Vừa về làm dâu, con cháu cả họ đến nhà “đòi” lì xì

15.5995

Tết đến xuân về, nhà nhà ai cũng có trăm mối lo toan. Riêng Lan, Lan cũng cảm thấy lo lắng gì ngày xuân gần kề. Năm ngoái khi Lan vừa chân ướt chân ráo về làm dâu nhà chồng, cái cưới vội vàng để “đẹp năm, hợp tuổi” chưa đâu vào đâu thì nàng đã bị sốc ngay với màn chào hỏi của con cháu nhà chồng vào dịp năm mới. Thế nên đến năm nay, khi đã về làm dâu được 1 năm rồi, nàng vẫn lấn cấn phương án giải quyết để “chạy nợ” đầu năm.

Chả là, chồng nàng là anh con trai quý tử của cả họ, nói cho oai là đích tôn không ai sách bằng đấy. Vậy nên, khi về làm dâu nhà chồng, nàng đã lên đến chức bà khi gặp họ hàng qua thăm hỏi. Nhà bố mẹ chồng lại ở trong khu đất nhà thờ họ, nghe bảo để tiện trông nom hương khói, vậy nên tết đến xuân về con cháu đều tụ họp về đây cả.

Nàng còn nhớ như in rằng, lúc còn ở trên thành phố, chồng có dặn qua nhà mình rất đông anh em, nếu các cháu qua chúc tết em nhớ lì xì và đừng để sót đứa nào cả, không là bị nhắc tên cả năm. Nàng một dạ hai vâng, vì mới cưới xong, tiền mừng vẫn còn rủng rỉnh lắm, bỏ mỗi phong bao 20k, chuẩn bị cả tệp dày, nghĩ bụng ở quê thế này là ổn, nghĩ sao mà mừng hết được.

Tết đến xuân về, nhà nhà ai cũng có trăm mối lo toan. (Ảnh minh họa)

Nào ngờ, ngay ngày mồng một đầu năm nàng đã “choáng” bởi đàn con cháu nhà chồng sang chơi. Nào là con bác Tư ở Sài Gòn mới về, năm nay đẻ được thêm cu cậu. Nào là cháu bà Hương, em của bà nội chồng, lại phải mừng tuổi cả bà lẫn cháu. Rồi một hội những đứa choai choai đang đi học cấp 2, nghe bảo bà trẻ về lì xì, thế là kéo cả đoàn sang cắn hạt dưa đợi mừng tuổi. Lượt này hết lượt nọ, xấp lì xì chẳng mấy mà vơi đi chóng vánh.

Nàng vội kéo chồng vào nhà trong hỏi nhỏ:

- Anh ơi, giờ em hết phong bao rồi, có thể dừng lì xì được không?

Chồng cưới lớn, xoa đầu bảo:

- Thôi, mai lại mừng tiếp. Kiểu này, tối nay cả họ biết cô Lan mới về phát lộc đây.

Chồng vừa đùa vừa thật, chẳng biết thế nào mà lần. Mẹ chồng thì thấy con dâu được quý, cười tươi hơn hoa, Lan nóng hết cả ruột gan không biết làm thế nào. Vậy rồi đêm về nghĩ ra cách, ngay ngày hôm sau nằng nặc đòi chồng đưa đi chùa cầu may, vừa được lộc lại đỡ tốn công lì xì. Xong xuôi trưa mồng 3 xin phép cha mẹ trở lại thành phố, ban đầu tính ở tới mồng 6 để lên đi làm luôn, nhưng nàng đổi kế hoạch muốn được ghé qua nhà ngoại ít hôm để bố mẹ đỡ tủi thân năm nay con gái đi lấy chồng. Vậy là Lan đã “ngoạn mục” thoát khỏi quả đắng khó đỡ đầu năm ngoái như thế.

Anh ơi, giờ em hết phong bao rồi, có thể dừng lì xì được không? (Ảnh minh họa)

Nhưng năm nay, những ngày này nàng cũng đang tính kế thoái lui ít đối tượng trong danh sách phải mừng. Giờ có tới cả đoàn nàng cũng lựa người mà mừng tuổi, không thể như năm ngoái được, nàng tự bảo vậy.

Thúy Hằng/Theo Một thế giới

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]