Chiếc
máy tính này có sở hữu thuộc về mẹ của một nhân viên hãng Apple tên là Chris Espinosa, người đã
gắn bó với hãng máy tính này từ lúc mới được thành lập, bà là một trong những thành viên đầu tiên của "Mac team".
Mẹ của Chris đã cất chiếc Mac 512K này (còn nguyên hộp) ở trong nhà kho trong suốt 30 năm và
tò mò muốn biết liệu nó còn hoạt động được nữa không.
Cậu con trai tuân lệnh mẹ, lôi chiếc máy từ trong kho ra và
khởi động thử. Mặc dù vỏ ngoài chiếc máy đã bị ố vàng theo thời gian, nhưng khởi động lên thì hoàn toàn bình thường.
Dưới đây là hình ảnh của chiếc máy 30 năm tuổi sau khi khởi động:
Vương Nguyên
Theo Trí Thức Trẻ/Slashgear