sợ nhất chỉ có thể là cảm
giác muốn bỏ cuộc.
Bức “Đầu bụi” của Jean-Michel
Basquiat (1960-1988): Bất cứ điều gì thuộc về số đông đều
không dành cho bạn. Bản tính khá nghệ sĩ và có nhiều sở thích khác người khiến
bạn luôn bị thu hút bởi những điều mới lạ, ít người biết. Trong mắt nhiều người,
bạn có thể còn khá lập dị.
Bức “Tulip hồng” của
Georgia O'Keeffe (1887-1986): Bạn là một người
thích sự cân bằng, nhàn tản, để làm bạn thỏa mãn không khó, chỉ cần đưa cho bạn
một cuốn sách hay, một ly trà thơm, bật lên những giai điệu âm nhạc mang hơi hướng
cổ điển, vậy là đủ.
Bức “Số 19” của Jackson
Pollock (1912-1956): Người ta luôn tìm cách tránh sự hỗn
loạn còn bạn tìm thấy sinh lực trong sự hỗn loạn. Bạn thích làm nhiều việc cùng
lúc, thích đọc tạp chí từ dưới lên, thích sự bừa bộn trong nhà mình… Bạn tìm thấy
chính mình trong sự hỗn loạn khác thường đó?
Bức “Sự bền bỉ của ký ức”
của Salvador Dali (1904-1989): Bạn khoái trá với những
gì… kinh dị? Những người gần bạn phải chấp nhận rằng bạn khá kỳ dị với một trí
tưởng tượng sống động khác người.
Loạt tranh “Những hộp
súp Campbell” của Andy Warhol (1928-1987):
Bạn hẳn phải từng có ước mơ theo đuổi nghệ thuật.
Bức “Khu vườn của những
hạnh phúc trần thế” của Hieronymus Bosch (1450-1516):
Điều khẳng định đầu tiên, đó là bạn khá kỳ quặc, nhưng việc người khác nghĩ gì
về mình không khiến bạn quan tâm, bởi bạn còn đang mải bận rộn với những điều
thú vị “điên rồ” khác trong cuộc sống.
Bức “Con sóng lớn” của
Katsushika Hokusai (1760-1849): Bạn là một người…
bình thường. Một bức tranh khắc gỗ là một tác phẩm nghệ thuật rất dễ lấy được
thiện cảm của công chúng nói chung. Một bức tranh khắc gỗ cổ điển như bức này sẽ
dễ dàng được một người vốn không có tính phiêu lưu, mạo hiểm trong nghệ thuật lựa
chọn.
Những tác phẩm graffiti
của Banksy: Chắc chắn bạn phải là người trẻ trung,
“chất chơi”, cập nhật về đời sống văn hóa - nghệ thuật đương đại, có lối sống tự
do, phóng khoáng.
Bích
Ngọc
Theo Huffington Post