Ngày xưa thời bao cấp, đi làm việc theo kẻng, và ăn cơm cũng vậy. Nếu ăn trước khi có kẻng thì là ăn vụng, lén lút. Ngày nay được dùng cho quan hệ̣ nam nữ, khi chưa kết hôn mà đã có quan hệ. Giới trẻ cho rằng ăn vụng bao giờ cũng ngon. Quan niệm ngày nay về vấn đề ‘ăn cơm trước kẻng” là rất bình thường. Tôi cũng không biết nên đồng tình hay phản đối vấn đề này. Trước đây, tôi cũng không hài lòng lắm với việc “ăn cơm trước kẻng”, nhưng dần tôi cũng bị cuốn theo xu thế thời đại, tôi dần có cách nhìn khác về vấn đề này.

           Đạo lý truyền thống coi trọng sự trinh tiết, thủy chung của người phụ nữ, nhưng cũng không đồng nghĩa “ăn cơm trước kẻng” là không thủy chung. Nói cho cùng thì hôn nhân chính là để duy trì nòi giống và “ăn cơm trước kẻng” cũng thực hiện nghĩa vụ đó. Rồi có một vấn đề khó lý giải là tại sao bây giờ lại có nhiều cô gái trẻ hiếm muộn chuyện sinh con đến vậy? Thực trạng xã hội như thế khiến cho nhiều bậc cha mẹ thay đổi hẳn quan niệm: Ăn cơm trước kẻng thì cũng có sao đâu vì đằng nào chúng nó chẳng cưới !

Tất cả cũng đều xuất phát từ xu thế xã hội hóa – Tây hóa. Văn hóa phương Tây du nhập vào Việt Nam mang theo một làn gió văn hóa mới tràn ngập ý thức hệ của con người. Thay đổi con người, đặc biệt là giới trẻ từ phong cách ăn mặc, cách nói năng, ăn uống, đến tư tưởng, quan hệ ứng xử trong xã hội… Con người trở nên cởi mở hơn, phóng khoáng hơn, từ đó dẫn đến sự cởi mở cả trong quan hệ tình cảm, hôn nhân.

           Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là cứ bước vào tình yêu là nên có quan hệ tình dục. Tình dục là một quan hệ đặc biệt, đòi hỏi bạn phải có những bước trưởng thành và những quyết định đúng đắn.

Thiên Di