Tôi phải làm sao để quên được cô ấy?

GiadinhNet - Vẫn biết rằng, cô ấy đến với tôi không xuất phát từ tình yêu thật lòng vậy mà sao tôi không thể nào quên được cô ấy.

0
Hiện tại chúng tôi đã chia tay đến nay là gần 4 tháng.  Trong 4 tháng ấy, chưa một lần nào tôi không nghĩ về cô ấy - một người con gái toàn diện về mọi mặt. Tính cách và sở thích của cô ấy đều phù hợp với mẫu hình mong muốn của tôi. Chỉ có điều, cô ấy chưa thật lòng yêu tôi.
 
Chúng tôi quen nhau và tìm hiểu trong thời gian không dài. Tôi là một người sống thẳng thắn, không khéo ăn khéo nói. Khi cô ấy có ý định chia tay thì tôi càng cố gắng níu kéo. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu tôi càng làm cô ấy xa mình.
 
Trong tình yêu, tôi đã quá mơ hồi và tự tin. Tôi đã nghĩ rằng đã được về ra mắt gia đình nội ngoại hai bên thì không thể nào chia tay được. Nhưng quả thật đó là một sai lầm lớn của tôi. Người tôi yêu là một người ngoan hiền, nhưng cũng vì cô ấy ngoan hiền mà tôi ngày càng lấn át, độc đoán trong mọi chuyện. Có lẽ tôi là một người gia trưởng.
 
Trong lúc còn yêu nhau, tôi luôn là người gây nên sự giận hờn và luôn là cô ấy phải xin lỗi tôi để làm lành. Khi tôi mất cô ấy thì là lúc tôi kịp nhận ra rằng tình yêu phải có sự cảm thông và hiểu nhau. Tôi đã sai lầm vì luôn cho mình là nhất và luôn nghĩ rằng người còn lại phải là người yêu mình, quỵ lụy mình. Đến giờ thì tôi hiểu cô ấy không yêu tôi thật lòng. Tôi chưa hề làm cho cô ấy rung động mà đơn giản chỉ vì tôi chỉ nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình cô ấy.
 
Vẫn biết rằng, cô ấy đến với tôi không xuất phát từ tình yêu thật lòng vậy mà sao tôi không thể nào quên được cô ấy. Tôi luôn nghĩ về cô ấy cùng kỷ niệm của hai đứa. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để quên được cô ấy? Xin cho tôi lời khuyên!
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]