Đọc Ai rồi cũng phải
học cách cố quên đi một người, có thể thấy được một không gian nghệ thuật
được trải tới bao la, từ những câu chữ chạm tới tầm vóc mặt trời và vũ trụ hay
đơn giản chỉ là những con phố lặng lẽ trong mùa, miên man dài qua những vô hạn
tuần hoàn của thời gian, của ngày đêm, năm tháng.
Bìa cuốn "Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người"
Bạn sẽ bắt gặp những câu thơ chạm tới tận cùng cảm xúc, chỉ
từ những thứ mỏng manh như vệt gió khẽ động tâm hồn cũng có thể lấp lánh hóa
thành những câu thơ. Thấy rõ và đồng cảm với những chênh vênh, những lo sợ mơ
hồ của Khoa trước những vụn vỡ nhỏ nhất của tình yêu, để rồi đưa đến kết luận:
“Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người” và “Hãy để mọi điều bình
thường - như khi chưa thuộc về nhau”...
Lương Đình Khoa là một nhà thơ trẻ thuộc thế hệ 8x. Anh trưởng
thành từ báo Thiếu Niên Tiền Phong, chương trình văn nghệ thiếu nhi của Đài
TNVN, với những trang viết đầu tiên năm học lớp 8, cho đến hết cả thời học
sinh, là Bút trưởng của Bút nhóm Hương Nhãn – một Bút nhóm sáng tác văn học của
tỉnh Hưng Yên được đông đảo bạn đọc trẻ cùng thời mến mộ.
Năm 2004, tập thơ đầu tay mang tên Khuôn mặt tình yêu của Khoa ra mắt – khi anh đang là sinh viên năm
nhất HV Báo chí – Tuyên truyền Hà Nội. Hai năm sau, tập truyện ngắn đầu tay
mang tên Gió mùa thổi mãi của Lương
Đình Khoa ra mắt độc giả. Truyện ngắn chủ đề Gió mùa thổi mãi’ được đài Truyền hình TP.HCM chọn chuyển thể thành
kịch bản phim cho loạt phim phát sóng về những tâm hồn cao đep.
Ai rồi cũng phải học
cách cố quên đi một người phát hành đầu năm 2014 là món quà nhỏ cho một
tình yêu lớn – cho những đam mê, khao khát trong trẻo và đầy yêu thương với
cuộc đời này của Lương Đình Khoa.
Hà Thanh