4 chàng trai nổi tiếng nhờ biệt tài vẽ tranh như thật

Cùng học chuyên ngành Thiết kế nội thất, ĐH Công nghệ TP HCM, 4 chàng trai gây chú ý với cộng đồng yêu hội họa trong và ngoài nước nhờ biệt tài vẽ tranh sống động như thật.

0

Lê Trọng Hữu

Lê Trọng Hữu (sinh năm 1993, quê Bình Định) là sinh viên ngành Thiết kế nội thất, Đại học Công nghệ TP HCM. Hữu cho biết, vẽ là đam mê lớn nhất của anh từ bé. Các tác phẩm bằng màu cà phê của chàng trai nhận được sự quan tâm của cộng đồng hội họa trong và ngoài nước.

Tháng 12/2014, tranh chân dung một thiếu nữ của Trọng Hữu được diễn đànDrawing Pencil, có hơn 3 triệu thành viên chia sẻ. Tại đây, bức ảnh nhận được hơn 26.000 lượt like (thích) cùng hàng nghìn bình luận khen ngợi của các thành viên nước ngoài.

Bức tranh vẽ bằng chất liệu cà phê gây chú ý của Trọng Hữu.

Hữu cho hay, anh mất khoảng 4 tiếng để thực hiện bức vẽ bằng màu cà phê trên. "Tình cờ, trong lúc mình vẽ thì bị đổ cà phê ra giấy, nên sẵn thử trải nghiệm chất liệu mới" - 9X chia sẻ.

Khi được cộng đồng nước ngoài quan tâm đến tác phẩm, Trọng Hữu cảm thấy khá vui và tự hào. "Đây là lần thứ 2 tranh vẽ của mình được cộng đồng nước ngoài chia sẻ và khen ngợi. Quá nhiều lượt chia sẻ, chủ yếu là các nước Đông Nam Á, Anh Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Ireland..." - anh bày tỏ.

Trước đó, tác phẩm vẽ ca sĩ Hoàng Thùy Linh của Hữu cũng được dân vẽ nước ngoài chia sẻ và khen ngợi.

Thể loại Trọng Hữu chuyên nhất là tranh chân dung bằng than chì và màu nước. Chàng trai 22 tuổi nói: "Vẽ bằng màu cà phê khó hơn những chất liệu khác. Bản chất cà phê vốn không phải để vẽ. Nó khó điều khiển hơn chì, khó tẩy hơn than và đục hơn màu nước".

Chân dung Lê Trọng Hữu, sinh năm 1993.

Hồ Nguyễn Đình Triệu

Chàng trai quê Bình Phước, sinh năm 1993, sinh viên năm 4 ngành Thiết kế nội thất, Đại học Công nghệ TP HCM. Đối với cộng đồng yêu vẽ, cái tên Đình Triệu không còn quá xa lạ, cậu được mọi người biết đến với biệt tài vẽ tranh truyền thần sống động như thật.

Vẻ ngoài điển trai của Hồ Nguyễn Đình Triệu.

Với cách thể hiện siêu thực và tả được phần hồn của nhân vật, các tác phẩm của Đình Triệu nhận được nhiều lời khen ngợi.

Đình Triệu đam mê vẽ từ nhỏ, cậu biết đến thể loại tranh truyền thần từ năm 2012 qua một diễn đàn nước ngoài. Khi thấy những bức tranh của các thành viên yêu hội họa quốc tế, niềm đam mê của 9X như bùng cháy. Từ đó, Triệu quyết định tự tìm tòi học hỏi vẽ thể loại tranh truyền thần.

Đình Triệu thả hồn vào tác phẩm.

Đánh giá về chuyên môn các bức vẽ của Đình Triệu, thầy Đỗ Quang Đông, trưởng bộ môn mỹ thuật khoa Kiến trúc - Mỹ thuật, Đại học Công nghệ TP HCM cho biết: "Từ ảnh chụp 2D, không gian bị giới hạn, nhưng khi vẽ Triệu đã xử lý được đậm nhạt và tương quan khá tốt. Triệu tạo được cái chất - như độ mềm mại của vải và mịn màng của da thịt... mang lại xúc cảm cho người xem".

Các tác phẩm của 9X khi đăng tải trên trang cá nhân nhận được nhiều lượt like (thích) và chia sẻ của cộng đồng mạng. Trang cá nhân của chàng trai cũng có gần 30.000 lượt người theo dõi.

Thầy Đông cũng cho biết thêm, Đình Triệu còn nắm vững về xử lý không gian, sắc độ, theo luật xa gần. Đặc biệt nắm chắc anatomy (giải phẫu cơ thể), nên khi vẽ Triệu đã giải quyết được khối, tỉ lệ, khiến người xem cảm thấy dễ chịu.

Võ Quốc Vẹn

Võ Quốc Vẹn, sinh năm 1994, quê Bình Phú, Cai Lậy, Tiền Giang, hiện học lớp 12DNT07, ngành Thiết kế Nội thất, Đại học Công nghệ TP HCM.

Tháng 10/2014, 9X được cộng đồng mạng biết đến qua loạt ảnh vẽ sống động như thật bằng bút bi. Anh cũng từng là nhân vật trẻ xuất hiện trong chương trình Cà phê sáng - VTV3 (Đài Truyền hình Việt Nam).

Đam mê vẽ từ nhỏ, nhưng điều kiện gia đình không cho phép, chỉ đến khi lên đại học, Quốc Vẹn mới tự tập vẽ truyền thần. 9X chuyên thể loại chân dung, ngoài chất liệu bằng bút bi, cậu còn vẽ được màu nước và chì than.

Bức tranh vẽ Đông Nhi sống động như thật của Quốc Vẹn.

Chưa qua trường lớp đào tạo nào, nhưng các tác phẩm của Quốc Vẹn được các diễn đàn truyền thần và những người yêu vẽ đánh giá cao.

Tranh vẽ khổ A0 cầu thủ Steven Gerrard được 9X vẽ trong hơn 1 tuần. Tác phẩm được diễn đàn Liverpool FC đăng tải thu hút gần 15.000 lượt like (thích).


Huỳnh Quốc Tuấn

Khác với 3 chàng trai ở trên, Huỳnh Quốc Tuấn (21 tuổi, sinh viên Đại học Công nghệ TP HCM) hiện là một trong số ít bạn trẻ Việt theo đuổi nghệ thuật vẽ tranh bằng lửa.Huỳnh Quốc Tuấn

Tuấn cho biết, không giống như vẽ bằng chì, màu nước…, tranh lửa đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác đến từng chi tiết. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, ngọn lửa sẽ thiêu rụi hoàn toàn tác phẩm trong tích tắc.

Tác phẩm tranh lửa độc đáo do Quốc Tuấn thực hiện.

Về cơ duyên đến với các tác phẩm tranh lửa, Quốc Tuấn cho hay, trong quá trình mày mò vẽ, anh vô tình làm cháy mảnh vải, để lại nhiều vết nám trên bàn học. Từ sự cố ấy, chàng trai bắt đầu tưởng tượng ra một số hình ảnh quen thuộc trong đời sống.

9X đặt ra câu hỏi: "Liệu tranh và lửa có thể kết hợp với nhau không?". Sau gần một năm tìm tòi, Tuấn cũng thành công với suy nghĩ táo bạo của mình. Các tác phẩm được anh hoàn thiện từ 8-10h, với các thiết bị và kỹ thuật vẽ riêng.

Chú gấu được diễn tả sống động qua nét vẽ bằng lửa.

Chàng trai Sài thành cho hay: “Lần đầu thử nghiệm với bật lửa, mình làm cháy không biết bao nhiêu giấy, những nét vẽ không được mềm mại như ý muốn. Cuối cùng, mình nghiên cứu làm ra cây bút chuyên vẽ tranh lửa. Bút gồm ống chứa gas, bộ phận đánh lửa, nút hiệu chỉnh lửa lớn nhỏ".

Để giảm mức độ bắt lửa của giấy, trước khi thực hiện, Tuấn phải thấm nước lên giấy chuyên dụng, sau đó đặt nó lên tấm gỗ, vẽ các bước phác thảo.

Theo chàng trai sinh năm 1994, điều quan trọng nhất làm nên thành công của bức tranh là cách điều chỉnh ngọn lửa sao cho phù hợp với từng chi tiết nhỏ nhất.

(Theo Phan Trai Uc/ Tri thức)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]