67 năm vẫn... chạy tốt

Tại Giải billiards & snooker vô địch quốc gia 2007 đang diễn ra ở Bà Rịa - Vũng Tàu, mỗi khi cơ thủ Lê Phước Lợi (quận 1, TP.HCM) bước vào thảm đấu, không chỉ khán giả trầm trồ mà ngay cả đối thủ của ông cũng thán phục.

15.3242
Họ ngưỡng mộ ông bởi những đường cơ lả lướt và cũng bởi ông là VĐV lớn tuổi nhất của thể thao VN. Công bằng mà nói, so với các môn thể thao khác, tuổi thọ của các VĐV billiards & snooker có phần “thọ” hơn. Tuy nhiên “thọ” ở cái tuổi 67 như cơ thủ Lê Phước Lợi là trường hợp... xưa nay hiếm. Từng là đàn anh của các cơ thủ lão làng Trần Đình Hòa, Dương Hoàng Anh..., và hiện nay tuy các VĐV đó đã lần lượt gác cơ để chuyển sang huấn luyện nhưng lão tướng Lê Phước Lợi thì “67 năm vẫn chạy tốt”. Cầm tinh con rồng (sinh ngày 21-10-1940), hiện đã có cháu nội, cháu ngoại đầy đàn nhưng với ông được chơi bida vẫn là niềm đam mê, hạnh phúc. Hằng ngày, ngoài việc tập luyện cùng đội tuyển TP.HCM, ông còn dạy bida ở các CLB tư nhân. Thậm chí ông làm gia sư dạy miễn phí cho những ai có ý định tìm hiểu, nghiên cứu đến nơi đến chốn những tuyệt kỹ của nghệ thuật bida. Tại vòng đấu loại của giải năm nay, ở nội dung sở trường Carom 1 băng (ông đã đoạt HCV ở SEA Games 23), ông mất quyền tham dự với lý do đã đứng trong nhóm tám tay cơ mạnh nhất ở giải 2006. Tuy nhiên vì máu mê thi đấu nên ông vẫn tha thiết đăng ký ở nội dung khá lạ là bida Anh. Và ở hai trận đầu, ông dễ dàng vượt qua các tay cơ trẻ Văn Hiển (Khánh Hòa) và Vạn Năng (Cần Thơ) với cùng tỉ số 2-0 để tiếp tục có mặt ở tứ kết.

Theo ông Đoàn Tuấn Anh - trưởng bộ môn billiards & snooker của Ủy ban TDTT, nếu giữ được thể lực và phong độ như hiện nay, chắc chắn ông Lợi sẽ có một suất tham dự SEA Games 24 diễn ra cuối năm. Còn riêng mình, ông Lợi tâm sự: “Theo tôi, tập luyện nghiêm túc và sinh hoạt điều độ là phương cách tốt nhất để kéo dài tuổi thọ VĐV”.

Theo TRUNG DÂN (Tuỏi Trẻ)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]